"Âm vang Trường Sơn” là hành trình đến với các địa danh lịch sử nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, nhà thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và nơi an nghỉ của người ở Vũng Chùa, Quảng Bình.
Chuyến đi đem lại nhiều cảm xúc cho các nhà báo trong đoàn, đặc biệt là nhà báo trẻ. Biên tập viên Hồ Thị Xuân Huy, Trung tâm Tin tức, Đài truyền hình TPHCM chia sẻ: “Trước hết là sự xúc động, bởi được đến tham quan những địa danh lịch sử, được đến nghĩa trang Trường Sơn, thắp nến, những nén tâm nhang viếng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng học hỏi được nhiều kiến thức mà trước đây trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường hay kể cả trong quá trình trải nghiệm của công việc, chúng tôi chưa có nhiều dịp để trau dồi”.
.jpg)
Đồng chí Thân Thị Thư, UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị vòng hoa kính viếng anh linh liệt sĩ ở sông Thạch Hãn.
Cái nắng hè gay gắt, đất trời Quảng Trị mở ra trước mắt là sự khắc nghiệt của thời tiết, một miền đất khô cằn sỏi đá, nhưng mỗi người trong đoàn không giấu được cảm xúc bồi hồi sâu lắng. Bởi ai cũng biết, Quảng Trị được xem là hình ảnh thu nhỏ của cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc Việt Nam.
Tính riêng số liệt sĩ hy sinh và đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đã gần 60.000 người. Tại nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương trong tỉnh cũng có hàng ngàn mộ liệt sĩ là con em của mọi miền đất nước. Chính vì vậy, Quảng Trị từ lâu đã trở thành biểu tượng chung, niềm tự hào chung về một thời hào hùng của một dân tộc anh hùng. Có người nói, cứ đến Quảng Trị, trong mỗi chúng ta bỗng nảy ra những điều không thể đoán trước. Chính nơi đây, ta tự trang bị những hiểu biết rất nhiều so với những gì đã biết về quá khứ, giúp ta nhận ra giá trị của hiện tại và hình dung rõ ràng về tương lai.
Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ TPHCM bồi hồi : “Đây là chuyến đi tôi cho rằng để lại nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng trong cá nhân mình. Nếu mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi bạn trẻ có hành trình đến với đất Quảng Trị gió lào cát trắng nhưng rất nặng tình người như thế này thì mỗi bạn sẽ trưởng thành hơn, sẽ thấy trách nhiệm của mình với đất nước nhiều hơn”.
.jpg)
Viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
Ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM nhấn mạnh, đây là lần thứ 3 Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chuyến đi về nguồn cho các nhà báo đạt giải và chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động này. Đây không chỉ là sự động viên đối với các nhà báo đạt giải mà quan trọng hơn thông qua chuyến đi để chúng ta giáo dục thế hệ trẻ tri ân, biết ơn đối với tổ tiên, đối với cha ông, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
“Chúng tôi mong muốn, không chỉ chúng ta trân trọng hòa bình mà cũng thông qua chuyến đi mong các nhà báo với chức năng, nhiệm vụ làm sao tuyên truyền cổ vũ động viên thế hệ trẻ hôm nay chung tay xây dựng đất nước càng ngày càng giàu đẹp” – Ông Lừng nói.
Tạm biệt đất thiêng Quảng Trị, đoàn tiếp tục hành trình về Quảng Bình. Đoàn đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy. Năm tháng đi qua nhưng ngôi nhà vẫn còn đó, lưu giữ biết bao kỉ niệm của vị tướng lừng danh thế giới. Khóe mắt cay cay, từng người trong đoàn vào thắp nhang bàn thờ Đại tướng và chụp tấm hình tập thể để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này.

Bên trong nhà Đại tướng
Chiều cùng ngày, dù gần 3 giờ, nhưng cái nắng hè tháng 7 vẫn chói chang như thường lệ, đoàn chúng tôi có mặt tại Vũng Chùa, Đảo Yến để viếng mộ Đại tướng. Trong giây phút bồi hồi sâu lắng, ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM cho biết: “Chúng ta đã trải qua hành trình về với Quảng Trị linh thiêng và chúng ta đã có những giây phút thiêng liêng khi về với quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta trào dâng cảm xúc khi nhớ về Đại tướng và rất tự hào về đóng góp của Đại tướng đối với dân tộc, đối với đất nước. Điều này bản thân từng người phải tự nhủ với mình là làm sao đóng góp nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay”.
“Âm vang Trường Sơn” là một hành trình về nguồn mang nhiều ý nghĩa, trong đó ý nghĩa lớn nhất chính là giúp các nhà báo trải nghiệm thực tế tại những nơi chiến tranh đã qua, từ đó mỗi cá nhân xây dựng bản lĩnh trong con đường làm báo.
Trong tình hình chính trị thế giới gần đây nhiều biến động phức tạp, người làm báo rất cần nắm vững lịch sử đồng thời xây dựng một bản lĩnh chính trị vững vàng. Từ nền tảng đó, những bài báo, những chương trình truyền hình, phát thanh mới định hướng đúng, tuyên truyền đúng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, sâu sắc và hành động phù hợp trong xây dựng đất nước.
