

Trên tay của David Luiz, cầu thủ đeo băng đội trưởng Brazil vì Thiago Silva bị treo giò và Julio Cesar, cầm chiếc áo của Neymar trong lúc hát quốc ca trước trận đấu, cho thấy, Brazil thể hiện quyết tâm quyết chiến vì Neymar, cầu thủ ngôi sao sáng nhất của Selecao vào thời điểm này, bị chấn thương đốt sống lưng, phải chia tay giải.
Với quyết tâm đó, Brazil tràn lên ép sân Đức ngay sau tiếng còi khai cuộc dù thiếu vắng hậu vệ thép Silva và tiền đạo Neymar. Brazil khiến tim những ai yêu mến tuyển Đức đập mạnh. Thế nhưng, với dàn cầu thủ tài năng, đồng đều ở cả 3 tuyến, Đức nhanh chóng lấy lại thế trận. Kể từ đây, Đức cho thấy sự lợi hại trong tấn công. Và bàn thắng đã đến từ lỗ hổng trong việc kèm người của đội chủ nhà.
Từ quả phạt góc bên phải (theo hướng tấn công của Đức) của Toni Kroos, hàng hậu vệ Brazil để xổng Thomas Mueller để tiền vệ này dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu ở phút 11.
Bàn thua này cho thấy, Brazil phòng thủ tệ như thế nào khi vắng đội trưởng Silva.
Chưa chỉnh đốn lại đội hình, Brazil nhận bàn thua thứ 2 ở phút 23. Hàng thủ Brazil bị đánh sập trong pha tấn công trung lộ với sự tham gia của 3 cầu thủ Kroos, Muller và Klose, cầu thủ ghi bàn sau 2 cú sút liên tiếp để nâng số bàn thắng tại World Cup lên 16 bàn (23 trận), qua đó trở thành huyền thoại săn bàn, xô ngã kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup của Ronaldo, cầu thủ có biệt danh người ngoài hành tinh.
Thủng lưới bàn thứ 2, Brazil đã vỡ trận. Chỉ từ phút 24 đến 29 họ để thua 3 bàn nữa (Kroos 2 bàn, Khedira 1 bàn), khép lại hiệp một với tỷ số thua khó tin 0-5. Tỷ số này đã đánh dấu chấm hết với Brazil dù còn cả 45 phút sau giờ nghỉ.
Có thể nói thua 5 bàn trong 18 phút, tuyển Brazil đã gặp ác mộng.
Dù vậy, còn nước còn tát, đầu hiệp 2, HLV Luiz Felipe Scolari thay liền 2 cầu thủ (Paulinho và Ramires thay Fernandinho và Hulk) để tìm kiếm hy vọng mong manh. Và Brazil chơi khá hơn trong tấn công nhưng với việc phòng thủ lỏng lẽo, trong khi Đức phản công rất sắc bén, đội bóng của Scolari có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào.
Quả thật đúng như vậy, khi những Oscar, Bernard và Paulinho thất bại trong việc khuất phục được thủ thành Manuel Neuer, Brazil lại dính đòn, thua thêm 2 bàn nữa từ các pha phản công phút 69 và 79, được kết thúc bởi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Andre Schuerrle (thế chỗ Klose ở phút 58).
Tỷ số thua 0-7 đã đẩy Brazil vào thảm họa, các cầu thủ dù đã nỗ lực nhưng vẫn không thể cải thiện được lối chơi rời rạc, thiếu lửa. Vì thế, các cơ hội đến từ những nỗ lực cá nhân. Họ nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng danh dự trong một thất bại toàn diện. Và an ủi cho Brazil khi ghi được bàn thắng danh dự ở phút 90 do công của Oscar, cầu thủ cùng với Neymar, là những tên tuổi ít ỏi của Brazil chơi tốt tại giải năm nay.
Thảm bại với tỷ số khó tin, Brazil sẽ làm gì để đứng dậy sau thảm họa này? và trên hết là lấy lại niềm tin từ người dân Brazil vì họ gần như đã khóc cạn nước mắt sau 5 bàn thua trong hiệp 1. Trận đấu mà thầy trò HLV Scolari có thể chuộc lỗi cổ động viên và mong được tha thứ là trận tranh hạng ba sắp tới.
Trong khi đó, về phía Đức, chiến thắng tưng bừng này một lần nữa cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, danh hiệu mà họ đã lỗi hẹn hồi năm 2002 khi để thua Brazil 0-2 ở chung kết. Và để biến giấc mơ thành hiện thực, Đức sẽ vượt qua Argentina hoặc Hà Lan ở trận đấu cuối cùng vào ngày 14 tháng 7 tới.
3 giờ sáng ngày mai 10.7 diễn ra trận bán kết còn lại giữa Argentina và Hà Lan.
