Tiếng nói Cử tri nơi cư trú

100% cử tri đồng lòng! Ngày 15/3, lá phiếu nơi cư trú không chỉ là quyền mà còn là tiếng nói quyết định niềm tin, định hình tương lai đất nước.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của toàn dân, khi mỗi người thực hiện quyền làm chủ bằng lá phiếu trách nhiệm, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai của đất nước.

Mỗi cử tri hãy chủ động đi bầu đúng thời gian, tuân thủ nguyên tắc bỏ phiếu trực tiếp, kín và làm theo hướng dẫn tại điểm bầu cử. Quan trọng hơn, hãy lựa chọn sáng suốt, cân nhắc kỹ phẩm chất, năng lực của người ứng cử, không bầu theo cảm tính. Đồng thời, tích cực nhắc nhở người thân, bạn bè cùng tham gia, để ngày bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và ý nghĩa.

z7564971501945-195a451b21071a4ea5fdbf7c4ecaddb5_20260226085853
Địa điểm niêm yết danh sách cử tri - Ảnh: Kim Anh

Tại các khu dân cư, công tác tuyên truyền đang được triển khai sâu rộng. Ông Nguyễn Lê Quan – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 18, phường Bình Thạnh, TPHCM chia sẻ:

“Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã thông tin trên mạng Zalo của các khu phố nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân và cử tri chấp hành nghiêm các quy định về cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 15/3.

Qua buổi tiếp xúc với 5 ứng cử viên của khu phố 18 rất vinh dự được 5 ứng cử viên được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 – khu phố đã lấy ý kiến của 60 cử tri. Kết quả, 100% cử tri thống nhất đánh giá cao về năng lực, phẩm chất, trình độ và đạo đức của các ứng cử viên; đồng thời tin tưởng 5 vị này sẽ trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.”

z7564971504131-cd765dcf470c7058c9e1c6a16b42e912_20260226085853
Ông Nguyễn Lê Quan – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 18, phường Bình Thạnh xem danh sách cử tri - Anh: Kim Anh

Sự đồng thuận ấy không chỉ thể hiện ở những con số, mà còn là niềm tin của người dân dành cho những đại diện của mình. Bà Phan Thị Huỳnh Trinh, người dân khu phố 18 bày tỏ:

“Tôi đã sống ở đây hơn 50 năm nên nhiều ứng cử viên là các em, các cháu mà tôi biết từ nhỏ đến khi trưởng thành. Tôi nhận thấy các ứng cử viên đều có đạo đức tốt, trình độ văn hóa vững vàng, nhận thức cao về lý luận chính trị và đạo đức cách mạng.

Trong các phong trào tại khu phố, họ luôn tham gia tích cực, sẵn sàng san sẻ và hỗ trợ mọi công việc khi địa phương cần, qua đó tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của người dân. Cá nhân tôi cũng đặt nhiều niềm tin vào họ. Tôi mong rằng nếu được trúng cử, các vị sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi và người cao tuổi.”

z7564971498447-020c0ef3f0d1c17ff98841138c18e849_20260226085853
Người dân xem danh sách cử tri- Anh: Kim Anh

Tại khu phố 41, phường Bình Đông, tinh thần ấy cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Ông Lê Văn Giàu - Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 41 cho biết:

“Khu phố 41 cũng vinh dự khi cô Lê Thị Tuyết, Bí thư chi bộ khu phố 41 là được ứng cử vào Hội đồng nhân dân, cũng tổ chức tiếp xúc cử tri hai lần. Tất cả bà con ở khu phố đồng lòng 100 % đồng ý, gửi lòng tin cho cô Lê Thị Tuyết.”

Còn tại phường Chợ Quán, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, khoa học. Bà Mai Thị Kim Thu – Trưởng khu phố 12 chia sẻ:

“Cô cũng đã thông tin đến bà con nhân dân thông qua tiểu sử của từng ứng cử viên, cũng như quá trình công tác của họ tại phường để mọi người nắm rõ. Đa số người dân đều cho rằng việc đi bầu là để tiếng nói của địa phương mình được các đại biểu Hội đồng nhân dân phản ánh lên thành phố. Cứ bốn, năm năm mới có một lần bầu cử, nên đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân.

Khi nhận được thẻ cử tri, cô sẽ phát đến từng hộ gia đình và thông báo khung giờ cụ thể để đi bầu, chia theo từng khu phố nhằm tránh đông người, ùn tắc. Bà con cố gắng đi đúng thời gian được sắp xếp để buổi bầu cử diễn ra thuận lợi.”

Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân – nơi niềm tin được trao gửi và trách nhiệm được khẳng định. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng mang trong đó khát vọng lớn lao về một địa phương phát triển, một xã hội công bằng, văn minh và nghĩa tình.

Bình luận