Tháng 7 về - Tháng của những khúc ca tri ân, tháng để cả dân tộc cùng lắng đọng, tưởng nhớ và hướng về những người con ưu tú đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hòa chung không khí của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân đã và đang tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Sáng nay, 23/7, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà tri ân đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.
Bác sĩ Chuyên khoa I Tống Đức Bình – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cho hay, hiện nay trung tâm có 40 cán bộ nhân viên thực hiện 2 chức năng, chức năng nuôi dưỡng 44 bác từng bữa cơm, giấc ngủ đến từng viên thuốc; chức năng điều dưỡng luân phiên, hàng tháng, hàng tuần đón những người có công với cách mạng đến đây để điều dưỡng. Bác sĩ Chuyên khoa I Tống Đức Bình chia sẻ “phải nói rằng các bác cho dù thương tật nặng như thế, nhưng vẫn luôn luôn giữ gìn cũng như là phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, đặc biệt đó là thấm nhuần lời dạy của Bác đó là thương binh tàn nhưng không phế, các bác luôn luôn là những tấm gương, có những bác thương binh là đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng vẫn tham gia họp chi bộ đều đặn và tham gia đóng góp những ý kiến rất là xây dựng”
Bà Thạch Thị Lâm – quê Nghệ An, sinh năm 1950, tham gia cách mạng khi mới tròn 18 tuổi, được điều động sang Thượng Lào với nhiệm vụ thông đường, đưa thương binh, liệt sĩ ra và đưa bộ đội vào chiến đấu, phục vụ được 2 năm thì bị thương do đạp phải mìn mất một chân. Nhớ lại kỷ niệm xưa, bà Thạch Thị Lâm chia sẻ “Bà nhớ nhất là lòng dũng cảm của tuổi trẻ lúc đó, mỗi lần mà có nguy hiểm gì hay có nhiệm vụ gì quan trọng thì xung phong, biết đi vào đó chết nhưng mà vẫn tranh nhau xung phong để đi, khi có nhiệm vụ đặc biệt thì thủ trưởng tập trung lại lấy tinh thần xung phong, nhưng mà anh nào nhanh giơ tay cao và bước ra khỏi hàng thì những người đó được chọn đi trước. Bây giờ bà muốn tuổi trẻ cũng là những người lính thì xây dựng đất nước, tuổi trẻ và tuổi già cùng nhau là xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh”
Qua lời kể của ông bà, cha mẹ, từ sách vở và những câu chuyện được nghe từ những bài hát, Ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động khi được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các cô chú thương bệnh binh tại Trung tâm “Quỳnh vô cùng trân quý hoà bình hiện tại mà mình đang có. Bản thân Quỳnh là một người trẻ khi mà được tham gia vào những hoạt động như thế này, được gặp gỡ, được trò chuyện với các cô chú thương bệnh binh, mình cảm thấy quý hơn cuộc sống của mình và quý hơn những giá trị văn hoá, những giá trị lịch sử mà mình đã được học. Quỳnh hy vọng là sẽ có thêm thật nhiều những bạn trẻ biết đến nơi đây và đến nơi đây để chúng ta có thể tận mắt chứng kiến và tận tai nghe được những câu chuyện về chiến tranh, những câu chuyện về mất mát, để chúng ta có thể quý trọng hơn hoà bình ngày hôm nay, để chúng ta cống hiến thêm nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước mình”
Anh Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành đoàn – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM bày tỏ, trong những năm qua, Thành Đoàn luôn dành sự quan tâm, luôn là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn các cô chú thương bệnh binh của trung tâm. Đối với đoàn viên, thanh niên “bằng những hoạt động tri ân, chúng tôi mong rằng qua sự biết ơn những người đi trước, các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp thêm động lực cho mình để các bạn luôn cố gắng phấn đấu học tập tốt và công tác tốt, để góp phần vào công cuộc xây dựng Đất nước, quê hương”
Thay mặt Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Tuấn Anh chúc các cô chú thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm luôn giữ tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ chúng cháu noi theo.

