Ấm áp nghĩa tình với bà con vùng lũ

(VOH) - Ngày 15/10, ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 đổ bộ trực tiếp vào Miền Trung, tỉnh Quảng Bình mưa ngập trời và không ngừng rơi nặng hạt; những người đi trên đường như không đứng vững được vì gió rất mạnh, cây cối thì ngã nghiêng, tan hoang trong gió, thế nhưng những khó khăn, trở ngại đó đã không làm nản bước chân những người đại diện của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - VOH, do ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài dẫn đầu để đến với huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nghe nội dung bài:

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TP trao quà cho 10 gia đình bị thiệt hại nặng nhất của huyện Quảng Trạch.

Đây là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh khi cơn bão số 10 vừa qua đã đổ bộ trực tiếp vào đây, gió mạnh cấp 12 - 13 giật trên cấp 14 kèm theo mưa to và nước biển dâng cao, làm chết 3 người, bị thương 120 người, hơn 44.000 căn nhà bị thiệt hại, gần 250 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Mưa lũ đến rồi đi, chợ quê hoang tàn, đổ nát, đồng ruộng, ao hồ tan hoang, đường vào 2 xã Quảng Phong và Quảng Phúc gập ghềnh, tan nát sau lũ, liên tục những hố trũng to nhỏ trên đường, cột điện đổ xiêu vẹo chưa kịp dựng lại, Xe chúng tôi đi dưới hàng dây điện còn đọng lại những mớ rác vắt qua... Hai bên đường, có rất nhiều nhà bị đổ sụp chưa được dựng lại, nhiều mái trường bay ngói tả tơi.

Khi Đoàn chúng tôi đến UBND xã Quảng Phúc thì đã có hàng trăm bà con đội áo mưa ngồi đợi. Lạnh run người nhưng khuôn mặt ai cũng vui mừng khấp khởi vì cảm nhận được tình cảm của những người con Miền Nam đã vượt quãng đường rất xa để về đây. Mỗi phần quà được chuyển đến tay bà con trị giá khoảng 400.000 đồng bao gồm 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cái mền - không nhiều so với những khó khăn người dân nơi đây đang gánh chịu, nhưng đó là sự đóng góp của hàng trăm thính giả của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, nghĩa cử cao đẹp này đã lắng sâu trên khuôn mặt, trong ánh mặt dịu hiền của các mẹ già, và cứ khắc sâu mãi trong mỗi thành viên của Đoàn hai chữ "tâm tình”. Chúng ta hãy cùng nghe một vài chia sẻ sau đây của người dân khi được nhận quà để biết họ vui mừng như thế nào khi được cầm trên tay món quà:

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Trần Xuân Lợi - Phó chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc huyện Quảng Trạch đã không giấu được niềm vui và sự cảm kích:

Sau khi tặng 250 phần quà cho các gia đình tại xã Quảng Phúc, đoàn chúng tôi lại tiếp tục mang 250 phần quà đến với xã Quảng Phong, lúc này mưa đã nặng hạt hơn, gió quật rất mạnh… đã quá giờ trưa nhưng những thành viên trong Đoàn không có ai cảm thấy mệt, chị Lê Thị Bích Trâm - Giám Đốc Công ty Cao Su Đông Nam Á - nhà đồng hành của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, ngoài đóng góp 20 triệu đồng, chị còn tham gia đi cùng đoàn lần này. Vừa nhanh tay phát quà cho bà con, chị vừa chia sẻ niềm vui mà bản thân chị đang cảm nhận được từ việc làm ý nghĩa của mình:

Như vậy chỉ sau 2 tuần phát sóng kêu gọi trong chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, hàng trăm thính giả đã gửi về ủng hộ cho đồng bào Miền Trung, người ít thì vài trăm, người nhiều thì 20 - 30 triệu đồng, số tiền quyên góp được hơn 230 triệu đồng đã được đưa về đây, ngoài 500 phần quà, chương trình còn trích ra 20 triệu đồng để tặng cho 10 gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Quảng Trạch. Cả người nhận và người trao đều thấy vui mừng, xúc động. Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM chia sẻ rằng chuyến đi lần này sẽ khó mà quên trong lòng ông và các thành viên trong Đoàn:

Cũng chiều trong ngày 15/10, sau khi chia tay huyện Quảng Trạch với những cái nhìn lưu luyến, cái bắt tay như không muốn rời của những người dân nơi đây, Đoàn chúng tôi đã vượt hơn 20 km để đến Vũng Chùa - Đảo Yến để Viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Cái lạnh và rét vẫn còn nguyên, song cả đoàn chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng đến lạ lùng khi đứng trước ngôi mộ phủ đầy hoa tươi của Đại tướng. Thắp nén hương tưởng nhớ Người, dường như chúng tôi thấy ông như đang mỉm cười và chia sẻ với chuyến đi nghĩa tình của đoàn về với quê hương Quảng bình. Bởi lẽ lúc sinh thời, Đại tướng luôn lấy việc lo cho dân làm đầu. Và trong tận đáy lòng, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục đi cùng ông cho tới cuối cuộc đời.