Anh hùng Phạm Tuân kể chuyện bắn rơi B52 của Mỹ

(VOH) - Cách đây 40 năm, đêm 27/12/1972 chiếc B52 đầu tiên của Đế quốc Mỹ đã bị không quân ta bắn rơi trên bầu trời Hà nội. Đây là dấu mốc lịch sử trong Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là chiến tích không thể nào quên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của quân dân ta trong chiến dịch "Hà nội- Điện Biên Phủ trên không" là cuộc đọ sức quyết liệt nhất từ trước tới nay. Người phi công đầu tiên lập nên chiến công hiển hách đó chính là Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, ông cũng chính là người Việt Nam đầu tiên vinh dự được tham gia chuyến du hành bay vào vũ trụ năm 1980.
Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.ảnh: TT&VH

Chia sẻ về những hồi ức hào hùng của chiến thắng vang dội 12 ngày đêm "Hà nội- Điện Biên Phủ trên không" cách đây 40 năm, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.