Erling Haaland đã hoàn toàn bị phong tỏa xuyên suốt 115 phút góp mặt trong trận Bán kết World Cup 2026 giữa Na Uy với Anh. HLV Thomas Tuchel đã bố trí Elliot Anderson theo kèm chân sút chủ lực đối phương như hình với bóng và tiền vệ "Tam sư" đã không làm ông thầy thất vọng.
Liên tiếp bị Anderson áp sát, Haaland không giữ nổi bình tĩnh. Ống kính máy quay ghi lại ít nhất 2 khoảnh khắc tiền đạo "Những chiến binh Viking" xô Anderson thô bạo, thậm chí có một pha bóng đối thủ mất thăng bằng và ngã trong vòng cấm.
Đáng chú ý cả hai lại là đồng đội tương lai. Manchester City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forest với mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử CLB. Sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hạ màn, tân binh "Cityzens" sẽ đứng chung chiến tuyến cùng Haaland.
Nóng giận với số 8 đội tuyển Anh, nhưng chân sút Na Uy lại vô cùng thân thiết với Jude Bellingham. Hai người bạn cũ trong màu áo Dortmund liên tiếp cười đùa ngay trong trận đấu. Sau một tình huống Haaland xô Anderson, Bellingham đã tiến đến nói điều gì đó làm ngôi sao Bắc Âu lập tức thay đổi tâm trạng bực bội và mỉm cười.
"Đội tuyển Anh và Real Madrid may mắn sở hữu Jude", BBC Sport dẫn lời Haaland ca ngợi chủ nhân cú đúp bàn thắng giúp "Tam sư" lội ngược dòng giành chiến thắng. "Ai cũng muốn có Jude trong đội hình, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".




