Gần 1.000 người tham gia lễ rước Quan Thánh Đế Quân tại Chợ Lớn

Gần 1.000 người, rồng lân rực rỡ, chiêng trống dồn dập. Chợ Lớn bùng nổ trong lễ rước Quan Thánh Đế Quân, cầu an, tài lộc đầu năm.

Sáng 1/3 (13 tháng Giêng âm lịch), hàng trăm người dân và du khách đã đổ về khu vực Chợ Lớn, TPHCM để tham gia và chiêm bái lễ tuần du Quan Thánh Đế Quân, một trong những hoạt động chính của lễ hội Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa.

Ngay từ sáng sớm, khu vực các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lão Tử, Hải Thượng Lãn Ông, Lương Nhữ Học đã trở nên nhộn nhịp. Đoàn rước tượng Quan Công xuất phát từ Hội quán Nghĩa An, diễu hành qua nhiều tuyến phố và hội quán, thu hút đông đảo người dân đứng hai bên đường chờ đón.

10_20260301203511
Đoàn rước Quan Thánh Đế Quân di chuyển qua các tuyến đường khu vực Chợ Lớn, thu hút đông đảo người dân theo dõi. - Ảnh: Văn Phúc.

Không khí lễ hội được tạo nên bởi tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hò reo xen lẫn mùi khói nhang nghi ngút. Đoàn rước đi qua từng khu phố, dừng lại tại các hội quán để thực hiện nghi thức dâng hương, cầu an đầu năm, mang lại cảm giác vừa trang nghiêm, vừa gần gũi với đời sống cộng đồng.

1_20260301203533
Người dân và đại biểu dâng hương tại Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn) trước giờ diễn ra lễ cung nghinh Quan Thánh Đế Quân. Ảnh: Văn Phúc.

Tượng Quan Thánh Đế Quân được đặt trên kiệu sơn son thếp vàng, do nhiều người khiêng, dẫn đầu là các đoàn múa lân, múa rồng, đoàn Anh ca vũ và các nhóm hóa trang thành Thần Tài, Bát Tiên, quân lính, ngựa Xích Thố. Hình ảnh đoàn rước kéo dài qua nhiều tuyến đường tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy giữa lòng đô thị.

2_20260301203538
Nghi thức khai hội được thực hiện trang nghiêm tại Hội quán Nghĩa An. - Ảnh: Văn Phúc.

Theo Ban tổ chức, năm nay có gần 1.000 người tham gia diễu hành, thuộc hơn 20 đoàn nghệ thuật và cộng đồng người Hoa sinh sống tại TPHCM. Tuyến đường diễu hành dài khoảng 4 km, đi qua 6 hội quán lớn gồm Sùng Chính, Hải Nam, Nhị Phủ, Hà Chương, Ôn Lăng và Tuệ Thành.

13_20260301203544
Tượng Quan Thánh Đế Quân được tôn trí trang nghiêm trên kiệu trong lễ tuần du. - Ảnh: Văn Phúc.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân phường Chợ Lớn, cho biết: “Đây là phong tục của người Hoa từ lâu đời. Ngày này là ngày Quan Thánh Đế Quân đi tuần du, bà con ra đón để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, sức khỏe, mọi việc hanh thông. Tượng trưng như ông đi xem dân tình, phù hộ cho bà con buôn bán suôn sẻ.”

12_20260301203615
Đoàn rước Quan Thánh Đế Quân di chuyển qua các tuyến đường khu vực Chợ Lớn, thu hút đông đảo người dân theo dõi. - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ tuần du còn là dịp kết nối cộng đồng, duy trì nét văn hóa truyền thống. Người dân hai bên đường thành kính thắp nhang, chắp tay cầu nguyện khi đoàn rước đi qua, nhiều người còn chạm tay vào kiệu, vào lân sư rồng để cầu may mắn đầu năm.

