Triển lãm chuyên đề “Đi qua cuộc chiến”

(VOH) - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 20/7, tại Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP tổ chức triển lãm chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” giới thiệu quá trình chiến đấu giải phóng đất nước của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc...

Phát biểu tại triển lãm, bà Lưu Thị Tuyết Trinh – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM nhấn mạnh: Triển lãm góp phần giáo dục đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về tình yêu đất nước, tình đồng chí đồng đội, ý chí cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến, giúp người dân hiểu hơn về những chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam.

Một số hiện vật tại triển lãm. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Triển lãm được chia làm 3 chủ đề: Ký ức chiến trường; Khi cuộc chiến đi qua; Ước mơ.

Nhiều hiện vật, hình ảnh được trưng bày đã thể hiện quá trình chiến đấu chống ngoại xâm của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta như: Thư của Bác Hồ gửi anh em chiến trường liên khu III; Thư gửi Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”…

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 2/9/2017.

Phát huy truyền thống "hiếu nghĩa bác ái"

“Phát huy truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay” - Đó là mục đích của buổi giao lưu với chủ đề "Bài ca không quên", do Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức vào chiều 20/7.

Nhân vật chính của buổi giao lưu là Mẹ Việt Nam Anh hùng – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng. Chồng và 2 người con của mẹ đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm – cả cuộc đời ông đã gắng với những câu chuyện xúc động, những khó khăn, vất vả xung quanh việc tìm kiếm đưa đồng đội, đồng chí về với gia đình, người thân.

Cuộc giao lưu đã truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc cùng những câu chuyện có thật về sự hy sinh, mất mát của thế hệ trước, thế hệ người Việt Nam không thể nào quên, để giành lấy hòa bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ; thế hệ trẻ hôm nay càng thấy ý thức hơn với công việc, trách nhiệm của mình trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo chu đáo đến người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP trao tặng 50 phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương, bệnh binh và gia đình chính sách của các Quận trên địa bàn thành phố.