Phong trào Nam tiến xuất hiện khắp nơi. Các chi đội Giải phóng quân được thành lập, ra đi với quyết tâm cứu nước, khí thế bừng bừng. Từ gậy tầm vông thô sơ, nhân dân miền Nam đã vùng lên kháng chiến chống Pháp, bảo vệ non sông.
“Thuốc súng kém, chân đi không
Mà lòng người giàu lòng vì nước.
Nóp với giáo, mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng.”
Lời ca khúc “Nam Bộ kháng chiến” đã toát lên trọn vẹn khí thế sục sôi của
đồng bào Nam Bộ, thôi thúc lớp thanh niên ra đi trong khí thế hừng hực của Cách
mạng mùa thu ngày ấy. 68 năm đã trôi qua, phát huy thành quả Cách mạng mà bao
lớp cha anh đã không tiếc máu xương xây dựng, thanh niên thành phố mang tên Bác
luôn nỗ lực tự rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng là thế hệ kế thừa - là “hạt
giống đỏ” trong thời đại mới.

Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh minh họa.
Còn đối với Đảng viên trẻ Nguyễn Đình Bắc - Phó khu quản lý học viên, Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá, tinh thần xung kích của tuổi trẻ lại được thể hiện qua sáng kiến “Chung tay xóa mù chữ và tư vấn pháp luật” cho học viên Trung tâm. Thấu hiểu những khó khăn của các học viên cai nghiện khi phần đông không có trình độ văn hóa, có thể dẫn đến tái nghiện, từ tháng 9/2012, Nguyễn Đình Bắc đã tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tại Trung tâm thực hiện dạy kèm văn hóa cho học viên. Đồng thời, các bạn còn tư vấn pháp luật, tư vấn hồ sơ cho học viên. Nhờ vậy, những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi, học viên sẽ có thêm một hoạt động rèn luyện đầy ý nghĩa, bổ ích. Qua một năm thực hiện, hiệu quả mà sáng kiến này đem lại đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa của học viên tại Trung tâm. Bên cạnh đó còn giúp họ an tâm tư tưởng để lao động, học tập và có niềm tin trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Bạn Nguyễn Đình Bắc chia sẻ:
Bằng tâm huyết của những người trẻ dám nghĩ, dám làm, Nguyễn Đình Bắc và Võ Trường Lan Chi là hai trong số 21 bạn trẻ đã được nhận giải thưởng “Cán bộ công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2013 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM trao tặng. Họ cũng là đại diện cho thế hệ Đảng viên trẻ đang từng ngày nỗ lực góp sức cho sự đi lên của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới không ở đâu xa, mà được tôi luyện từ chính những việc làm bình dị nhất trong công việc cũng như trong cuộc sống. Với hơn 30% Đảng viên là các cán bộ, công chức, viên chức trẻ, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã có nhiều hoạt động đổi mới tích cực, đi đầu trong nhiều công tác chuyên môn lẫn phong trào. Nhận định về đội ngũ Đảng viên trẻ của Đảng ủy khối, ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM khẳng định:
Trong bất kỳ thời kỳ nào và hoàn cảnh nào, thanh niên vẫn là rường cột của nước nhà. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy một phần lớn là do tầng lớp thanh niên. Là lớp kế thừa những thành quả vĩ đại của hai cuộc kháng chiến cứu quốc, được sinh ra sau những hi sinh to lớn của bao người đi trước, tuổi trẻ ngày nay lại càng phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Tổ quốc, đối với sự phát triển của đất nước. Đối với thanh niên thành phố anh hùng, lời Người dạy lại càng thấm thía và sâu sắc hơn. Dấu chân xung kích của tuổi trẻ thành phố đã trải khắp các vùng miền trên đất nước, từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền ngược. Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM tự hào chia sẻ:
Tháng Chín lại về, gợi lên trong chúng ta hình ảnh những ngày Nam Bộ kháng chiến lịch sử năm 1945. Chỉ bằng “chân trần, chí thép”, với gậy gộc, tầm vông trong tay, nhân dân Nam Bộ đã điểm một mốc son chói lọi trong trang sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong thế kỷ 20 đầy giông bão, ở tuổi đời mới đôi mươi, các thế hệ đi trước đã chọn con đường dấn thân, không ngại hy sinh, gian khổ. Tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị và là động lực để lớp lớp thanh niên hôm nay tiếp tục sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước. Tin rằng dưới ánh sáng của thời đại mới, thanh niên Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng sẽ giữ vững ngọn cờ Cách mạng vẻ vang, với tâm thế sẵn sàng của một thế hệ mà Bác Hồ kỳ vọng: “Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng… Bác tin rằng thanh niên ta sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất vẻ vang của đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
