Ronaldo không kìm được nước mắt, dành chiến thắng định mệnh tưởng nhớ Jota

Cristiano Ronaldo ngấn lệ chỉ tay lên trời khi cùng toàn thể đội tuyển Tây Ban Nha tri ân đồng đội quá cố Diogo Jota.

Bị Croatia chọc thủng lưới trước ở vòng 1/16 World Cup 2026, Bồ Đào Nha đã chứng minh bản lĩnh để tạo ra cuộc lội ngược dòng nghẹt thở. Cristiano Ronaldo giải cơn khát bàn thắng ở giai đoạn knock-out ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giúp "Brazil châu Âu" khuất phục đại diện vùng Balkan và đặt chân vào vòng 1/8.

Sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, "CR7" đã khoác lên chiếc áo số 21 của Diogo Jota và dẫn đầu toàn đội tưởng nhớ đồng đội quá cố.

world-cup-ronaldo
Ronaldo ngấn lệ khi nghĩ về Jota. Ảnh: Internet

Đáng chú ý khi hôm nay 3/7 chính là ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm, cướp đi tính mạng của ngôi sao Liverpool và Bồ Đào Nha. Croatia cũng là đối thủ mà Jota ghi bàn thắng đầu tiên lẫn cuối cùng trong màu áo đội tuyển quê hương.

Như sự sắp đặt của định mệnh, tỷ số 2-1 hiển thị trên bảng điện tử SVĐ BMO Field lại trùng khớp với số áo mà Jota gắn bó xuyên suốt khoảng thời gian thi đấu quốc tế. 

ronaldo-jota-bo-dao-nha
Bồ Đào Nha tri ân cựu tuyển thủ xấu số. Ảnh: Internet

Ronaldo đã không kìm nén được những giọt nước mắt. Thủ quân "Brazil châu Âu" chỉ tay lên trời, rồi cầm trang phục in số áo của Jota cùng toàn thể thành viên đội tuyển quốc gia chụp bức ảnh lưu niệm giàu cảm xúc.

Bình luận