TPHCM những ngày tháng 4 lịch sử

Từ Đặc khu Côn Đảo đến lòng thành phố, tháng Tư không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay

Tháng Tư tại TPHCM là khoảng thời gian rất đặc biệt, gắn liền với Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Trên những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, có những mái đầu bạc từng đi qua thời khắc lịch sử năm ấy, và cũng có rất nhiều gương mặt trẻ lớn lên trong hòa bình. Năm mươi mốt năm đã trôi qua, thành phố hôm nay đã đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về mùa xuân thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhiều người.

Những ngày tháng Tư, Côn Đảo bước vào mùa nắng đẹp nhất trong năm. Biển xanh trong, hàng cây rợp bóng, hoa muồng vàng nở rực trên nhiều cung đường. Tiếng ve vang lên giữa không gian thanh bình. Không thể nghĩ nơi đây từng được gọi là “địa ngục trần gian” nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về Nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo... thắp những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã đến Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Một đại biểu trong đoàn chia sẻ:

 “Mình thật sự rất xúc động, rất vinh dự khi được tham gia chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” của MTTQ VN TPHCM. Hôm nay được đến nghĩa trang thăm các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mình rất xúc động. Mặc dù mình cũng đã đến đây một số lần, nhưng khi đến cùng các anh chị trong đoàn thì niềm xúc động ấy càng dâng cao hơn. Khi đoàn cùng thắp hương với các đồng chí lãnh đạo và được nghe trực tiếp những bài hát dâng lên các vị anh hùng liệt sĩ, cảm xúc càng dâng trào hơn”.

anh-1_20260424213741
Một đại biểu trong đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp hương cho liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: Kim Anh.

Trại giam Phú Hải, Trại Phú Sơn, Trại Phú Tường, Cầu tàu 914… mỗi địa danh là một lát cắt đau thương của lịch sử. Hôm nay, Côn Đảo mang dáng dấp của một điểm đến thanh bình, nơi du lịch tâm linh, văn hóa và nghỉ dưỡng cùng song hành. Nhưng sau vẻ đẹp ấy vẫn là những ký ức không thể lãng quên. Vợ chồng Anh Nguyễn Thới Bình đến từ Thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Lần đầu đến đây, ngưỡng mộ các anh hùng liệt sĩ. Mình được đến đây, các anh hùng bảo vệ đất nước. Mình tự hào, mình phát triển nhờ các anh hùng, chiến sĩ”.

anh-2_20260424213742
Du khách đến tham quan tại Trại giam Phú Hải - Ảnh: Kim Anh.

Rời đảo xa, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục trở về đất liền. Tại trung tâm TPHCM, tháng Tư lịch sử cũng mang một không khí rất khác. Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa rực rỡ. Các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định tổ chức hành trình “30/4 – Bản hùng ca thống nhất” với 200 người tham dự là các lực lượng chính trị xã hội của phường cùng nhiều hoạt động như dâng hương tại Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19, tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập. Bà Nguyễn Trần Bảo Linh – Đảng Ủy viên, Phó chủ tịch UBMT TQ Việt Nam Phường, Bí thư đoàn thanh niên Phường Gia Định cho hay:

“Chúng tôi cũng đã thực hiện hoạt động giao lưu với các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ngày 30/4/1975. Với hoạt động này, chúng tôi đã được tiếp cận trực tiếp những nội dung, sự kiện cũng như các diễn biến của năm ấy. Thông qua đó, chúng tôi đã được gặp gỡ Sĩ quan tác chiến Nguyễn Khắc Nhu, chú là người trực tiếp giải Tổng thống Dương Văn Minh ra tuyên bố đầu hàng”.

