Cán bộ mặt trận, thầm lặng những tấm lòng

(VOH) - Nếu có dịp gặp gỡ những người làm công tác mặt trận thì chắc hẳn ai trong chúng ta đều sẽ cảm thấy một sự gần gũi và nể phục, đó là sự thân thiện, lạc quan, hết lòng vì công việc đã tạo nên hình ảnh đẹp về người cán bộ mặt trận luôn có mặt ở mọi mặt trận, từ việc vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, vận động các tổ chức xã hội chia sẻ khó khăn cho dân nghèo đến công tác giám sát, phản biện xã hội.

Có lúc, trong nhận thức của không ít người cho rằng cán bộ mặt trận chỉ làm việc phong trào, từ thiện là chính, nhưng, trên thực tế  Mặt trận  có  trọng trách to lớn đã được khẳng định qua Hiến pháp nước ta đã quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước”. Thế nên, để đảm trách tốt công tác mặt trận cũng không phải dễ, đòi hỏi người làm công tác phải hội đủ tố chất cần thiết, có năng lực, có kinh nghiệm và trên hết là phẩm chất của cán bộ phong trào, biết chia sẻ và tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đau yêu nước. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tùng - Phó Chủ tịch thường trực MTTQ Quận 3 bày tỏ: “Người làm mặt trận phải có trình độ, uy tín, tâm huyết. Công tác của mặt trận chủ yếu  gắn với địa phương, gắn với cuộc sống nhân dân trên địa bàn. Vì lẽ đó, yêu cầu của người cán bộ mặt trận phải luôn đổi mới tư duy, cách làm để có thể đảm đương công việc với yêu cầu ngày càng cao”. Ông Nguyễn Tùng nói:

Chúng tôi đã có dịp cùng đi công tác với những cán bộ mặt trận ở vùng nước ngập mặn Cần Giờ, điều kiện ở đây so với nội thành còn gặp nhiều khó khăn, có những vùng cán bộ mặt trận phải dùng phương tiện tàu thủy mới  đến được với bà con. Song ai ai cũng phấn khởi, nhiệt tình với công việc. Nhìn những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hiền hòa mà bà con  dành cho họ mới thấy hết tấm lòng tận tụy của người cán bộ mặt trận làm “cầu nối giữa Đảng với dân”. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch MTTQ huyện Cần Giờ  cho biết: cấp ủy cũng rất quan tâm đến  công tác mặt trận, một công việc khá đặc thù và  rất đa dạng. Thời gian qua, trong mọi hoạt động của chính quyền ở địa phương  đều có đóng góp của mặt trận, như giám sát xây dựng chính quyền,  nêu nguyện vọng chính đáng của người dân với Đảng. Về công việc đáng quý của cán bộ Mặt trận ông Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ:

Cán bộ mặt trận công việc thầm lặng và gian khó. Chính trong sự thầm lặng ấy chúng tôi đã tìm thấy những điều cảm kích. Thực tế hiện nay đồng lương của những người làm công tác mặt trận còn ít ỏi so với nhiều nghề, nhiều ngành. Có những công việc không tên ở cơ sở khi dân cần, hay như làm công tác phong trào đi sớm, về muộn . Đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ mặt trận  và đây cũng là nỗi trăn trở của mặt trận các cấp. Ông Vũ Thanh Lưu - Chủ tịch MTTQ quận 8 cho biết: hiện cán bộ mặt trận tại các phường còn gặp nhiều khó khăn, rồi số tiền trợ cấp cho các ban công tác mặt trận khu phố chỉ mang tính hỗ trợ. Ông  Vũ Thanh Lưu nói:

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức mặt trận, cụ thể là bổ sung nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, tài giỏi vào hệ thống mặt trận, Đảng đã có những chủ trương thiết thực, tạo điều kiện tốt cho họ làm việc, bà Võ Thị Dung - Phó chủ tịch thường trực MTTQ TP đã nêu:

Có thể nói, trong tình hình mới hiện nay, đất nước ngày càng phát triển, càng hội nhập sâu với kinh tế thế giới đất nước rất cần những người có đức, có tài, có tâm để đáp ứng yêu cầu mới. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam,  là dịp ôn lại những chặng đường vẻ vang, sự cống hiến to lớn của tổ chức Mặt trận qua các thời kỳ, trong đó sâu đậm hơn cả là hình ảnh người cán bộ mặt trận vì sự nghiệp cao quý của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, họ đã hết lòng cống hiến cho sự phồn vinh và phát triển của đất nước./.