Đối thủ của Mỹ ở vòng 1/8 nhiều khả năng là Bỉ; còn Đức là Nga hoặc Algeria.
Video clip Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

Mueller ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Mỹ.
HLV Joachim Loew từng làm trợ lý cho Jurgen Klinsmann trong thời gian cầm quân tuyển Đức từ năm 2004 đến 2006 nên giới chuyên môn lo ngại hai đội bắt tay hòa nhau để cùng đi tiếp. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã phủ nhận nhận định đó. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đức kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không một lần thắng được thủ môn tuyển Mỹ Tim Howard trong 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, Đức vẫn nắm thế chủ động. Chỉ khác so với hiệp 1 là họ đã ghi được bàn
thắng ở phút 55. Trong pha 1 tấn công rất lợi hại của tuyển Đức, các hậu vệ Mỹ phá
bóng không thành, Thomas Mueller từ tuyến hai ập vào tung cú cứa lòng, đưa bóng
đi chéo góc, cháy lưới thủ môn Howard. Với bàn thắng ghi được, Mueller cùng Neymar và Messi dẫn đầu danh sách dội bom với 4 bàn.
Dù sau đó, Đức tạo ra thêm các cơ hội tốt nhưng không bàn thắng nào được ghi. 1-0 nghiêng về tuyển Đức là kết quả chung cuộc.
Cặp đấu cùng giờ, Bồ Đào Nha dù trong thế hẹp cửa đi tiếp nhưng vẫn chơi rất nỗ lực. Phút 31, Bồ Đào Nha vựơt lên dẫn bàn. Từ đường căng ngang bên cánh trái của Miguel Veloso (Bồ Đào Nha), hậu vệ John Boye trước sức ép của Joao Moutinho, đá phản lưới nhà.
Tuy nhiên, đến phút 57, Ghana đưa tỷ số về vạch xuất phát. Từ quả tạt bên cánh trái, Asamoah Gyan bật cao đánh đầu hạ thủ môn Beto, quân bình tỉ số 1-1 cho Ghana.
Những tưởng trên đà hưng phấn, Ghana sẽ vùng lên, ghi bàn vượt lên để tiếp tục hy vọng đi tiếp vì trận đấu cùng giờ có tỷ số có lợi cho đội bóng đến từ lục địa đen (Mỹ bị dẫn 0-1). Bàn thắng thì chẳng đến, trái lại Ghana chịu thêm bàn thua. Xuất phát từ pha đấm bóng không thành công của thủ môn Fatau Dauda, Ronaldo trong tư thế không người kèm dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại World Cup 2014. Bàn thắng này là món quà chia tay Ronaldo dành tặng người hâm mộ trong một giải đấu mà anh được kỳ vọng giúp Bồ Đào Nha tiến sâu ở giải năm nay nhưng không làm được.

