Các bệnh viện “lặng lẽ” tăng giá dịch vụ

(VOH) - Mặc dù Sở Y tế TPHCM đã có công văn yêu cầu các bệnh viện tạm thời không tăng giá các dịch vụ, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên thì vẫn có không ít bệnh viện "lặng lẽ" thay giá mới. Điều đáng nói là tuy giá dịch vụ tăng nhưng chất lượng thì vẫn không đổi.
Tuy giá dịch vụ tăng nhưng chất lượng thì vẫn không đổi. (ảnh minh họa: HNM)

Có con đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM gần 1 năm nay chị Hồ Thị Bình - quê ở Vũng Tàu không khỏi ngỡ ngàng khi giá các dịch vụ hầu hết đều tăng rất nhiều so với 1 tháng trước đó. Hai vợ chồng đều làm công nhân, không thể xoay sở đủ tiền điều trị cho con, nên đành đưa cháu về nhà điều trị ngoại trú. Mặc dù phí bệnh viện (BV) cũng yêu cầu gia đình bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, nhưng chi phí cũng chẳng giảm được đồng nào.


Tương tự, chị Mỹ Dung cũng có con đang điều trị tại đây cũng thông tin thêm là không hề hay biết về việc bệnh viện tăng giá, vì chẳng mấy ai để ý đến bảng giá đặt trước phòng của điều dưỡng và các bác sỹ. Chỉ đến khi đóng tiền thấy cao quá mới hỏi lại thì được giải thích là tăng giá. Để có được một giường nằm điều trị, bệnh nhân phải đóng các khoản phí không nhỏ.




Theo quan sát, tại khu vực khoa khám và các khoa phòng khác của Bệnh viện truyền máu huyết học, chỉ thấy ghi vỏn vẹn tấm bảng: khám bệnh 70.000 đồng, tăng 20.000 đồng; phòng nội trú 2 giường tăng từ 350.000 đồng lên 500.000 đồng, phòng 6 giường từ 150.000 đồng lên 250.000 đồng. Mặc dù giá dịch vụ tăng rất cao trong khi đó chất lượng điều trị của bệnh viện chưa thấy có chuyển biến.

Có mặt tại BV Nhi Đồng 2 vào một buổi sáng, trước phòng khám tổng quát, hàng trăm người, kẻ đứng, người ngồi rất lộn xộn để chờ tới lượt khám khiến không gian trở nên ồn ào, ngột ngạt. Ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, chị Trần Thị Liên mệt mỏi nói: Viện phí đã thay đổi nhưng chất lượng dịch vụ y tế cũng chẳng nâng cao chút nào. Được biết, giá một lần khám dịch vụ chất lượng cao là 250.000 đồng, giá siêu âm tim là 200.000 đồng, siêu âm màu 60.000 đồng. Hay như giá chụp CT scan dịch vụ tại một BV công từ 500.000 đến 1.250.000 đồng/lần, tất cả đều ngang ngửa với giá tại các BV tư. Đối với các loại xét nghiệm kỹ thuật cao như sinh thiết, nội soi, giá dịch vụ tại BV công đôi khi còn cao hơn bên ngoài.


Chưa hết, các loại dịch vụ khác trong BV công cũng được tận dụng hết mức như giường dịch vụ, phẫu thuật, chỉ định bác sĩ điều trị theo yêu cầu... Có lẽ vì vậy mà dư luận lo ngại trước tình trạng tăng thu, tận thu và lạm thu dịch vụ tại các BV công lập. Không chỉ khám dịch vụ, người bệnh còn bị chỉ định xét nghiệm, chiếu - chụp…chóng mặt, mà giá dịch vụ ở các BV công cũng bị “đẩy” lên chẳng thua kém BV tư. Anh Nguyễn Văn Hoàng, phường Cầu Kho, Q.1, mua BHYT tại bệnh viện Sư Vạn hạnh nhưng khám ở BV Chấn Thương chỉnh hình, anh không khỏi bức xúc.


Trong khi đó, vẫn tồn tại tình trạng nhập nhèm trong BV công khi các khoản chi phí như điện, nước, vật tư tiêu hao trang thiết bị, cơ sở vật chất đều được tính vào ngân sách…Bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cho biết: Trước tình hình điện nước, giá cả đều tăng thì bệnh viện không thể không tăng giá, vì nếu không tăng giá các dịch vụ thì đời sống của cán bộ nhân viên không thể đảm bảo. Tuy nhiên, BV cũng rất lo khi thay đổi giá dịch vụ. Chắc chắn người bệnh phải đòi hỏi về chất lượng tương xứng. Theo đó bệnh viện sẽ cố gắng cải thiện từng bước, từ thái độ phục vụ, vệ sinh khoa phòng, sau một thời gian nữa mới cải thiện điều kiện cơ sở vật chất.




Bác sỹ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, dịch vụ y tế trong bệnh viện công do Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm triển khai, quyết định về giá dịch vụ, giá giường; tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu, rồi tổng giường điều trị theo kế hoạch của bệnh viện.


Đề cập đến vấn đề này, bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Sở Y tế TPHCM nói thêm:


Rõ ràng, Sở Y Tế TPHCM đã có công văn yêu cầu các BV tạm thời không tăng giá các dịch vụ nhưng vẫn có không ít BV vẫn "lặng lẽ" thay giá mới. Có thế thấy, tuy giá dịch vụ tăng nhưng chất lượng thì vẫn không đổi. Người dân đến khám chữa bệnh ngoại trú vẫn chịu cảnh chen chúc, xếp hàng chờ đợi hàng giờ để được khám bệnh trong vài phút. Bệnh nhân nội trú vẫn chịu tình trạng 2 - 3 người/giường bệnh, thậm chí phải nằm ra cả hành lang hoặc dưới nền nhà vì không đủ phòng. Không chỉ vậy, người bệnh còn phải đóng tiền viện phí nhiều hơn cho những chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu tràn lan không thể kiểm soát được. Hiện giá khám dịch vụ tại một số bệnh viện công lập đang "đuổi kịp" với giá khám tại các bệnh viện tư. Với việc giá khám chữa bệnh "phân biệt đối xử" một cách rạch ròi như vậy, phần "thiệt thòi" đương nhiên đẩy về phía những người nghèo và những người khám BHYT. Vì chỉ bấy nhiêu đội ngũ, bấy nhiêu cơ sở vật chất nhưng phần tốt nhất chỉ dành cho người chọn khám dịch vụ và liệu rằng tăng giá các dịch vụ y tế trong thời điểm này có hợp tình hợp lý hay chưa?