Con muốn làm ca sĩ!
Con muốn làm kế toán ngân hàng.
Con muốn làm kỹ sư tin học!
Con ước muốn sau này lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người!
Con muốn, con muốn làm phi công…
Những ước mơ về một nghề nghiệp thật đẹp được các em học sinh không may mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, có nguy cơ bỏ học cao thốt lên cùng với những giọt nước mắt ngấn lệ tại buổi gặp gỡ và giao lưu do quỹ trợ vốn CEP - thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức mới đây đã làm cho ai chứng kiến cũng xúc động nghẹn ngào. Vì ai cũng biết rằng, do điều kiện bệnh tật và sức khỏe, có thể các em không theo hết con đường học tập của mình. Ấy vậy mà các em đã nỗ lực cố gắng, còn đến trường ngày nào là các em đều phấn đấu học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ Trợ vốn CEP, trao học bổng cho con CNVC-LĐ khó khăn năm học 2012-2013. Ảnh: NLĐ |
Em Lê Hoàng Phi Long, ở quận Tân Bình, năm nay vừa tròn 10 tuổi nhưng bị bại não và liệt tứ chi từ khi mới lọt lòng mẹ. Song bất hạnh hơn khi cha em vì thấy em bệnh tật mà bỏ mẹ con em ra đi không về. Mẹ em một mình nuôi con và đi làm công nhân của công ty Pouyuen. Thấu hiểu được gia cảnh của mình, dù bệnh tật nhưng Phi Long cố gắng học rất giỏi, 3 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường tiểu học Chi Lăng. Dù nói năng rất khó khăn và chậm chạp nhưng khi được hỏi về ước mơ của mình, mắt Phi Long sáng lên: "Con mong ước lớn lên con sẽ làm nhân viên văn phòng vì được đánh máy tính, làm việc ghi giấy tờ để nộp cho giám đốc, con sẽ cố gắng phấn đấu, cố gắng học giỏi".
Còn em Phạm Đăng Khoa, ở quận 11 lại càng đáng thương hơn khi đã 15 tuổi, tựu trường sẽ lên lớp 9 nhưng em chỉ như đứa trẻ mới lên 10. Người em nhỏ thó, xanh xao, lúc nào cũng mệt và đau nhức vì căn bệnh máu trắng hành hạ. Gia đình em cho biết, em có nguy cơ bỏ học cao vì mỗi tuần phải đến bệnh viện để truyền máu 1 lần nhưng do mắc bệnh từ rất lâu, gia đình không có khả năng để chữa trị đã gây biến chứng. Hiện bụng em trướng to, lá lách sưng, thở khó. Cha mẹ chỉ ở nhà may đồ gia công, thu nhập bấp bênh. Song khi nói đến việc học em mong muốn mình sẽ được tiếp tục đến trường, được thực hiện ước mơ sẽ làm kỹ sư tin học của mình. Em nói: "Con muốn sau này là kỹ sư tin học vì có nhiều cái thú vị, cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô chú và ba mẹ, sau này con đi làm con sẽ giúp đỡ ba mẹ".
Con ước mơ sau này lớn lên đi làm, có tiền sẽ mua nhà cho bà nội! - Em Nguyễn Thị Phương Thanh ở quận 4, học lớp 6 bày tỏ ước mơ của mình như thế. Em nói, vì hiện tại em và ông bà nội phải thuê nhà trọ. Ông bà nội đã già nhưng vẫn phải làm thuê kiếm sống và nuôi em nên em rất thương và mong ước sau này sẽ cố gắng học giỏi, đi làm phụ giúp ông bà. Cha và mẹ em mất vì bệnh AIDS, bỏ lại em cho ông bà khi mới tròn 3 tuổi. Nhờ sự đùm bọc của ông bà mà em vẫn có thể lớn lên và được đến trường. Em tâm sự: "Con phấn đấu học thật giỏi và ngoan nữa. Con cố gắng học giỏi để sau này làm kế toán ngân hàng để có thể giúp ích cho bà nội con nhiều hơn, có thể mua được nhà cho bà nội con".
Phi Long, Phương Thanh hay Đăng Khoa là những học sinh trong 1.326 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ bỏ học cao ở TPHCM và các tỉnh lân cận vừa được quỹ CEP trao tặng học bổng để các em có điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014. Mỗi suất học bổng từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chương trình học bổng này được quỹ trợ vốn CEP duy trì thực hiện từ năm 2009 cho đến nay với mong muốn đồng hành và chia sẻ phần nào khó khăn với các em học sinh thuộc diện nghèo, mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật, bệnh nan y và có nguy cơ bỏ học cao. Song song với những suất học bổng là quà tặng gồm dụng cụ học tập để các em có điều kiện tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình.
Chị Lê Thị Thảo, mẹ của em Huỳnh Thị Yến Hương ở quận 8 xúc động nghẹn ngào khi con mình nhận được học bổng này. Chị cho biết, bản thân chị bị mắc bệnh ung thư vú, chồng bỏ đi đã 5 năm, dù sức khỏe kém nhưng chị cố gắng may gia công kiếm tiền lo cho 3 đứa con ăn học. Hoàn cảnh quá khó khăn. Suất học bổng của quỹ CEP giống như món quà tinh thần giúp chị có thêm nghị lực sống để lo cho các con. Chị Thảo nói: "Thật sự rất vui, vui mừng nữa vì những đồng tiền đó đem về tôi có thể mua được dụng cụ học tập cho bé. Tôi có tới 3 đứa con mà đứa nào cũng còn đi học hết nên thật sự rất cám ơn quỹ CEP đã giúp đỡ cho con tôi nhận được học bổng này. Khi nhận được số tiền này, tuy rằng không lớn lắm nhưng mà thật sự tô rất mừng vì tô có thể lo được cho con mình đi học. Thật sự những người giống như tôi thì người nào cũng rất vui mừng, rất cảm xúc và rất là trân trọng những đồng tiền quý giá này".
Chị Phạm Thị Thanh Sang, mẹ của em Nguyễn Minh Hoàng ở quận 5 cũng cho biết, học bổng CEP giúp chị có điều kiện lo cho con tiếp tục đến trường bởi hai vợ chồng công tác tại Lực lượng thanh niên xung phong thành phố, không có nhà ở, phải ngủ tạm ở nhà vệ sinh công cộng trong công viên 23-9. Con chị nằm trong diện có nguy cơ bỏ học cao. Chị Sang tâm sự: "Tôi rất mừng, tôi cũng nói với con tôi là mình nghèo khổ mình không có tiền, quỹ CEP hỗ trợ như vậy thì con phải cố gắng học lên để không phụ lòng của quỹ CEP và mấy cô mấy chú đã dẫn dắt cho mình. Thầy cô và cha mẹ cũng mong như vậy".
Có thể nói, từ năm 2009 cho đến nay, song hành với hoạt động trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm thì chương trình học bổng CEP đã trao tặng gần 4.000 suất học bổng và hơn 1,3 triệu dụng cụ học tập gồm tập, viết, cặp sách… cho học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng. Cũng thông qua chương trình đầy ý nghĩa này, đã có nhiều em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đến trường đến lớp và thực hiện được ước mơ của mình.