8_20260301203630
Hình tượng “ngựa” trong đoàn diễu hành tái hiện hình ảnh văn hóa dân gian đặc trưng. Ảnh: Văn Phúc.
9_20260301203634
Đoàn diễu hành với lân, rồng và cờ phướn tạo nên không khí lễ hội sôi động trên các tuyến phố. - Ảnh: Văn Phúc.

Một điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là đoàn Anh ca vũ khoảng trăm diễn viên, mang đến những màn biểu diễn sôi động. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hoa, kết hợp giữa múa, võ thuật và âm nhạc, thường xuất hiện trong các lễ hội lớn.

5_20260301203655
Đội hình Anh Ca Vũ biểu diễn võ thuật, gõ gậy trong đoàn diễu hành. - Ảnh: Văn Phúc.

Các diễn viên tham gia phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc trước đó để đảm bảo sự đồng đều, nhịp nhàng trong từng động tác. Những bước chân dứt khoát, tiếng chiêng trống dồn dập cùng trang phục rực rỡ đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

6_20260301203659
Đội hình Anh Ca Vũ biểu diễn võ thuật, gõ gậy trong đoàn diễu hành. Ảnh: Văn Phúc.

Em Đoàn Huỳnh Phượng Trinh, người Việt gốc Hoa tham gia đoàn diễu hành, chia sẻ: “Không khí rất nhộn nhịp, vui tươi. Mọi người cảm thấy rất hứng khởi khi được rước Ông từ trong chùa ra ngoài. Khoảnh khắc đó mang lại nhiều cảm xúc. Mong muốn văn hóa này được phát triển hơn nữa để nhiều người biết đến.”

Dù không phải là người Hoa, Em Phan Bảo Kim Châu với hóa thân vào hình tượng ngựa xích thố vẫn tích cực tham gia lễ hội với tinh thần trân trọng văn hóa. “Em là người Việt, nhưng khi tham gia lễ hội này, em thấy rất tự hào. Ở đây có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng. Tụi em có tập luyện trước. Sáng nay, từ 6 giờ đã có mặt để chuẩn bị, kiểm tra trang phục, đạo cụ rồi mới tham gia diễu hành. Em rất tự hào khi được góp phần vào lễ hội văn hóa này, một di sản ngay tại nơi mình đang sinh sống.,” Kim Châu nói.

screenshot-2026-03-01-at-20-38-38_20260301203905
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia lễ hội tại Hội quán Nghĩa An. - Ảnh: Văn Phúc.

Trong suốt hành trình diễu hành, nhiều người dân đã mang nước, quạt tay, tiếp sức cho các thành viên trong đoàn. Sự tương tác giữa đoàn rước và người dân tạo nên một không khí lễ hội sống động, gần gũi, gắn kết cộng đồng.

14_20260301203926
Không gian trước Hội Quán Nghĩa An. - Ảnh: Văn Phúc.

Khoảng 9h30, đoàn rước đưa tượng Quan Thánh Đế Quân trở lại Hội quán Nghĩa An. Người dân tiếp tục vào dâng hương, cầu bình an, tài lộc cho gia đình và công việc trong năm mới.

16_20260301203934
Người dân hào hứng chụp hình với các nghệ sĩ tham gia đoàn diễu hành. - Ảnh: Văn Phúc.

Lễ tuần du Quan Thánh Đế Quân là một phần quan trọng trong lễ hội Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại TPHCM. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, hoạt động này còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên bản sắc riêng của khu vực Chợ Lớn giữa lòng đô thị hiện đại.

15_20260301203938
Bạn trẻ diện trang phục truyền thống, lưu lại khoảnh khắc tại lễ hội Nguyên Tiêu ở Chợ Lớn. - Ảnh: Văn Phúc.
7_20260301203945
Các nhân vật hóa trang theo tích xưa tham gia đoàn rước, tạo điểm nhấn cho lễ hội. - Ảnh: Văn Phúc.
Bình luận