Sau gần 4 giờ vượt qua những con đường gồ ghề mới đến được chùa Hội An lúc 3 giờ sáng, mọi người tranh thủ chợp mắt tại sảnh của chùa. 5 giờ sáng lại sắp xếp hành lý đến xã Trung Nghĩa. Dù vẫn chưa hồi phục sức khỏe sau một chặng đường dài nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt chờ đợi của bà con thì bao nhiêu mỏi mệt của các thành viên trong đoàn dường như tan biến. Người nào việc nấy, khám bệnh, phát thuốc, các y, bác sỹ còn hướng dẫn nhiệt tình từ những việc nhỏ như làm vệ sinh nhà cửa, sử dụng nước sạch cho đến việc vệ sinh thân thể cá nhân, chuồng trại chăn nuôi, phòng tránh các bệnh thông thường.
![]() |
|
Khám bệnh từ thiện của các y - bác sĩ tại các tỉnh miền Tây. Ảnh minh họa: VNN |
Bà ngoại của bé Nguyễn Thị Mi năm nay đã 80 tuổi, được nhận một suất khám bệnh miễn phí, nhưng bà không dành suất khám đó cho mình mà để dành cho cô cháu gái 18 tuổi. Bà chỉ có một cô con gái, sau khi lấy chồng thì sinh được ba đứa con, bé Mi là con gái lớn nhưng do mắc phải căn bệnh lạ, 18 tuổi mà vẫn như đứa trẻ lên ba và cao chưa đầy 80cm, nên người mẹ nghèo đã bỏ lại con mình cho bà ngoại nuôi rồi tha phương biệt xứ. Sáng nay hai bà cháu đã thức dậy từ 4 giờ sáng lặn lội gần chục cây số để đến được nơi có đoàn bác sỹ đến khám bệnh, trong niềm xúc động bà nói:
Không chỉ riêng ở đây, mà ở những vùng sâu vùng xa khác cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, miếng ăn hàng ngày còn khó nói chi đến chuyện khám chữa bệnh, khi nào nặng quá mới đi bệnh viện còn sơ sơ thì mua thuốc uống là được. Thỉnh thoảng có đoàn bác sĩ từ thiện đến khám bệnh thì bà con mừng lắm. Bà Nguyễn Thị Chỉ, Ấp 3, xã Trung Nghĩa đang chờ đến lượt được khám bệnh, cho biết:
Quả thực, những đóng góp về vật chất của những y bác sỹ mang lại cho người dân vùng sâu vùng xa chưa hẳn đã nhiều, nhưng niềm vui tinh thần, sự động viên, khích lệ người dân nghèo vươn lên vượt khó của những người lương y lại vô cùng lớn lao. Bác sỹ Hồ Thị Liên - Phó Giám đốc Bệnh viện Công An TPHCM, người có rất nhiều chuyến công tác khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa, tâm sự:
Có những chuyến đi như thế này mới thấy hết những thiếu thốn, khó khăn của những người bệnh ở vùng xa. Những người đã có bệnh thì luôn lo lắng, u sầu vì bệnh tật của mình. Đó là lời tâm tình của bác sỹ trẻ Hồ Hoàng Tuấn trưởng đoàn:
Gặp gỡ với những thành viên của đoàn chúng tôi cảm nhận hạnh phúc của họ khi kể về những chuyến đi. Những bữa cơm bình dị của những người dân nơi các bác sỹ tới. Sự chia sẻ từ mớ rau, con cá nồng ấm tình người. Hay những thiếu thốn về vật chất từ chỗ ngủ, nước sinh hoạt… nơi có những người chưa biết đến thành phố hay bệnh viện bao giờ. Những kỷ niệm, khó khăn đó càng mài sắc thêm tinh thần muốn cống hiến của những người thầy thuốc. Bác sỹ Hồ Thị Liên, bồi hồi nhớ lại:
Đối với những công chức bình thường thì ngày nghỉ cuối tuần cũng chính là lúc nghỉ ngơi quây quần bên gia đình để lấy lại sức khỏe cho một tuần làm việc mới. Còn với đội ngũ y bác sĩ, việc bỏ các phòng mạch, hay hội thảo, hội nghị chuyên ngành ngày cuối tuần là đồng nghĩa với việc “nồi cơm tóp lại”. Thế nhưng, tấm lòng của họ đáng trân trọng biết bao, khi cứ vào cuối tuần họ lại vác ba lô lên vai đem theo tấm lòng thơm thảo của mình chia sẻ với người dân nghèo ở những vùng kinh tế khó khăn và không có điều kiện tiếp cận với y tế hiện đại. Hình ảnh chiếc áo blouse trắng đã đem theo trái tim nhân ái, cống hiến sức trẻ tới những vùng đất xa xôi, nghèo khó là những lý tưởng đẹp đẽ của các thầy thuốc thế hệ hôm nay./.

