| Dân nghèo vất vả tìm nước sạch | ||
| (VOH) - Nước sạch vào mùa khô, đặc biệt ở ngoại thành luôn khan hiếm. Nếu như ở các quận trung tâm thành phố, nước sinh hoạt thậm chí còn dùng để tưới kiểng thì nhiều nơi ở vùng ven, dân nghèo phải xách từng can đi mua nước. Nhưng không phải cứ mua là có. | ||
Bến Phà Cần Giờ vào một buổi trưa nắng gắt. Hơi nóng hắt lên như lửa táp vào mặt. Chúng tôi chạy dọc theo con đường đá đỏ Trần Quang Đạo, nhìn xung quanh cảnh quan rất khô hốc. Một cậu thiếu niên quần đùi áo thun xốc xếch, chở can nước 20 lít mà mồ hôi ướt hết cả người. Chạy song song với em, chúng tôi hỏi đổi nước ở đâu? Em cho biết: “Đổi ở đầu đường; mỗi một lu 10.000 đồng, sau đó chiết ra can nhựa rồi đèo về nhà. Ngày nào cũng vậy, phải chạy gần 1 cây số mới mua được nước”.
Tại ấp Bình Trung, đi cuối con đường đất đỏ, hỏi chuyện nước, người dân ai cũng bức xúc. Mấy năm trước, dù chưa có đường ống dẫn nước về đây, nhưng chuyện nước sạch đối với bà con cũng không đến nỗi nào. Cứ vài ngày là có ghe chở nước đến đây để đổi. Ngày trước, dù điều kiện thiếu thốn, nhưng có thể mua nước trữ dùng trong nhiều ngày. Sau khi khu vực này có hệ thống nước máy, ai cũng háo hức vì nghĩ sẽ không còn cảnh cong lưng đi đổi nước như trước. Thế nhưng, những năm gần đây, năm nào đến mùa khô chuyện tìm nước sạch cũng gian nan. Mấy ngày qua, nhiều người mở vòi chỉ nghe tiếng xì rồi chờ mãi chẳng thấy giọt nước nào. Chị Lê Thị Thanh Thúy nhà ở cuối con đường dẫn vào ấp Bình Trung cho biết, bây giờ xài nước tiết kiệm lắm! Nhà có 4 người nhưng cả tuần rồi, chỉ có vài can nước sạch để nấu ăn. Tất cả chuyện giặt giũ, tắm rửa đành phải dùng nước sông dù thời gian này, nước sông lại chuyển mặn và ô nhiễm. Vợ chồng chị Thúy bức xúc: Khổ nhất là những gia đình đang xây sửa nhà, nhu cầu tắm giặt, nấu nướng, ăn uống cho thợ và những người trong gia đình cần một lượng nước lớn, nhưng nước bây giờ không dễ tìm. Thiếu nước phải vác can đi đổi, nhưng nhiều khi có tiền cũng chưa chắc đổi được. Phải quen biết và năn nỉ lắm, hàng xóm mới chia cho chút đỉnh. Anh Lê Văn Hưng chỉ vào căn nhà đang làm dở dang nói với chúng tôi:<
Nhiều nhà có mô tơ điện, cũng tranh thủ bom nước để tích trữ; mà đã vậy thì những nhà kế cận đành chịu hụt nước. Khu vực tổ 19 ấp Bình Trung, nhiều bà con cho hay ngày xưa, nước sông khá sạch sẽ, còn có thể xách lên dùng được; nhưng hiện nay, các nhánh rẽ của sông Xoài Rạp len lỏi vào từng xóm ấp đã bị đục ngầu vì chất thải và rác sinh hoạt. Ở đây, có người bí nước quá, phải cắn răng mà xách nước sông lên xài, nhưng có người thà cố mà dè sẻn lượng nước ít ỏi trong nhà, chứ không dám đụng tới nước sông. Một người dân cho biết:<
Nhiều nơi khác ở xã Bình Khánh, An Thới Đông, hiện nay tình trạng thiếu nước cũng diễn ra đại trà. Bà con chờ dài cổ, lâu lâu mới có một sà lan chở nước sạch đến đổi.
