Ronaldo dự đoán tương lai Yamal

"Tôi không còn như xưa" - Cristiano Ronaldo thừa nhận về bản thân và đánh giá đối thủ Lamine Yamal, trước thềm đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha.

Tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng mai đổ dồn về AT&T, địa điểm tổ chức trận derby bán đảo Iberia giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. 

Cuộc chạm trán của 2 đầu tàu hàng công 2 bên chiến tuyến - Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal có thể định đoạt kết cục cả màn thư hùng. Khi được hỏi về trụ cột đối thủ, "CR7" không tiếc những lời có cánh dành cho ngòi nổ thậm chí chưa bằng một nửa số tuổi của anh.

ronaldo-yamal
Ronaldo khen ngợi triển vọng của Yamal. Ảnh: Internet

"Yamal có tương lai tươi sáng phía trước", DAZN dẫn lời thủ quân Bồ Đào Nha. "Cậu ấy là cầu thủ đầy hứa hẹn và tiến bộ thần tốc. Dù sao Tây Ban Nha vẫn là đội bóng mạnh về lối chơi tập thể".

Ronaldo bộc bạch không đặt nặng vấn đề bản thân ghi bàn, mà ưu tiên chiến thắng của đội tuyển: "Tôi không phải cầu thủ như xưa, nhưng vẫn có thể liên tiếp lập công và hy vọng có thể làm điều đó ngày mai. Nếu tôi không thể ghi bàn thì hy vọng đồng đội khác sẽ có bàn thắng. Nhiệm vụ là đi tiếp, không phải tôi lập công".

yamal-ronaldo
Ronaldo và Yamal nhiều khả năng đều sẽ đá chính ngày mai. Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, "CR7" đã sở hữu 3 bàn thắng. Ở lần gặp gỡ Tây Ban Nha gần nhất trong khuôn khổ World Cup, máy làm bàn 41 tuổi đã lập cú hat-trick tung lưới "La Roja Furia" tại Nga năm 2018.

Bình luận