1.000 tân sinh viên cùng nhắn tin góp đá

Tối 24-9, tại đêm hội chào đón tân sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (cơ sở 2, Q.Thủ Đức), anh Trần Nam - chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - đã trao tượng trưng số tiền 50 triệu đồng cho ông Bùi Thanh - phó ban điều hành chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ. Đây là số tiền do sinh viên và giảng viên của trường tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đợt 2.

Ngày 24-9, tiếp tục là một ngày thu hoạch tin nhắn của chiến dịch “Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa” khi hệ thống đã nhận hơn 30.000 tin nhắn, phá vỡ kỷ lục 28.687 tin nhắn của ngày 23-9. Số tiền thu được tạm tính đến 17g là hơn 500 triệu đồng và tổng số tiền thu được từ đầu chiến dịch đến nay đã vượt qua con số 2,1 tỉ đồng.

 
1.000 tân sinh viên cùng nhắn tin góp đá (ảnh: TTO)

Tối 24-9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tuổi trẻ chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu”. Trong chương trình, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân để treo tại tất cả các điểm đảo của quần đảo Trường Sa.
Mưa to, lũ lên nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong hai ngày qua ở các tỉnh từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum có mưa to đến rất to. Vì vậy lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Nông đang lên nhanh, có nơi trên mức báo động 2. Ngày 24-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận có 26 hộ dân đang nằm trong vùng nhiều nguy cơ bị sạt núi nguy hiểm. Đến sáng 24-9, nước lũ trên sông Trường vẫn còn rất lớn khiến hơn 25.000 dân huyện Nam Trà My cô lập với bên ngoài. Trong khi đó ở đồng bằng của tỉnh Quảng Nam, nhiều diện tích lúa, sắn... của người dân ở huyện Phú Ninh chưa kịp thu hoạch đã bị nhấn chìm trong biển nước. Đến chiều tối 24-9, Thừa Thiên - Huế vẫn có mưa lớn. Tại các xã ngập trũng của huyện Hương Trà, Quảng Điền nước lũ ngấp nghé mặt đường, người dân khẩn trương tích trữ lương thực đề phòng nước lũ lên cao.

Trong khi đó, tại ĐBSCL nước lũ vẫn đang lên cao. Ở tỉnh An Giang, đến thời điểm này, đã có trên 100.000 ha lúa vụ 3 và hoa màu đang bị đe dọa do lũ lên nhanh, mấp mé đê bao bảo vệ. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất ven sông, nhiều tuyến đê phòng hộ cũng đang đặt trong tình trạng báo động. Nhiều tuyến đường bị ngập và hư hại, hàng trăm tuyến dân cư, nhà dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương gia cố, nâng cấp hệ thống đê bao, cống đập, hệ thống tiêu chống úng suốt ngày đêm. Bà Nguyễn Thị Kịp - Trưởng phòng kinh tế - kiêm Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã Tân Châu cho rằng:

Chiều 24-9, ông Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết tỉnh cũng đang tập trung bảo vệ bằng được hơn 8.000ha lúa thu đông ở huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Tân Hồng. Tình hình lũ hết sức cấp bách nên tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng xuất ngân sách để bằng mọi giá bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.