Video clip Argentina 0-0 "AET 1-0" Thụy Sĩ
Video clip Bỉ 0-0 "AET 2-1" Mỹ
Cầu thủ ghi bàn quyết định cho Argentina là tiền vệ chạy cánh
Angel Di Maria.
Phút 118, nhận bóng từ đường chuyền dọn cỗ của siêu sao Lionel Messi, cầu thủ khoác áo Real Madrid tung cú sút chéo góc hạ gục Diego Benaglio, chàng thủ thành có màn trình diễn xuất sắc, rất nhiều lần trổ tài cứu thua cho Thụy Sĩ trước các pha dứt điểm hiểm của Messi, Di Maria và Lavezzi.
Angel Di Maria, người hùng của tuyển Argentina nhận xét: "Chúng tôi chơi rất cố gắng. Cả trận, chúng tôi chỉ mắc một lỗi trong hiệp 1 khi để cho cầu thủ đối phương 1 đối 1 với thủ môn Sergio Romero".
Argentina nhọc nhằn vào tứ kết, cho thấy giải đấu năm nay trình độ giữa các đội tại vòng hai không chênh lệch nhau nhiều.
"Hôm qua Đức, trước đó một ngày là Hà Lan. Chẳng có gì dễ dàng cả, tất cả phải vắt kiệt sức. Bóng đá ngày nay rất phát triển và các đội rất đẳng cấp", tiền vệ Argentina Javier Mascherano nêu dẫn chứng các đội bóng lớn như Đức và Hà Lan đều nhọc nhằn thắng chật vật trước các đội được xem là dưới cơ tại vòng 1/8 như Algeria và Mexico.

Thủ môn Diego Benaglio tung hết người vẫn không thể cản cú sút hiểm hóc của Di Maria.
"Bóng đá quá nghiệt ngã. Thật tiếc chúng tôi chưa đủ mạnh để kết thúc trận đấu trong 90 phút mà phải đá hiệp phụ", trợ lý HLV trưởng Thụy Sĩ Michel Pont nói.
Dù vậy, với những gì đã thể hiện, lối chơi phòng thủ khoa học, tấn công sắc bén, Thụy Sĩ sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới.
Cặp đấu cuối cùng ở vòng 1/8 diễn ra sáng nay 2.7, cũng phải đến hiệp phụ, Bỉ, đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, mới giải quyết được Mỹ nhờ 2 pha lập công của Kevin de Bruyne (93') và Romelu Lukaku (105'). Bàn danh dự của Mỹ được Julian Green ghi ở phút 107.
Ở vòng tứ kết, Bỉ chạm trán với Argentina.
Như vậy, khép lại vòng 1/8, 4 cặp đấu tại tứ kết đã được xác định: Brazil - Colombia, Hà Lan - Costa Rica, Đức - Pháp và Argentina - Bỉ.

