Hải trình thăm cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo vào đầu tháng 01/2023 do Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân Phạm Quyết Tiến làm Trưởng đoàn cùng với phóng viên báo chí 61 tỉnh thành và đơn vị Tàu TS 21 hạnh phúc tham dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn đời vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Đoàn công tác Hải đội 1 kính cẩn trước Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ dũng cảm quên mình dâng hiến cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam và các vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.
30 năm trước (5-7-1989), Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ Bà Rịa Vũng Tàu (gọi tắt là DK1) được thành lập tại khu vực bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía nam. Cùng với việc xây dựng các nhà giàn, Quân chủng Hải quân thành lập Khung quản lý DK1 (nay là Tiểu đoàn DK1) trực thuộc Lữ đoàn 171, làm nhiệm vụ quản lý, chốt giữ, bảo vệ các nhà giàn DK1 và các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía nam.
Giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, Thượng tá Nghiêm Xuân Thái – Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 xúc động nói: “hơn 20 năm trước, cơn bão lịch sử Fathes sức gió mạnh giật trên cấp 12 đổ bộ vào, nhà giàn nằm trong tâm bão đã bị đổ. Ba chiến sĩ mãi nằm lại dưới lòng biển. Chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con trung kiên, dũng cảm hy sinh, cống hiến trọn đời mình vì chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa tổ quốc".
Có mặt trên tàu TS 21 trong buổi lễ tưởng niệm hôm ấy, chị Cù Thị Thuận (bút danh Nguyệt Hà) phóng viên Báo Đồng Nai xúc động: “Chúng tôi thật vinh dự và bày tỏ lòng kính trọng, đồng cảm và biết ơn sâu sắc tới thân nhân các Anh hùng liệt sĩ, tới những người cha, người mẹ, người vợ, người em, người con hiến dâng tất cả phần ruột thịt của mình cho Tổ quốc. Trong đời làm báo của mình, tôi ghi nhớ mãi hình ảnh này ”.
Đại úy Cao Văn Đường, người vừa nhận nhiệm vụ chính trị viên tàu 383 Lữ đoàn 167, xúc động khi nhắc về thế hệ đi trước: "thế hệ trẻ của mình sẽ làm tất cả để phát huy truyền thống cha anh, xứng đáng với thế hệ đi trước. Đó là sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Những ngày cuối năm, thời tiết thật khắc nghiệt. Biển Đông vẫn cuộn từng đợt sóng cấp 7, 8 dưới chân nhà giàn. Nhưng đầu tuần nào cũng vậy, trên cụm nhà giàn DK1-10 bãi cạn Cà Mau, nơi cách đất liền hơn 200km, cũng đều vang lên tiếng Quốc ca.
Những bóng áo trắng hải quân đứng nghiêm trang trên nền biển xanh, đặt tay nghiêm ngắn trên trái tim mình, hướng về lá Quốc kỳ.
Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1-10 bày tỏ: “Chúng tôi vẫn duy trì việc chào cờ vào bắt đầu từ 6 giờ 30 phút mỗi thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Lễ chào cờ còn là lời tuyên bố chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, mang đến cho thế hệ trẻ niềm tự hào kiêu hãnh Việt Nam".
Dự lễ chào cờ Tổ quốc ngay tại Nhà giàn DK1-10, nhà báo Trần Tuấn Lâm, Báo Ấp Bắc, tỉnh Tiền Giang bộc bạch: “Tôi cảm nhận sự thiêng liêng trong lễ chào cờ. Tôi hạ H phúc được cùng cán bộ chiến sĩ khẳng định ý chí, quyết tâm, niềm tin son sắt vào lý tưởng, vượt mọi khó khăn, vững tâm bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam Tổ quốc”.
Nhà báo Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Biên tập Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên chia sẻ: “Tôi từng có thời gian công tác trong quân ngũ trước khi trở thành một nhà báo nhưng chuyến đi này đã để lại cho tôi cảm xúc thật đặc biệt. Đó là tình cảm giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa đất liền với hải đảo được tỏa sáng cao đẹp giữa biển trời Tổ quốc”.
"Thời gian tới chúng ta cần có nhiều hơn những chuyến đi như thế để lan tỏa cuộc sống còn khó khăn nhưng tinh thần kiên trung vững chắc mà những người lính Nhà giàn DK1 hôm nay đang kế thừa truyền thống, chắc tay súng, tạo niềm tin cho chúng ta trong đất liền…", nhà báo Trần Ngọc Anh nói.
Với hải trình đến nhà giàn cùng cán bộ chiến sĩ nơi biển đảo, chúng tôi cảm nhận “Mỗi rạn san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt".
Biển đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Người dân Việt Nam đời đời trân trọng ghi lòng, tạc dạ những công lao và sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của giang sơn gấm vóc của Tổ quốc, vì thế đứng kiêu hãnh nơi tuyến đầu của biển đảo VN chúng ta hôm nay.
