Đường hoa Chợ Rẫy: Nơi Tết đong đầy tình thương và hy vọng

Đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy là món quà đặc biệt mà đội ngũ y bác sĩ bệnh viện dành tặng cho bệnh nhân và thân nhân, biến khuôn viên bệnh viện thành một không gian du xuân ngập tràn sức sống.

Sáng nay, 6/2, Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc đường hoa xuân với chủ đề “Xuân văn minh hiện đại – Tết kết nối sẻ chia”. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự và trao tặng các phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

DSC_1872
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc đường hoa - Ảnh: Quỳnh Anh

Đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy là món quà đặc biệt mà đội ngũ y bác sĩ bệnh viện dành tặng cho bệnh nhân và thân nhân, biến khuôn viên bệnh viện thành một không gian du xuân ngập tràn sức sống.

Trải dài khoảng 200m, những tiểu cảnh, công trình nghệ thuật do chính tay các y bác sĩ thực hiện không chỉ làm thay đổi diện mạo của bệnh viện, mà còn mang không khí Tết ấm áp đến tận giường bệnh, lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và hy vọng trong dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

DSC_1888
Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Quỳnh Anh

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Ngày hội năm nay có những điểm khác so với các năm, đó là thực hiện theo chủ trương chuyển đổi số nên việc trang trí đường hoa đã phần nào ứng dụng các công nghệ, và đặc biệt là tính chuyên nghiệp của đường hoa năm nay. Các khoa tập hợp lại thành một nhóm khoa có nguồn lực mạnh để trang trí.

Trò chơi dân gian năm nay cũng khác. Trước đây thì trò chơi truyền thống, nhảy bao bố, kéo co, nhưng năm nay đã phát huy được những trò chơi mang tính chất hiện đại. Giao lưu văn nghệ năm nay cũng được sự tham gia của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, các anh chị đã làm thiện nguyện cho chương trình này đông hơn rất nhiều so với các năm trước. Chúng tôi nhận thấy bệnh nhân, thân nhân và nhân viên rất phấn khởi!”

Đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy là hoạt động thường niên nhằm mang không khí xuân ấm áp, tạo không gian thư giãn và giúp bệnh nhân, người nhà vơi bớt nỗi nhớ nhà. Các tiểu cảnh được trang trí đặc sắc, tái hiện không gian Tết 3 miền. Điểm nhấn là chương trình chụp ảnh miễn phí, gian hàng 0 đồng, và các trò chơi dân gian dành cho người bệnh. Đường hoa không chỉ phục vụ bệnh nhân, thân nhân mà còn tạo không khí vui tươi, tiếp thêm tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ trong những ngày xuân.

DSC_1927
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Quỳnh Anh
dsc-1933_20260206124230
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Quỳnh Anh

Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ: “Chúng tôi cũng là những người nghệ sĩ có sức lan tỏa, nên ngoài việc làm nghệ thuật thì chúng tôi  cũng luôn gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng, luôn mong muốn là sẽ tạo ra một bầu không khí đầm ấm, gần gũi. Để có được buổi giao lưu ngày hôm nay, các anh chị em nghệ sĩ cũng dành thời gian, có những anh chị em chạy từ xa về để góp công sức nhỏ của mình cho việc lan tỏa, dành sự yêu thương cho các bệnh viện nghèo không thể về quê ăn Tết.”

DSC_1900
Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Quỳnh Anh
DSC_1917
Đông đảo nghệ sĩ đã tham dự chương trình với tinh thần thiện nguyện - Ảnh: Quỳnh Anh
DSC_1896
Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành - Ảnh: Quỳnh Anh

Không chỉ đơn thuần là những khóm cúc, nhành mai trang trí Tết, đường hoa xuân tại đây đã trở thành một “liều thuốc tinh thần” quý giá, sưởi ấm cho những bệnh nhân xa quê trong những ngày Tết cận kề. 

DSC_1941
Góc Xuân giữa lòng bệnh viện - Ảnh: Quỳnh Anh
DSC_1943
Người bệnh vui vẻ chụp hình cùng các tiểu cảnh do y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện trang trí - Ảnh: Quỳnh Anh
dsc-1936_20260206124231
Các y bác sĩ hòa chung niềm vui - Ảnh: Quỳnh Anh

Chị Võ Nguyễn Ánh Tuyết, quê ở Đắk Lắk, vừa chăm cha mẹ bệnh và bản thân cũng là một bệnh nhân, xúc động nói: “Bữa giờ em ở đây cũng nhiều, tại vì mẹ bệnh, em bệnh, ba chồng cũng đang vô thuốc ở trên lầu 9 nữa, ở xuyên suốt bệnh viện này chắc cũng gần sáu tháng rồi. Cứ cách khoảng ba, bốn, năm ngày là vào bệnh viện, cứ vậy mà đã sáu tháng. Chiều nay là được về rồi, qua Tết xong thì quay lên đây tái khám.

Hôm nay em thấy rất vui. Ở bệnh viện tổ chức như vậy làm em cảm thấy mình nhớ nhà nhiều hơn. Thời gian qua, các bác sĩ rất nhẹ nhàng, chăm sóc bệnh nhân rất kỹ. Mình bệnh đau mà bác sĩ thì luôn nhẹ nhàng với mình, động viên mình rất nhiều. Mẹ con em cảm ơn bác sĩ ở đây rất nhiều vì đã giúp đỡ cho gia đình em trong lúc ốm đau.”

DSC_1948
Chị Võ Nguyễn Ánh Tuyết cùng mẹ chụp ảnh tại đường hoa bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Quỳnh Anh

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tặng các phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cánh hoa dường như đều mang theo lời chúc bình an gửi đến những người đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng rằng, những sắc màu tươi tắn này sẽ là động lực mạnh mẽ để các bệnh nhân sớm hồi phục, được trở về đoàn viên bên gia đình. 

DSC_1952
Đường hoa trong khuôn viên bệnh viện trải dài khoảng 200m, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc - Ảnh: Quỳnh Anh
dsc-1938_20260206124233
Các tiết mục văn nghệ sôi động thu hút rất đông bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên - Ảnh: Quỳnh Anh
dsc-1950-2_20260206124740
Rạng rỡ tại đường hoa - Ảnh: Quỳnh Anh
Bình luận