Nước cờ thí tốt của VFF

(VOH) - Sa thải ông Goetz cũng là điều người hâm mộ chờ đợi ngay sau thất bại của U23 VN ở Sea Games 26. Có điều, nếu quyết định này đến sớm hơn thì có lẽ không khiến ai bất ngờ. Bất thường là khi ông Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn nộp đơn xin từ chức thì tất cả lại đồng lòng sa thải ông thầy người Đức.
HLV Falko Goetz (phải) sẽ "ra đi" thay cho ông Trần Quốc Tuấn     Ảnh:NLĐ

Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá VN VFF dù chưa nghe ý kiến các nhà chuyên môn, chưa mổ xẻ thất bại đã lên tiếng bảo về HLV này. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định với giới truyền thông, rằng thất bại của đội U 23 VN ở SEA Games 26 sẽ là bài học đầu tiên của tân HLV trưởng đối với bóng đá Đông Nam Á, rằng ông Goetz sẽ làm tốt hơn trong năm 2012. Điều này xem như lời hứa bảo đảm chiếc ghế của ông Falko Goezt. Nhưng ở cuộc họp BCH mới đây, các quan chức VFF đã quay ngoắt 180 độ. Ông Nguyễn Lân Trung, Phó chủ tịch VFF lý giải:



Tuy nhiên, những lý giải này vẫn không thể nào thuyết phục được dư luận. Bởi trong cuộc họp BCH mới đây, 100% thành viên tham dự đều biểu quyết đồng ý sa thải ông Goezt, nghĩa là nhiều người trong số này trước đó đã quyết định giữ HLV Goetz ở lại cho đến hết hợp đồng, giờ cũng quay ra biểu quyết sa thải vị HLV này. Ông Nguyễn Trọng Hỷ thì nhấn mạnh, phải có người chịu trách nhiệm và trách nhiệm về thất bại của tuyển U 23 VN thuộc về HLV. Và VFF đề nghị Hội đồng HLV Quốc gia sẽ cho ý kiến chính thức về việc ông Goetz. Ông Goetz có bị sa thải hay không sẽ phải chờ kết luận cuối cùng của cuộc họp Hội đồng HLV Quốc gia trong thời gian tới.


Nghe qua, mọi người có thể thấy trọng trách của Hội đồng HLV quốc gia là rất lớn. Từ chuyện thẩm định việc chọn HLV đến việc đánh giá, xem xét năng lực trong quá trình cầm quân của thầy ngoại, nay đến cả việc sa thải hay giữ lại, VFF cũng để cho Hội đồng HLV quốc gia quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế, hội đồng chỉ làm những công việc tham vấn. Ông Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV quốc gia nói:




Có lẽ ông Falko Goetz khi rời khỏi VN vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với mình, với bóng đá VN. Nhưng người hâm mộ Việt Nam thì biết rõ, đằng sau quyết định sa thải đó chính là lá đơn xin từ chức của TTK Trần Quốc Tuấn. Một nước cờ của VFF để đẩy sự chú ý của dư luận sang hướng khác, nhằm cứu chiếc ghế TTK của ông Trần Quốc Tuấn. Nói rõ hơn, vị HLV  Falko Goezt chỉ là con tốt trên bàn cờ thâu tóm quyền lực và quyền lợi của VFF. Nhà báo Công Tuấn, báo Pháp luật cho rằng:




Để cứu chiếc ghế của ông Tuấn, VFF sẵn sàng chấp nhận thiệt hại để bồi thường hợp đồng. Nhưng rõ ràng, cách hành xử của VFF thì lại khiến cho dư luận bất bình, thậm chí, người hâm mộ còn có cảm giác như bị VFF coi thường. Ông Trần Song Hải, Chủ tịch Hội cổ động viên TPHCM nói:




Người hâm mộ bức xúc bởi những điều bất ngờ và bất thường đó, nhưng với những người từng theo sát các đội tuyển bóng đá VN và VFF, thì lại đón nhận thông tin giữ ghế cho ông Trần Quốc Tuấn và sa thải ông Falko Goezt với tâm trạng rất bình thường, như lời nhà báo Công Tuấn:




Vâng, khi những điều bất thường tương tự ở VFF còn được xem là bình thường, bởi đã “quá quen và quá chán”-như bộc bạch của nhà báo Công Tuấn, khi lãnh đạo Liên đoàn bóng đá VN VFF vẫn còn tiếp tục đá quả bóng trách nhiệm, hoặc phớt lờ dư luận thì tương lai của bóng đá VN có lẽ sẽ vẫn còn dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi.