Sáng 27/8, Thành Đoàn, Hội Đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết và trao giải Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2026, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm và lan tỏa những câu chuyện, bài học ý nghĩa về Bác Hồ kính yêu.
Các thí sinh đã mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, thể hiện lòng kính yêu, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Các câu chuyện được các em thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như kể chuyện kết hợp với minh họa, hoạt cảnh, sân khấu hóa... Thay mặt ban giám khảo, Thầy Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng - Thành viên Ban Giám khảo đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu của các thí sinh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các em trong việc tìm hiểu, học tập về Bác Hồ, Thầy Trọng Phúc bày tỏ “Tuổi của tụi con, tụi con tham dự được như thế này là rất tốt, đã là rất tuyệt vời, chỉ mong muốn những nhận xét này sẽ giúp cho tất cả các bạn chúng ta có thể tiếp tục hoàn thiện chính bản thân mình. Mỗi người chúng ta sẽ kể câu chuyện về Bác Hồ bằng chính tình cảm của mình, bằng những trách nhiệm của người đội viên.”
Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban Tổ chức ghi nhận 97 bài dự thi, ở cả 2 Bảng A và B. Ban Tổ chức đã tiến hành chấm sơ loại và chọn ra 6 thí sinh Bảng A và 6 thí sinh Bảng B cùng tranh tài tại Vòng Chung kết Hội thi. Đạt giải nhất bảng A dành cho tiểu học, thí sinh Trương Ngọc Bảo Thi - học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A cho hay, qua hội thi đã giúp bản thân tự tin hơn trước đám đông, hạnh phúc khi dành giải nhất, Bảo Thi bày tỏ “Ra chơi con xuống phòng đọc sách thì thấy quyển sách Bác Hồ viết di chúc, con lật từng trang ra thì thấy bài Bác dặn trước lúc đi xa, nên là con lên mạng tìm hiểu những từ ngữ và con kể chuyện. Điều thích nhất với câu chuyện này là Bác Hồ đã gần mất rồi, mà Bác vẫn ân cần và hỏi thăm mọi người. Con rút ra điều là Bác Hồ dặn chúng ta là phải luôn biết giữ gìn quê hương đất nước, cội nguồn của nước mình.”
Đạt giải nhất bảng B dành cho Trung học cơ sở, thí sinh Võ Ngân Khánh - học sinh Trường Trung học cơ sở Đông Chiêu, phường Dĩ An chia sẻ, bản thân đặt tất cả hy vọng vào cuộc thi này và khi đạt giải nhất, rất là vui và hãnh diện, cảm thấy biết ơn mọi người ở trường vì đã hết lòng giúp đỡ khi tham gia hội thi: “Em chọn tác phẩm là anh phụ bếp, em thấy tác phẩm này rất ý nghĩa. Sau tác phẩm này đã làm thay đổi suy nghĩ rất là lớn trong em, nên em muốn đem bài này và truyền tải cho tất cả các bạn học sinh. Bài học mà em rút ra là cách nhìn công bằng về con người, nếu trong một nhóm bạn có một người bạn chưa ngoan thì sẽ đánh giá luôn là nguyên một nhóm bạn đó đều không ngoan, nhưng sau khi đọc chuyện này thì em rút ra một bài học giống như Bác đã làm là, không vì một hành động sai của người khác mà đánh giá luôn cả nhân cách của một cộng đồng.”
Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2026 nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp đội viên, thiếu nhi rèn luyện kỹ năng kể chuyện, đồng thời tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

