Đức hạ Argentina trong hiệp phụ, đoạt cúp vàng thế giới

(VOH) - Đêm Chủ nhật 13.7 (giờ địa phương), trên sân vận động Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, Mario Goetze, cầu thủ 22 tuổi vào sân thay cho Miroslav Klose ở phút 88, trở thành người hùng của tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Argentina trong hiệp phụ trận chung kết World Cup 2014, mang cúp vàng về cho đội bóng có biệt danh là "cỗ xe tăng".
Video clip Đức 1-0 Argentina

Với danh hiệu trên, Đức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch khi World Cup được tổ chức ở châu Mỹ. Trong lịch sử World Cup trước đó, các đội Nam Mỹ luôn đăng quang khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức ở châu lục này.
 
Mario Goetze ăn mừng bàn thắng ở phút thứ 113 hiệp phụ thứ 2, mang cúp vàng về cho tuyển Đức. Ảnh: Reuters

Trở lại với cuộc so tài giữa 2 đội. Khởi đầu, Argentina chủ động chơi phòng ngự phản công. Lối chơi này, Argentina đã gây ra không ít khó khăn cho Đức, đội giữ bóng và tổ chức tấn công áp đảo trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về đội bóng đến từ xứ sở vũ điệu Tango. Xuất phát từ lỗi chuyền bóng về của tiền vệ Toni Kroos, tiền đạo Higuain băng xuống đối mặt thủ môn Manuel Neuer nhưng chân sút khoác áo Napoli dứt điểm thiếu chính xác ra ngoài cầu môn. Ngoài pha bóng trên, Argentina còn tạo ra các pha sóng gió khác khi Ezequiel Lavezzi và  Lionel Messi bứt phá tốc độ chiến thắng 2 hậu vệ tuyển Đức là Mats Hummels và Benedikt Hoewedes, rất tiếc các cầu thủ Đức đã bọc lót tốt nên Argentina không thể tung ca cú đấm quyết định.

Về phía đội tuyển Đức, tiền vệ phòng ngự Khedira dính chấn thương vào giờ chót phải nhường chỗ Christoph Kramer, cầu thủ lần đầu được đá chính tại World Cup 2014. Dù chịu thiệt nhưng với những Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos,  Mesut Oezil,  Thomas Mueller,  Philipp Lahm, Đức vẫn áp đặt được lối chơi của mình. Các pha tấn công đa dạng của Đức được triển khai. Nhưng trước hàng thủ chơi chặt chẽ, việc tiếp cận cầu môn Sergio Romero của Đức gặp rất nhiều khó khăn. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Đức tạo ra là cú sút trong vòng cấm của Andre Schuerrle, cầu thủ vào sân thay cho Christoph Kramer ở phút thứ 31 vì bị chấn thương, nhưng thủ môn Romero xuất sắc cản phá.

Bền bỉ trong tất công, Đức khiến cổ động viên Argentina thót tim trong pha đá phạt góc cuối hiệp một. Hậu vệ Benedikt Hoewedes dũng mãnh lao vào thực hiện cú đánh đầu chiến thắng  Sergio Romero nhưng bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Sau giờ nghỉ giải lao, Argentina vẫn là đội có được cơ hội tốt để cụ thể thành bàn thắng.  Lucas Biglia thực hiện đường chuyền chọc khe rất hay để Messi thoát khỏi các hậu vệ Đức băng xuống, sút chéo góc, bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau tình huống này, Đức nhanh chóng lấy lại thế trận và họ tổ chức rất nhiều pha tấn công sắc bén về phía cầu môn Romero. Thế nhưng, trong một buổi tối mà các chân sút của tuyển Đức thiếu đi những cú ra chân lạnh lùng để kết liễu đối phương, thì Đức buộc phải bước vào thi đấu hiệp phụ với Argentina.

Và trong phần lớn thời gian hiệp phụ, Đức vẫn là đội miệt mài tấn công; còn Argentina đổ bê tông phòng ngự với "ý đồ" kéo 2 đội vào loạt sút luân lưu may rủi. Argentina đã thành công trong hiệp phụ đầu tiên khi đứng vững trước các pha tấn công của Đức.

Tuy nhiên, trước việc Đức quyết tâm phân định thắng thua trong hiệp phụ thì Argentina đã không thể trụ vững trong 7 phút còn lại của hiệp phụ thứ hai.

Andre Schuerrle, cầu thủ chạy cánh, người thế vai bất đắt dĩ khi Kramer không thể tiếp tục vì chấn thương, trong pha tăng tốc tấn công bên cánh trái, tiền vệ CLB Chelsea thực hiện quả tạt khá đẹp vào trong, Goetze di chuyển thông minh, dùng ngực hãm bóng bằng ngực, rồi tung cú vô lên chân trái chéo góc, hạ Romero, đưa Đức lên đỉnh vinh quang. 

Trên hàng ghế vinh dự trên khán đài, ngồi cạnh Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, thủ tưởng Đức nở nụ cười thật tươi sau khi Goetze ghi bàn vì sự đầu tư và chiến lược làm bóng khoa học và hiện đại của Đức đã thu được kết quả ngọt ngào sau nhiều lần lỡ hẹn.


Đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm giương cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014. Ảnh: Reuters

Chờ đợi mỏi mòn sau 24 năm, Đức đã có được cúp vàng thứ tư trong lịch sử. Thế nên, sau khi khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Ý Nicola Rizzoli vang lên, những Klose- kỷ lục gia ghi bàn, Lahm, Schweinsteiger- cầu thủ đã chảy hết mình trên sân, bị bầm giập khi chịu rất nhiều pha vào bóng rắn của đối phương, ngay cả máu đã chảy trên mặt, đã không kiềm được nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng tột cùng. Vì sau hơn 20 năm dài chờ đợi, bóng đá Đức có lúc đứng trước ngưỡng cửa thiên đường nhưng các thế hệ đàn anh lại không làm được. Phải đến hôm nay, dàn cầu thủ đồng đều trẻ trung với độ tuổi trung bình 25 năm, một trong những đội trẻ nhất tại giải, đã gặt quả ngọt.

Bên kia chiến tuyến, đồng đội của Messi cũng đã rơi lệ vì không thể giành chiếc cúp vàng ngay trên đất Nam Mỹ và buồn hơn nữa khi phải kéo dài thời gian chờ đợi đến 32 năm. Do dó, trên bục nhận qủa bóng vàng, Messi, dù không khóc nhưng hằng sâu trong anh là sự tiếc nuối tột cùng. Với những gì mà anh và đồng đội đã thể hiện từ đầu giải, Argentina hoàn toàn có thể đạt được vinh quang trong tương lai.

Bình luận