Tại quận 7 và Nhà Bè, người dân nghèo dọc bên hai con đường Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát cũng gian nan lắm mới có nước dùng. Ở khu vực này năm nào vào mùa khô cũng thiếu nước. Cách đây 2 tuần, hàng chục hộ phải thức khuya chờ nước lên để mở. Có người thức trắng mắt cũng chẳng thấy giọt nước nào. Mấy ngày này, đi ngang các đại lý đổi nước, có nơi treo một cái bảng to tướng với hai chữ “ hết nước”. Hiện nay, ở Nhà Bè và quận 7 vẫn còn tình trạng người nghèo mua nước với giá cao. Mỗi mét khối nước được bán với giá 30.000, 40.000 đồng nhưng vẫn bán đắt như tôm tươi là chuyện bình thường, bởi dân nghèo không có tiền để bỏ ra bạc triệu vô đồng hồ nước, đánh phải chấp nhận cảnh đổi nước lẻ. Nhiều người ngán ngẩm với chi phí cao gấp hai ba lần giá Nhà nước. Chẳng hạn gia đình chị Nguyễn Thị Kiều - bán hủ tíu ở đường Phạm Hữu Lầu, thuộc xã Phước Kiểng, bình quân 1 tháng phải chi phí hết gần 500.000 đồng để mua nước sạch. Thời buổi giá cả tăng vùn vụt, cộng với tiền nước quá cao nên lời lãi chẳng là bao. Vả lại chi phí khoan giếng cũng lớn mà mạch nước ngầm thì chưa chắc có dùng được không(?). Chị Kiều bộc bạch: Ở Thủ Đức, nơi có Nhà máy nước với công suất khoảng 800.000 m3/ngày nhưng người dân nhiều khu vực cũng chẳng có đủ nước sạch để dùng. Trên địa bàn phường Linh Trung, nơi đặt nhà máy nước Thủ Đức nhưng nghịch cảnh là hiện còn nhiều bà con vẫn xài giếng khoan.
Ở khu phố 2 phường Hiệp Bình Chánh, theo bà Võ Thị Hằng- Chủ tịch UBND phường, ngay khu vực vừa phát hiện 1 ca tiêu chảy cấp vẫn còn hàng trăm sinh viên, công nhân, người làm thuê ở các khu nhà trọ không có nước sạch mà chỉ xài nước giếng khoan chưa qua khử trùng Tại phường Hiệp Bình Phước, không ít hộ dân phải xách can đi mua nước năm này qua tháng nọ. Ở khu phố 5 và khu phố 6, nhiều gia đình phải thụ động chờ xe bồn của Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đến tập kết mới có nước để mua. Anh Lê Văn Toán, người dân sống ở KP 5 cho biết:
Theo ông Nguyễn Nam Hải, PCT UBND phường Hiệp Bình Phước, hiện chỉ có khoảng 62% dân số của phường là có nước sạch để dùng từ nguồn nước thủy cục và nguồn nước giếng khoan của Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường Nông thôn TP. Số còn lại chuyện tìm nước sạch là thật sự nan giải.
Trong tình thế thiếu nước liên miên vào mùa khô, dân nghèo ở những khu vực chưa có nước máy chỉ trông chờ vào những cơn mưa trái mùa để có nước mà dùng- đây là nguy cơ dịch bệnh vì ở những khu dân cư, có nhiều đường xá, xe cộ lưu thông, mật độ bụi đường dày đặc, cộng với bầu không khí ô nhiễm của đô thị, nên nước mưa bây giờ không còn sạch như trước. Rõ ràng, câu chuyện tìm nước sạch với dân nghèo ở TPHCM vào mùa khô thật vất vả, gian nan và không biết khi nào mới chấm dứt?! |
Huỳnh Sang


















