Sáng 28/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng.
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là tình cảm, sự tri ân và biết ơn của thanh niên Thành phố đối với Tổ quốc thân yêu, nơi người trẻ được lớn lên bằng chính những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhưng sau đó là biến lý tưởng thành hành động, khát vọng cống hiến bằng những phần việc, công trình, sản phẩm cụ thể; giúp cho Thành phố, Đất nước tự hào vươn mình ra năm châu bằng trí tuệ, năng lực, sự cống hiến và tinh thần dấn thân không ngại khó khăn của người trẻ. Để Thanh niên là rường cột của nước nhà, để đâu cần thanh niên có, việc gì khó cho thanh niên.
Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố bày tỏ “thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mong muốn lan toả sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ Thành phố nói riêng về tình yêu quê hương , đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tình thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng Thành phố.”
Cũng trong ngày, đồng loạt 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mở đầu đợt sinh hoạt và hoạt động cao điểm hướng tới 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Nhân dịp này, ban tổ chức trao tặng phần quà 1 phần quà cho đơn vị tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc “Tự hào lá cờ Tổ quốc” cho Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hòa Hưng thực hiện Đường cờ Tổ quốc.

