300 người đã tìm lại ánh sáng

(VOH) - Trong hai ngày 22 và 23/8, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM) đã mang lại ánh sáng cho 300 bệnh nhân nghèo huyện Đức Phổ được mổ mắt tại Bệnh Viện Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi).

Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ mang ánh sáng đến với người nghèo - Ảnh: H.T

Đây là những bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể và cườm mắt nhưng nhiều năm qua không có điều kiện chữa trị do hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí mỗi ca mổ của bệnh nhân là 700.000 đồng/người, đồng thời chương trình còn tặng thêm 300.000 đồng/người để đi xe.

Tổng kinh phí dành cho hoạt động này là 300 triệu đồng do các mạnh thường quân của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đóng góp.

Phóng viên Hồng Thúy đang phỏng vấn một bệnh nhân sau ca mổ - Ảnh: H.T 

Tính từ đầu đến nay, 2.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước đã tìm lại ánh sáng từ sự hỗ trợ của chương trình và sắp tới đây, chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi để mổ mắt cho người dân vùng sâu vùng xa và TP.HCM.