Duyên nợ truyền kiếp giữa 2 đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup bắt nguồn từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1962, khi "Tam sư" khuất phục "La Albiceleste" ở bảng 4, khiến đại diện xứ sở Tango bị loại ngay sau vòng bảng.
Bốn năm sau, vẫn là người Anh nở nụ cười thắng cuộc, đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0 tại Tứ kết và thẳng tiến trên hành trình chinh phục cúp vàng duy nhất trong lịch sử đến nay.
Tròn 2 thập kỷ sau, kịch bản vẫn giống hệt, nhưng 2 vai diễn lại đảo ngược. "La Albiceleste" cuối cùng cũng phục hận thành công bằng thắng lợi 2-1 tại Tứ kết, nhờ bàn thắng bằng tay mà huyền thoại Diego Maradona ngạo nghễ mô tả là "Bàn tay của Chúa".
Bước sang vòng 1/8 World Cup 1998, niềm vui thêm một lần thuộc về đại diện Nam Mỹ. "Tam sư" gục ngã sau loạt luân lưu kịch tính, trong trận đấu chứng kiến tiền vệ hào hoa một thời David Beckham dính thẻ đỏ vì pha tranh chấp bóng với thuyền trưởng Atletico Madrid hiện tại - Diego Simeone.
Như sự sắp đặt thần kỳ của định mệnh, Beckham đã có màn trả thù ngọt ngào 4 năm sau đó, với pha lập công trên chấm penalty tiễn Argentina bị loại sớm ở bảng F World Cup 2002.
Tổng cộng 2 ông lớn bóng đá thế giới đã đụng độ nhau 14 lần trên mọi đấu trường. "Tam sư" lấn át với 6 chiến thắng và 5 trận hoà, còn lại là 3 khúc ca khải hoàn dành cho "La Albiceleste".
Khá thú vị khi ở lần gặp gỡ gần nhất giữa 2 đội tuyển hồi năm 2005, thủ quân Argentina hiện tại là Lionel Messi lại lỡ hẹn vì phải chấp hành án cấm thi đấu.
Bày tỏ trước thềm trận Bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng mai 16/7, "El Pulga" háo hức trả lời BeINSPORTS: "Chạm trán Anh mang đến cảm xúc đặc biệt! Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu họ. Anh là một đội tuyển tuyệt vời, một thế lực bóng đá và luôn phấn khích khi đọ sức đối thủ như vậy".