Hoạt động của phường gắn kết hơn khi tổ chức cuộc thi “Giải mã lịch sử Dinh Độc Lập” lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc viên 30/4. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, thêm đoàn kết và được hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử. Tại Dinh Độc Lập, nhiều học sinh cũng được thầy cô đưa đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Em Nguyễn Hùng Cường – học sinh trường TH Vĩnh Hội chia sẻ: “Lớp con đi đến Dinh Độc Lập để tham quan con cảm thấy rất vui vì con được biết hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam mình và biết thêm nhiều thứ nữa. Con sẽ cố gắng học tập tốt, lớn lên xây dựng đất nước và tuyên truyền những thông tin về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng và con ngưỡng mộ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước để cho dân tộc chúng ta được độc lập như ngày nay”.

anh-4_20260424213742
Các bạn học sinh trường TH Vĩnh Hội giao lưu cùng Đại tá Lê Văn Cúc – nguyên Hiệu trưởng Trường Quân chính Quân đoàn 4, từng tham gia các trận đánh quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân 1975 - Ảnh: Kim Anh.

Hoạt động “Giải mã lịch sử Dinh Độc Lập – Lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc” diễn ra sôi nổi tại Công viên 30/4, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu lịch sử bằng cách gần gũi và sinh động hơn. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, triển lãm tem – kỷ vật cách mạng với chủ đề “Từ mùa xuân đại thắng đến kỷ nguyên vươn mình” cũng thu hút đông đảo sinh viên tham quan Nhà sưu tập Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp: “Ý tưởng kết hợp việc trưng bày tem bưu chính và kỷ vật cách mạng đến với tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với các bạn trẻ rất tâm huyết với truyền thống lịch sử, tâm huyết với Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quý bộ đội Việt Nam và luôn mong muốn gìn giữ, truyền bá những di sản đó cho các thế hệ mai sau.

Tem bưu chính và kỷ vật cách mạng tuy là hai lĩnh vực nhưng có thể kết hợp, cùng nhau phát huy ý nghĩa và giá trị lịch sử để mang lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Qua đó, các bạn sẽ tìm hiểu về một thời hoa lửa của dân tộc, về giá trị của hòa bình, đồng thời mong muốn chúng ta mãi mãi được sống trong hòa bình và ghi nhận công lao của những người đi trước”.

anh-5_20260424213742
Khung cảnh triển lãm tem – kỷ vật cách mạng tại trường Đại học Hồng Bàng - Ảnh: Kim Anh

Ông Nguyễn Khắc Nhu - trợ lý tác chiến của Trung đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện đang sinh sống tại phường Gia Định. Ông chứng kiến bao đổi thay của TPHCM, 51 năm trôi qua và lần nào đến Dinh Độc Lập lòng ông cũng cảm thấy bồi hồi: “Lớp trẻ rất giỏi, giỏi hơn các chú rất nhiều về công việc cần khoa học và kiến thức để đưa đất nước đi lên. Sau 51 năm, chú nhìn lại Thành phố Hồ Chí Minh và thấy thành phố đã thay đổi rất nhiều. Sự đoàn kết của nhân dân Sài Gòn - Gia Định hôm nay cũng như ngày xưa. Khi ấy, đồng bào Sài Gòn - Gia Định đã hỗ trợ, nâng bước và giúp đỡ các chú tiến vào giải phóng Sài Gòn một cách êm ái. Tất cả người dân Việt Nam khi chứng kiến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều rất bồi hồi, nhớ Bác và nhớ lại những ý nguyện, nguyện vọng của Bác là mong muốn được vào thăm nhân dân miền Nam, thành đồng Tổ quốc. Bác từng nói sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

anh-3_20260424213742
Ông Nguyễn Khắc Nhu trợ lý tác chiến của Trung đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đang kể cho các thế hệ sau về ký ức lich sử ngày 30/4/1975 - Ảnh: Kim Anh.

Từ Côn Đảo đến lòng thành phố, tháng Tư không chỉ là dịp nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn nhắc mỗi người trân trọng hòa bình hôm nay. Lời nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bằng trí tuệ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Bình luận