Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè : Dòng kênh bị đối xử tệ ngay giữa lòng Thành phố
(VOH) - Nhiều năm nay, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, dòng kênh nằm ngay giữa lòng TP đã tốn không ít giấy mực của báo chí.
Người dân thì mòn mỏi chờ đợi để hy vọng chứng kiến một ngày dòng kênh này trở nên trong xanh, sạch đẹp hơn. Nhưng hầu hết người dân chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện, họ đều bày tỏ không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, vì nhà thầu dự án cải tạo môi trường nước thuộc lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã thể hiện sự thiếu năng lực, trong khi đó lãnh đạo các cấp chính quyền không kiên quyết xử lí hay thay đổi nhà thầu mới nên dự án thi công ngày càng chậm chạp. Nếu dự án này càng chậm thì điều chắc chắn là dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sẽ tiếp tục ô nhiễm bởi toàn bộ chất thải sinh hoạt của hàng triệu người ở dọc hai bờ kênh không có chỗ nào để thoát, ngoài việc thải trực tiếp xuống cống và ra dòng kênh này. Chúng ta không thể chấp nhận ngay giữa lòng thành phố mà lại có một dòng kênh đen thui hiện diện hàng chục năm nay mà TP không tìm ra biện pháp tối ưu để giải cứu.
Nhiều ngày liền đi thực tế tìm hiểu về tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, điều đập vào mắt chúng tôi là cảnh nhếch nhác, mất vẻ mỹ quan. Từ chân cầu Thị Nghè đến đường Hoàng Việt - quận Tân Bình, ở đâu chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp đất đá, ống cống ngổn ngang, nhiều chỗ bị lô cốt bao kín chỉ chừa lối đi chưa tới 1 mét, thậm chí có chỗ bít cả lối đi từ nhiều năm nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Các công trình rào chắn này không chỉ gây cản trở giao thông và phiền phức cho người dân mà còn tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng làm chuyện bất chính. Đáng nói hơn là nếu như năm 2003, ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè chỉ có khoảng 80 quán ăn, quán nhậu, thì đến nay, con số này đã lên mức gần cả ngàn quán. Không chỉ có quán nhậu mới hưng thịnh, mà các quán cà phê cũng mọc lên như nấm. Chúng tôi đi dọc các quán nhậu và giải khát ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè vào mỗi buổi chiều, buổi tối và thật bất bình trước ý thức kém của người dân khi họ đi tiểu tiện, ném rác, vứt vỏ trái cây bừa bãi của khách và chủ quán diễn ra rất ngang nhiên. Do vậy, dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè vốn đã ô nhiễm lại càng nặng mùi hơn. Những năm qua, TP phải đầu tư cả chục chiếc canô và hàng chục công nhân vớt rác, những con người này làm miệt mài từ năm này qua năm khác, kể cả thứ bảy và chủ nhật nhưng cũng bất lực trước tình hình ô nhiễm của dòng kênh. Với kiểu làm “được tới đâu, hay tới đó” nên công trình này đến nay chậm trễ gần 2 năm mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì, thậm chí gói thầu số 7 và số 10 đến nay hoàn thành chỉ hơn 30% các hạng mục. Những người dân sống dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bức xúc và mong muốn:
Còn với chính quyền địa phương mà chúng tôi trao đổi thì họ đều cho rằng dự án này thuộc thẩm quyền của TP nên địa phương chưa được phân cấp quản lí hay xử phạt gì khi nhà thầu vi phạm. Tuy nhiên, không thể dửng dưng trước nỗi khổ của người dân và muốn cho dòng kênh được xanh- sạch - đẹp – an toàn, chính quyền từ phường đến quận đều phát động những chiến dịch tình nguyện làm sạch dòng kênh, ven kênh. Các nơi đều tuyên truyền vận động nhân dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, không xả rác ra hai bờ kênh, dòng kênh nhưng lực bất tòng tâm. Nói về những công trình rào chắn này, ông Trần Thế Lưu, Bí thư quận ủy Quận Phú Nhuận cho rằng công trình này khi triển khai, người dân rất hoan nghênh nhưng đến nay, công trình thi công chậm chạp là nỗi bức xúc của nhân dân cả khu vực và ngay cả chính quyền, nơi có dòng kênh đi qua. Còn theo ông Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch UBND Quận 3 thì quận cũng đã cố gắng hết mình trong việc đảm bảo vệ sinh dọc theo kênh nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài kêu gọi người dân ý thức. Nếu công trình thoát nước dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè cứ bất động thì khó giải quyết được gì, nhất là việc đi lại của người dân. Ông Phạm Ngọc Hữu đề nghị:
Chúng tôi đem bức xúc này đặt vấn đề với bà Phan Hoàng Diệu, Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP thuộc lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và được bà cho biết, tình hình thi công gói thầu số 7 đã có sự tiến triển tốt từ tháng 3/2008 cho đến nay, sau khi UBND TP mời công ty mẹ của nhà thầu từ Trung Quốc đến TP để thảo luận các biện pháp cải thiện tình hình của gói thầu này. Đại diện nhà thầu đã cam kết tiếp tục thi công và hoàn thành gói thầu số 7 vào năm 2009. Bà Phan Hoàng Diệu nhấn mạnh:
Nhằm giảm thiểu tình trạng ngập lụt và điều hòa khí hậu trên địa bàn TP, trước tình trạng ô nhiễm nặng của Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tuyến kênh dài hơn 13 km nối từ quận 1 sang Bình Thạnh, quận 3, Phú Nhuận đến quận Tân Bình, lãnh đạo TP đã và đang đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè với hy vọng, người dân thành phố sẽ được thấy một dòng kênh xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, xanh - sạch – đẹp- an toàn đâu thì chưa thấy mà nhiều năm nay, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè vẫn là dòng kênh ô nhiễm bởi tốc độ cải tạo, nâng cấp, quá chậm đã gây mất vệ sinh môi trường trầm trọng ở dọc hai bờ kênh. Người dân Thành phố và du khách đến đây đang rất mong mỏi “Một ngày nào đó kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ không còn rác, nước không còn đen và hôi thối...”./.
Minh Tâm
