Buổi phát thanh đầu tiên 1/5/1975 - “Khoảnh khắc không thể phai mờ”

(VOH) - Đối với những người làm công tác phát thanh ở Đài phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) ngày nay không thể nào quên được ký ức lịch sử ngày 30/4/1975. Đó là vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 30/4/1975 lịch sử, qua Đài Phát thanh Sài Gòn, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

2 giờ sau, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập và công nhân kỹ thuật tiền phương của Đài Phát thanh Giải phóng do đồng chí Thanh Nho (nguyên giám đốc Đài sau này) dẫn đầu - từ chiến khu Lò Gò, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trong đội hình các cánh quân theo đường Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn - đã vào tiếp quản Đài Phát thanh Sài Gòn.

Đài phát thanh Giải phóng luôn cập nhật thông tin thắng trận, "đánh sóng" vào sào huyệt địch khiến kẻ thù khiếp sợ.

Với tinh thần nhanh chóng phát lên tiếng nói của cách mạng, của nhân dân Sài Gòn đã làm chủ Thành phố, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được sự giúp sức của anh chị em công nhân kỹ thuật của Đài cũ, đã làm việc suốt đêm để đúng 6g sáng 1.5.1975,(ngày Lao động Quốc tế) chương trình phát thanh đầu tiên của Thành phố Sài Gòn Giải Phóng vang lên dõng dạc, gây phấn chấn lòng người: "Đây là Đài phát thanh Sài Gòn Giải phóng - Tiếng nói của nhân dân Sài Gòn - Gia Định". Mời bạn đọc nghe lại băng tư liệu dưới đây:

 

37 đã trôi qua, dù không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi khi nhắc về thời khắc thiêng liêng của đất nước, thì hầu như ai ai cũng nhớ đến những người làm bản tin đầu tiên, đó là các phóng viên Hồng Thắng, Lê Long, Huỳnh Sơn Phước và các phát thanh viên Hữu Phước, Thanh Liêm của Đài Giải phóng là những người tham gia buổi phát sóng đầu tiên này. Năm tháng trôi qua, những người thực hiện chương trình đầu tiên - đã gieo vào lòng người nghe ấn tượng sâu sắc, đó chính là âm thanh - sắc giọng của hai phát thanh viên Thanh Liêm và Hữu Phước…. .

Chúng tôi đã tìm gặp cô Vương Thanh Liêm - giọng nữ xướng câu “Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng”, năm nay đã ở tuổi 75, hiện đang sống cùng con cháu tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An ...Bà kể: Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Vì cuộc sống quá cơ cực, bà phải nghỉ học sớm và trong những năm tháng ấy, Sài Gòn sục sôi chống Mỹ, bà sớm giác ngộ và tham gia Cách mạng, được tổ chức phân công rải truyền đơn. Nhưng sau đó, bị lộ, tổ chức đưa bà về Củ Chi để hoạt động và đầu năm 1962, bà được tuyển vào Đài Phát thanh Giải Phóng tuyển chọn làm phát thanh viên. Giọng đọc trong veo, ngọt từng lời từng chữ của bà lần đầu tiên được chính bà cất lên bằng hạnh phúc trọn vẹn nhất của ngày đất nước thống nhất, người dân thực sự trọn niềm vui. Đó là ngày Sài Gòn rực đỏ cờ chiến thắng ...Cô Thanh Liêm nhớ lại

 

Xúc động khi nghe lại chương trình phát thanh cách nay đã 37 năm, người phát thanh viên nam đầu tiên của Đài phát thanh Giải phóng, ông Hữu Phước bộc bạch: Tôi thấy mình rất vinh dự được đọc chương trình đầu tiên của đài Phát thanh giải phóng thông tin nhanh đến với đồng bào thành phố.

 

Với ông Nguyễn Hồng Thắng - nguyên Giám đốc đài TNNDTP, lúc ấy ông là phóng viên - người thực hiện bản tin và biên tập chương trình phát thanh đầu tiên phát vào sáng sớm ngày 1/5/1975 . Ông nói : “Những kỷ niệm đó, hình ảnh đó mãi không phai mờ qua năm tháng trong cuộc đời của tôi”.

 

Buổi phát thanh đầu tiên đến được với đồng bào TP ngoài lực lượng trực tiếp làm nên sản phẩm phát trên đài còn có một bộ phận rất thầm lặng mà không có họ thì các tác phẩm của phóng viên, biên tập không thể đến với thính giả đó là anh chị em ở bộ phận kỹ thuật và kỹ thuật đi thu lưu động. Bà Đoàn Thanh Thủy, hiện là Phó phòng sản xuất chương trình lúc đó là kỹ thuật tiếp quản đài kể:

Và với chương trình phát thanh đầu tiên ấy - và sau này khi Thành phố được mang tên Bác đã đổi thành "Đài Tiếng nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh" - làn sóng của Đài đã trở thành người bạn thân quen với hàng triệu thính giả Thành phố và bà con Nam Bộ trong suốt thời gian qua.

Như vậy, kể từ chương trình phát thanh đầu tiên ấy, đến nay đã 37 năm trôi qua, với sự nỗ lực đóng góp của nhiều thế hệ, VOH đã không ngừng cải tiến và lớn mạnh, để giờ đây có thể tự hào là một trong những đài Phát thanh lớn nhất cả nước, đã thể hiện là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, được đông đảo ba con đón nghe với lòng tin yêu sâu nặng. Có thể nói, một trong những niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên Đài trong 37 năm qua là bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo được một đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có lý tưởng, vững vàng về chính trị, thành thạo về chuyên môn. Trong những năm Thành phố và đất nước gặp khó khăn, thử thách, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài vẫn tận tụy, nhiệt tình có mặt ở các "điểm nóng", tuyên truyền cổ động cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố.

Thấm nhuần sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ Đài TNND TPHCM đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân. Đặc biệt là hơn 4 năm Đảng bộ Đài đã tập trung thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, gắn với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.