Hummels lập công bằng đầu đưa Đức vào bán kết

(VOH) - Thắng khít khao Pháp 1-0, tuyển Đức lập một kỷ lục mới lần thứ 4 liên tiếp vào vòng bán kết World Cup. Đối thủ của Đức sẽ là đội thắng cặp tứ kết giữa chủ nhà Brazil và Colombia. Trận đấu này diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 5.7 (giờ VN).

Video clip Pháp 0-1 Đức


Thủ môn Hugo Lloris phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Hummels.

 

Bàn thắng duy nhất của trận tứ kết giữa Pháp và Đức.
 
Sau chiến thắng nhọc nhằn Algeria 2-1 trong 120 phút, Đức bị chỉ trích rất nhiều về chiến thuật và cách dùng người của HLV Joachim Loew. Thế nên, bước vào cuộc so tài với Pháp, Đức đã thay đổi chiến thuật khác so với 4 trận đấu trước. Tiền đạo lão tướng Miroslav Klose vào sân ngay từ đầu, chơi tiền đạo cắm. Philipp Lahm, cầu thủ đá tiền vệ trung tâm trong 4 trận đấu trước, được trả về vị trí sở trường là hậu vệ phải. Thêm vào đó, trung vệ Mats Hummels trở lại sau khi vắng mặt trận thắng Algeria 2-1 tại vòng 1/8.

Với đội hình trên, Đức triển khai tấn công khá mạch lạc. Và chỉ sau 13 phút giao đấu, Đức vượt lên dẫn 1-0. Tiền vệ Toni Kroos treo bóng vào khu cấm từ quả phạt trực tiếp, hậu vệ Hummels đánh đầu đưa bóng vào góc cao, thủ môn Hugo Lloris vô vọng cản phá.

Có được bàn thắng vượt lên trước, Đức kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công rất nhịp nhàng và khá đa dạng, lúc thì 2 bên cánh và lúc là ở trung lộ. Chính điều này đã gây khó khăn cho Pháp trong việc tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Pháp cũng tạo được vài pha dàn xếp tấn công nguy hiểm. Đơn cử là cú bắt lô lê của Mathieu Valbuena, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Neuer mới cú thua cho tuyển Đức với pha nhoài người dùng tay đẩy bóng ra. Hay sau đó là nỗ lực của Karim Benzema, chân sút tung được 2 cú sút trúng đích, rất tiếc cho tiền đạo Real Madrid khi thủ môn Manuel Neuer đều thành công trong các pha cản phá.

Sang hiệp 2, Pháp dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Pháp có nhiều bóng tấn công hơn nhưng trước hàng thủ tổ chức rất chặt chẽ, các học trò của HLV Didier Deschamps vẫn rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Neuer.

Do phải dồn đội hình tấn công, Pháp sơ hở trong phòng thủ. Thế nên, Loew đã tung cầu thủ có lối chơi rất tốc độ Andre Schuerrle vào sân thay cho tiền đạo Miroslav Klose. Tiền vệ cánh này chào sân bằng cú sút chéo góc nhưng thủ môn Lloris kịp khép góc ôm gọn.

Ngay lập tức Pháp đáp trả ở 76, Loic Remy, cầu thủ vào sân thay cho Yohan Cabaye trước đó 3 phút, tung cú sút cận thành cực mạnh nhưng môn lần nữa thủ môn Neuer khép góc, dùng 2 tay đấm bóng ra.

Không lâu sau, đội Đức đáp trả bằng pha phản công nhanh xuất phát từ màn bứt tốc độ từ phía sân nhà của Thomas Muller. Tiền đạo Bayern Munich phối hợp với Ozil tạo cơ hội cho cầu thủ dự bị Schuerrle trong thế không bị kèm dứt điểm, bóng đi khá nhẹ nên bị thủ môn Lloris ôm gọn.

Vẫn chưa hài lòng với lối chơi phản công, phút 83, Loew thay Ozil bằng Mario Goetze nhằm đẩy mạnh hơn nữa lối chơi phòng ngự phản công.

Phút 87, Muller có thêm pha kiến tạo rất tốt cho Schuerrle từ pha phản công nhanh. Nhưng tiếc thay, một lần nữa, cầu thủ đang khoác áo Chelsea lại sút bóng bật người hậu vệ Pháp.

Bỏ lỡ các cơ hội tốt, Đức suýt nữa phải trả giá. Phải nhờ vào tài nghệ của thủ môn Neuer, Đức mới bảo toàn được tỷ số 1-0. Phút cuối cùng của giờ đấu thêm trong hiệp 2 (90+ 4), Pháp có pha lên bóng nguy hiểm bên cánh trái. Tiền đạo Karim Benzema dũng mãnh rướng người nhận bóng từ đồng đội trong vòn cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp, thủ môn Manuel Neuer rất xuất sắc, dùng 1 tay đẩy bóng ra.

Sau pha hỏng ăn này, khuôn mặt buồn của Benzema đã nói lên tất cả, mọi thứ đã khép lại với Pháp vì thời gian đã hết. Và ngay khi tiếng cói mãn cuộc của trọng tài Nestor Pitana (Argentina) vang lên, các cầu thủ trẻ của Pháp đã đổ gục xuống sân tiếc nuối. Tuy nhiên, với những gì đã trình diễn, phía trước họ là một tương lai sáng sủa.

Còn các cầu thủ Đức vui mừng vì đã tiến thêm 1 bước nữa đến mục tiêu vào đến chung kết và đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, Đức bị chê giành chiến thắng bằng lối chơi không đẹp.

Bình luận