Ở mọi con đường, ngõ ngách của thành phố chúng ta đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ trong màu áo xanh tình nguyện cùng bà con dọn dẹp, vệ sinh đường phố; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo; xây dựng các căn nhà tình thương, tình bạn và nhất là hình ảnh các chiến sĩ đang dầm mình dưới những dòng kênh đen ngòm trục vớt lục bình, rác thải để khơi thông dòng chảy - đó là những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhưng cũng hết sức gần gũi và xúc động mà chúng tôi bắt gặp tại nhiều con kênh, rạch của TPHCM ngay từ ngày đầu chiến dịch mùa hè xanh xuất quân.
![]() |
| Các thanh niên tình nguyện dọn dẹp con khai thông rạch Bà Láng (ảnh minh họa: Hutech) |
Rạch Bà Láng thuộc địa bàn phường 24 - quận Bình Thạnh từ lâu
được biết đến là một con rạch bị ô nhiễm nặng với nhiều đoạn, nhánh
gấp khúc làm rác, xà bần, lục bình bị dồn nén, ứ đọng lâu ngày
tạo nên mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường
sống của người dân nơi đây. Chính điều này mà quận đoàn Bình Thạnh
đã xác định việc làm sạch con rạch, mang lại môi trường sống trong
lành cho người dân là việc phải cấp thiết triển khai thực hiện.
6h sáng vào một ngày trung tuần tháng 7, hơn 100 chiến sĩ tình nguyện của
quận đoàn Bình Thạnh phối hợp với lực lượng phòng tài nguyên môi trường,
dịch vụ công ích và cấp thoát nước đô thị của quận bắt tay dọn dẹp
con rạch. Máy móc, thiết bị cuốc, xẻng, sọt rác... cũng sẵn sàng,
các chiến sĩ mỗi người mỗi việc, người miệt mài cào, vớt lục bình
lên bờ, người cho vào sọt, rồi nhanh chóng vận chuyển đến xe ép
rác…nhìn những đôi tay thoăn thoắt, những bộ quần áo lấm đen bùn đất;
những gương mặt lấm tấm giọt mồi hôi nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi
làm cho chúng tôi cảm nhận được tinh thần dấn thân, nhiệt huyết cống
hiến của tuổi trẻ. Nó như làm vơi đi những khó khăn, mệt nhọc mà các
chiến sĩ đang phải trải qua.
Anh Lê Thanh Vũ - Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên quận Bình Thạnh cho
chúng tôi biết: khi chưa vào hè thì các bạn đoàn viên, thanh niên trên
địa bàn quận đã nôn nao, bàn luận sôi nổi về những hoạt động dự định
mà mỗi người sẽ thực hiện trong mùa hè xanh, các bạn còn chia sẻ nhiều
cảm xúc, suy nghĩ, rồi tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay
tham gia các hoạt động ý nghĩa này trên các trang mạng xã hội… Có lẽ
vì vậy mà ngay từ ngày đầu của chiến dịch tình nguyện MHX năm 2014 đã có một
không khí hào hứng và vui nhộn. Anh Lê Thanh Vũ tỏ rõ quyết tâm:
Cô Hồ Thị Bích Liên - một người dân sinh sống tại khu vực rạch Bà Láng phường 24 - quận Bình Thạnh chia sẻ với chúng tôi: những năm 50 - 60, nước ở con rạch này rất sạch, sạch đến mức khi không có nước máy, người dân tận dụng nước ở đây để tắm, giặt nhưng càng về sau, nhất là những năm gần đây lục bình mọc tràn lan rác, xà bần, nước thải không biết từ đâu kéo đến làm nguồn nước ô nhiễm nặng, hôi thối, lắm muỗi mòng. Khi thấy các bạn đoàn viên - thanh niên tham gia nạo vét con rạch, cô Bích Liên vui vẻ, nói:
Có lẽ, đối với các chiến sĩ tình nguyện, không gì vui hơn việc được nghe những lời chia sẻ đầy tâm tình ấy của người dân. Chỉ cần thế thôi, bao mệt nhọc, vất vả như tan biến và tinh thần muốn đem sức trẻ cống hiến càng thêm bùng cháy trong các bạn.
Tạm biệt các chiến sĩ mùa hè xanh đang làm nhiệm vụ tại rạch Bà Láng, chúng tôi tìm đến con rạch Cầu Cụt trên địa bàn quận Gò Vấp, khi chúng tôi đến, trời đã quá trưa nhưng gần 1.000 chiến sĩ và người dân vẫn đang làm việc hết sức khẩn trương. Công việc được các bạn phân công khá cụ thể và khoa học, đối với bạn nam - những người có sức khỏe sẽ trực tiếp xuống dưới dòng kênh để vớt rác còn các bạn nữ sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển rác ra xe. Nhìn xuống lòng nước đen ngòm với bạt ngàn lục bình, bao ni lông, cỏ dại, với những chiếc áo xanh tình nguyện lấm đầy bùn đất, làm chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào về tuổi trẻ TPHCM và xúc động hơn khi biết được các bạn tìm đến mùa hè xanh, tìm đến các chiến dịch tình nguyện hè cùng vì cùng một suy nghĩ và một chí hướng là đem sức trẻ chung tay bảo vệ môi trường. Chiến sĩ tình nguyện Nguyễn Thị Phương Thảo - Quận đoàn quận Gò Vấp, chia sẻ:
Với sức mạnh tập thể, tinh thần làm việc hăng say nên chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng tấn lục bình, cỏ dại đã được vớt sạch, dòng kênh đã trở nên thông thoáng. Những dòng chảy được khơi thông, những con kênh xanh mát trở lại sẽ góp phần đáng kể trong hạn chế dịch bệnh cho người dân; làm môi trường sống trở nên trong lành hơn.
Mùa hè xanh lần thứ 21 của tuổi trẻ TPHCM bắt đầu như vậy đó, với những công việc gần gũi, thiết thực, các bạn đã biến những ngày hè của mình thành một học kỳ trải nghiệm đầy thú vị, không chỉ góp phần thay đổi những nơi các bạn đặt chân đến mà còn giúp các bạn dần hoàn thiện bản thân, khắc họa chân dung của tuổi trẻ TPHCM: năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, giàu ước mơ và khát vọng tuổi xanh.

