Chung tay đem tết đến với những mảnh đời bất hạnh

(VOH) - Chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ khép lại một năm cũ với nhiều thăng trầm trong cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà. Dạo trên các tuyến phố quen thuộc ngay khu trung tâm thành phố, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được Tết đang đến rất gần với đèn và hoa được trang trí như một bức tranh sống động, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Như một phần trách nhiệm để đảm bảo cuộc sống ấm no cho những gia đình còn nhiều khó khăn; trong kế hoạch dài hơi của mình, các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm và chia sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh cùng họ, trong đó, kế hoạch chăm lo Tết là một trong những công việc thiết thực trong những ngày cuối năm. Ông Lê Chu Giang, trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở lao động thương binh xã hội thành phố cho biết: "Chủ trương của thành phố để cho tất cả những người dân thành phố đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn đều được hưởng cái tết, đặc biệt tết Nhâm Thìn năm nay. Ngoài việc chăm lo quà tết thì có những hoạt động tinh thần để cho các đối tượng ở tại địa bàn có thể tham gia trong những ngày tết, không những thế còn tổ chức những đoàn đi thăm những đối tượng bảo trợ xã hội và số đối tượng nghèo trên địa bàn của mình."

Tham dự Lễ hội tết do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố tổ chức vào chủ nhật vừa qua, chúng tôi thực sự cảm nhận được niềm vui Tết đầy ý nghĩa trong khóe mắt hân hoan và trong cả những nụ cười thanh khiết hiện trên gương mặt các em. Em Nguyễn Hồng Lợi, một nạn nhân chất độc da cam hiện đang sống tại Làng Hòa Bình Từ Dũ chia sẻ niềm vui của mình: "Được mọi người và các ban ngành tổ chức như vầy em cảm thấy rất là vui và ấm áp, tại vì mọi người và xã hội còn quan tâm tới tụi em và tạo điều kiện cho tụi em vui tết và tổ chức nhiều chương trình trong dịp tết để tụi em có thêm niềm vui. Xuân về thì điều mong ước của em và là tất cả các bạn và các em nhỏ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn như tụi em đều đón nhận một không khí tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình và chúc cho các em có một sức khỏe thật là tốt để các em học giỏi và làm vui cho gia đình và cha mẹ."

 Các trẻ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại Làng Hòa Bình Từ Dũ (ảnh: Trần Trúc Sơn)

Và cũng như mọi năm, Chương trình Cây mùa xuân - thắp sáng lòng nhân ái do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố tổ chức lại sáng lên như một ngọn lửa nhỏ làm ấm lòng những gia đình nghèo, những người khuyết tật và trẻ em mồ côi. Bà Nguyễn Thị Mẫn, phó chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố chia sẽ: "Nói chung nhu cầu của những người khuyết tật và trẻ mồ côi rất là lớn, Hội cũng không có đáp ứng nổi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các doanh nghiệp luôn luôn ủng hộ hội, cũng mong muốn làm sao trong một cái tết các cháu có một ít bánh, ít mì, ít hột vịt, mặc dù không được như mọi năm nhưng mà hội cũng sẽ cố gắng làm sao để cho những người kém may mắn này hưởng một cái tết vui tươi, bình an, hạnh phúc."

Chương trình Cây mùa xuân - Thắp sáng lòng nhân ái năm nay đã trao tổng cộng 2.000 suất quà với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Mỗi món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của những người luôn đồng hành cùng những cảnh đời bất hạnh, xóa tan đi phần nào những bộn bề lo toan của những con người phải ngày đêm vật lộn với bệnh tật để mưu sinh mà đôi khi họ chẳng mong gì tết đến.

Như gia đình anh Nguyễn Văn Cường, ngụ tại quận Thủ Đức, hai vợ chồng anh đều là người khuyết tật, anh cho biết, là công nhân nên thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng mỗi tháng chỉ hơn hai triệu đồng. Tháng nào lãnh lương ra cũng tằn tiện để trang trải, lo cho hai đứa con ăn học. Anh Cường xúc động nói: "Xuân đến, tết đến thì các ban ngành của xã hội cũng có quan tâm đến các anh chị em khuyết tật, những người nghèo, tạo điều kiện cho tụi tui có những món quà đầu xuân như vậy rất là quí giá đối với những người giống như tụi tui. Tụi tui làm thật sự không thể mua được những món quà như thế này, bởi vì thu nhập như vậy thì tụi tui cũng không thể sắm được bộ đồ mới cho vợ chồng, mình phải dành cho con."

Cuộc sống luôn cần một sự đùm bọc, chở che, và nó thực sự ý nghĩa khi xung quanh chúng ta, vẫn luôn có một sự sẻ chia quí báu từ những cơ quan, đoàn thể. Nhân dịp tết cổ truyền năm nay, Ngân hàng Đại Tín đã dành khoảng 2 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo neo đơn. Ông Hoàng Văn Toàn, chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Đại Tín vui mừng cho biết: "Trong chương trình thực hiện vấn đề xã hội, các dịp lễ lớn thì ngân hàng Đại Tín chúng tôi cũng có những chương trình riêng trong đó trọng tâm chúng tôi là giúp cho những người nghèo là chính, ví dụ như chương trình cấp gạo, có những phần quà chúng tôi thiết kế 20 chục ký gạo, rồi bánh, những quà mà chúng tôi nghĩ là có thể phục vụ cho những gia đình nghèo, người ta để lên người ta cúng quẩy rất là vui."

Được dịp tiếp xúc với ông Bùi Văn Quý, một người mù, làm nghề bán vé số ở quận Thủ Đức, mới thấy niềm vui của ông chỉ giản đơn nhưng lại đầy màu sắc và niềm lạc quan cho một năm mới đến. Cầm trên tay món quà có hai trăm ngàn tiền mặt và một ít trứng vịt, ông vui mừng nói, ông sẽ dùng số tiền này để sơn lại cánh cửa của ngôi nhà trên 10 mét vuông ở Khu tập thể Công ty 27/7, nơi ông cùng vợ và một người con đang sống, và tết này gia đình ông lại có món hột vịt kho.

Giờ đây, khi không khí xuân đang tràn ngập khắp nơi trên cả nước, dẫu biết rằng vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng bằng những nỗ lực và sự cố gắng không mệt mỏi, bằng sự sẻ chia và tình cảm quí báu chúng ta dành cho nhau, ước mong mùa xuân mang hạnh phúc và bình an len lỏi đến từng góc phố, để đánh thức một niềm vui nho nhỏ trong những con người kém may mắn của xã hội, và thắp sáng ước mơ của những đứa trẻ mồ côi.