Chặng đường vẻ vang 50 năm Đài Phát thanh Giải phóng

(VOH) - Sáng nay, 11/2, tại Nhà hát Thành phố, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân Dân TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “50 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Giải phóng” (1/2/1962-1/2/2012). Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP; Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP; Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQ TP cùng hơn 700 đồng chí thuộc các thế hệ làm báo phát thanh Giải phóng TPHCM.
Lãnh đạo thành phố trao tặng Huy hiệu TPHCM cho các cán bộ của Đài Phát thanh giải phóng. Ảnh Minh Xuân.

Lễ kỷ niệm “50 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Giải phóng TPHCM” thật trang trọng và xúc động. Các thế hệ làm Báo phát thanh với hơn 700 đại biểu hội tụ về đây. Có những người từ Chiến khu D, Chiến khu Dương Minh Châu về, có những người từ miền Bắc, miền Tây Nam bộ và miền Trung. Và thế hệ những người làm báo phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM hôm nay.

50 năm, biết bao ân tình đong đầy, bao ký ức, kỷ niệm trào dâng và bao hình ảnh quý giá khơi dậy trong những cảm xúc đẹp của tình đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp. Tại Lễ kỷ niệm “50 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Giải phóng TPHCM”, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TPHCM đã đọc bài diễn văn khái quát bề dày truyền thống Đài Phát thanh Giải phóng và nêu bật chặng đường xây dựng và phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM hôm nay. Nếu sự nghiệp của Đài Phát thanh Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ là kỷ niệm đẹp của những ngày sống và chiến đấu giành độc lập và tự do cho dân tộc, là nét son chói lọi trong lịch sử ngành phát thanh VN; thì Đài Tiếng nói Nhân dân TP hôm nay là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, thường xuyên và liên tục truyền đi các chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, là diễn đàn để người dân góp ý, trao đổi về các vấn đề thiết thực của cuộc sống. Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TPHCM cho biết:

 
Đội ngũ PV, BTV của Đài Phát thanh Giải phóng. Ảnh Tư liệu.

Bề dày truyền thống 50 năm của Đài Phát thanh giải phóng, là lịch sử của một thế hệ đã đổ máu xương, trí tuệ để có thể duy trì liên tục làn sóng phát thanh trong tình hình địch đánh phá ác liệt ở chiến trường Miền Nam… Tại hội trường, không khí ngập tràn xúc cảm lắng đọng. Tất cả mọi ánh mắt chăm chú khi những thước phim tư liệu, những hình ảnh trắng, đen đầy xúc động về một thời làm báo phát thanh trong điều kiện gian khổ, khó khăn được tái hiện lại. Những hình ảnh ấy giờ chỉ còn là tư liệu, nhưng giúp những người trẻ chúng tôi hiểu trọn vẹn về một thời quá khứ đầy gian khổ nhưng không dập tắt được ngọn lửa yêu nghề, yêu cách mạng hừng hực trong trái tim những người làm báo phát thanh.


Ông Trần Văn Thuận (giữa) - Giám đốc VOH cùng đại diện cán bộ lãnh đạo Đài các thời kỳ nhận cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng. Ảnh Minh Xuân.

Trong chiến tranh, những phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Giải phóng, không chỉ cầm bút, mà cầm súng, đi tải đạn, tải lương thực. Hình ảnh các phóng viên, kỹ thuật viên, đội mưa bom, bão đạn lấy tin tức, viết phóng sự về chiến thắng giòn giã của quân dân ta và phong trào yêu nước ở khắp đô thị miền Nam. Tất cả đã làm nên bề dày truyền thống vẻ vang của nền Báo chí cách mạng. Trong không khí ngập tràn xúc động của buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài phát thanh giải phóng, những cán bộ của Đài qua các thời kỳ đã tề tựu trong niềm vui khôn xiết. Tay nắm chặt bàn tay, mắt ướt lệ khi nhớ về những năm tháng gian khổ chiến đấu dưới mưa bom bão đạn song vẫn một lòng giữ vững làn sóng không bị gián đoạn. bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - xướng ngôn viên của Đài phát thanh Giải phóng bày tỏ cảm xúc:

 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Kỹ thuật viên Đài Phát thanh Giải phóng cũng cho biết:

 

Những thước phim tư liệu quý báu chiếu tại buổi lễ đã mang đến cho các thế hệ đã và đang công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa và Đài TNND TPHCM hôm nay niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành phát thanh Việt Nam. Và càng thêm yêu hơn lịch sử hào hùng của Đài khi được nghe các nhà báo lão thành kể lại những câu chuyện chiến đấu và làm báo trong chiến khu. Ông Võ Văn Tòng - nguyên cán bộ lãnh đạo Đài Phát thanh Giải phóng, người phụ trách kỹ thuật đã kể lại những khó khăn làm phát thanh trong điều kiện máy móc thô sơ, nhưng chính tinh thần tập thể, nhờ lòng quyết tâm với trái tim nóng bỏng vì một ngày mai tươi sáng mà những chiến sĩ trên mặt trận thông tin đã vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, ông Võ Văn Tòng nhớ lại:

 

Còn với ông Nguyễn Hồng Thắng - nguyên Giám đốc Đài TNND TPHCM: quãng đời làm báo ở Đài phát thanh giải phóng đã tôi rèn ý chí chiến đấu của một nhà báo cách mạng. Dù trong hoàn cảnh nào cũng tỏ rõ tinh thần cách mạng, lạc quan của người chiến sĩ cầm bút. Kể về những ngày đầu khi tiếp quản Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng và niềm tin với Đài TNND TPHCM hôm nay, ông Nguyễn Hồng Thắng nói:

 

Có lẽ, những thính giả của Đài phát thanh giải phóng năm xưa và Đài TNND TPHCM không thể quên được giọng đọc trầm ấm, đi vào lòng người của Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Trong niềm vui khôn tả, xúc động của ngày gặp mặt, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu tâm tình:

 

Với những đóng góp và thành tích đạt được, tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đài Phát thanh Giải phóng, UBND TP đã trao tặng Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cờ truyền thống. Ngoài ra, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm trang trọng và thấm đẫm nghĩa tình, thành phố cũng đã trao tặng Huy hiệu TPHCM cho 41 cán bộ làm phát thanh qua các thời kỳ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành Ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã bày tỏ "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Gia Định - TPHCM rất tự hào về sự ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đài Phát thanh giải phóng". Bí thư Thành Ủy TP Lê Thanh Hải khẳng định: "Đài phát thanh giải phóng với đội ngũ những cán bộ, chiến sĩ nhà báo cách mạng, xung kích, xả thân trên lĩnh vực báo nói đã viết thêm trang sử vẻ vang của nghành phát thanh Việt Nam. Kế tục truyền thống ấy, 37 năm qua Đài TNND TPHCM đã không ngừng xây dựng và phát triển lớn mạnh, Đài đã làm tốt chức năng tuyên truyền, trở thành tiếng nói quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP". Bí thư Thành Ủy TP Lê Thanh Hải lưu ý: để tiếp tục phát triển vững mạnh, Đài  phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, Bí thư Thành Ủy TP Lê Thanh Hải nhấn mạnh:

 

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tập thể những người làm phát thanh. Buổi lễ là dịp đoàn viên, dịp tri ân những thế hệ đi trước và cũng là dịp cho thế hệ làm phát thanh hôm nay tự hào, càng thêm tin yêu, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu cùng chung sức xây dựng Đài TNND TPHCM ngày một phát triển vững mạnh.