Ngày 1/6, ông Sawaeng Pluamjai (79 tuổi) và vợ là bà Lin Pluamjai (69 tuổi) ở tỉnh Surin (Thái Lan) may mắn trúng giải Nhất với số tiền thưởng lên đến 6 triệu Baht (khoảng 4,8 tỷ đồng).
Được biết, khi đang đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa của em gái trong làng, bà được một người bán vé số dạo tha thiết nhờ mua giúp tấm vé cuối cùng trên sạp. Do trong người chỉ còn 50 Baht (khoảng 40.000 đồng), bà phải mượn thêm 100 Baht (khoảng 80.000 đồng) của em gái để trả tiền vé.
Sau đó, bà mang tờ vé số về đưa cho chồng cất giữ. Bà Lin chia sẻ, bản thân đã lâu không chơi xổ số vì không am hiểu về các con số.
Đến giờ quay thưởng, hai ông bà cùng ngồi trước tivi để theo dõi kết quả. Khi dãy số giải Nhất được công bố, ông Sawaeng nhận ra tờ vé trên tay hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, vì lo vợ xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông chỉ lặng lẽ mỉm cười một mình. Mãi đến khi bà Lin bước lại gần, ông mới ghé tai vợ thì thầm: “Bà Lin ơi, nhà mình sắp hết nợ rồi”.
Vẫn chưa dám tin vào mắt mình, bà Lin lập tức gọi điện cho con gái và người cháu đang là trưởng thôn để nhờ kiểm tra lại. Sau khi xác nhận dãy số 173770 trúng giải Nhất trị giá 6 triệu Baht, con cháu đã đưa hai ông bà đến đồn cảnh sát Prasat để đăng ký lưu giữ bằng chứng.
Chị Nanthana Pluamjai (47 tuổi), con gái của hai ông bà, cho biết gia đình dự định dùng số tiền thưởng để thanh toán các khoản nợ, đi chùa làm công đức và phần còn lại sẽ được gửi tiết kiệm.
Cập nhật những tin tức và kết quả xổ số mới nhất tại voh.com.vn.



