Sau một nửa hành trình, cái nắng gay gắt của vùng duyên hải miền Trung đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các tay đua. Dù vậy, các tay đua thi đấu với tốc độ cao, bung sức tấn công ngay từ khi trọng tài phất cờ xuất phát. Đến địa phần TP Tam Kỳ, một nhóm hơn 10 tay đua vượt lên khá xa so với đoàn đông phía sau, trong đó có cả áo vàng. Đến TP Quảng Ngãi, một nhóm khác từ tốp 2 vượt lên bắt kịp tốp đầu và lao nhanh về đích, bỏ lại đoàn đông phía sau với cách biệt hơn 3 phút. Trong số này, những tay đua mạnh có khả năng tranh chấp áo vàng như Mai Nguyễn Hưng đội VUS TPHCM, Lê Ngọc Sơn của Dược Domesco Đồng Tháp, Nguyễn Thành Tâm của Gạo Hạt ngọc trời An Giang… ghìm nhau quyết liệt.

Tay đua Nguyễn Quốc Đỉnh của Bến Tre (41) rút thắng tốp đông để về nhất chặng 10. Ảnh Như Huy
Tại đích đến, Nguyễn Quốc Đỉnh của Bến Tre đã rút thắng tốp đông để cán mức đầu tiên với thời gian là 3 giờ 8 phút 40 giây, tốc độ trung bình 42, 297 km/h.
Một sự cố khá đáng tiếc đã xảy ra khi tay đua tung nước rút ở đích đến. Do đường hẹp, lại rút tốc độ cao nên Quảng Văn Cường của Hà Nội đã lao thẳng vào một phóng viên đang tác nghiệp. Rất may là cả hai không bị chấn thương.

Tay đua Quàng Văn Cường gặp sự cố khi vừa về đích. Ảnh Như Huy
Trên bảng tổng sắp, tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt của BTV Bình Dương về đích trong nhóm đầu nên vẫn giữ áo vàng với tổng thời gian là 24 giờ 41 phút 24 giây, cách biệt 1 phút 22 giây so với người xếp sau là Quàng Văn Cường của đội Hà Nội. Áo xanh vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn của VUS TPHCM.
Bảng xếp hạng nội dung đồng đội vẫn không đổi, Gạo Hạt ngọc trời An Giang giữ vững ngôi đầu, tiếp theo là Quân khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp.
Ngày mai, 21/4, đoàn đua thi đấu chặng thứ 11, từ TP Quảng Ngãi đến TP Quy Nhơn, Bình Định, lộ trình dự kiến 180 km.















