Bà Nguyễn Hướng Dương đang thu âm sách. Ảnh: LĐ
Năm 1996, khi mới ở tuổi 25, bà Nguyễn Hướng Dương bị tai nạn giao thông phải cưa cụt đôi chân. Không tuyệt vọng với số phận, 2 năm sau bà Dương đứng dậy với đôi chân giả của mình và chọn Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu làm môi trường hoạt động, giúp các em khiếm thị. Với kiến thức và khả năng của mình, bà lập thư viện sách nói dành cho người mù. Trong 17 năm (từ năm 1998 - 2015), thư viện sách nói của bà đã phát triển đến 95 đơn vị Hội người mù và các trường mù, các mái ấm nuôi dạy trẻ em mù với khoảng 2 triệu người mù trong cả nước được đọc hàng ngàn đầu sách miễn phí. Không những vậy, bà Dương còn tổ chức thành công các chương trình học bổng Ánh Sen, Hướng Dương, Sưởi ấm niềm tin… dành cho sinh viên, học sinh mù.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ 6, bà Nguyễn Hướng Dương được vinh dự là 1 trong 666 gương điển hình được mời tham dự Đại hội. Bà xúc động chia sẻ về động lực để mình kiên trì theo đuổi công việc đặc biệt này: "Khi tôi bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vì máu ra nhiều quá, bệnh viện đã truyền hết máu rồi mà vẫn không đủ nên gia đình phải huy động thêm người thân, bạn bè và cả những người không quen biết để hiến máu cho tôi. Nhờ vậy, tôi mới được các bác sĩ cứu sống. Do đó, dòng máu đang chảy trong tôi không phải là của riêng tôi nữa mà là của rất nhiều người. Bây giờ tôi phải sống cho nhiều người, sống để phục vụ cho nhiều người nữa. Sau khi tôi hoàn toàn bình phục, tôi đã quyết định dành trọn cuộc đời của mình cho công việc này".
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tiền Giang, miền quê chịu nhiều mưa bom bão đạn của chiến tranh, hơn ai hết, họa sĩ Đặng Ái Việt hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của những người mẹ “ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ”. Với nét vẽ tài hoa và một nghị lực phi thường, từ ngày 19/2/2010 đến 26/12/2012, bà đã vẽ 1.000 bức ký họa mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. Nữ họa sĩ tâm niệm: "Được nhìn và được vẽ từng nét của các mẹ, hiểu được nỗi niềm của các mẹ, hiểu được tấm lòng của các mẹ đối với Tổ quốc, với mục đích đó nên tôi cứ đi, đi mãi cho đến giờ này tôi vẫn chưa dừng lại vì mẹ của chúng ta vẫn còn đó. Và tôi thường nói rằng tôi hiện đang làm một công việc chạy đua nghiệt ngã, bởi vì chỉ cần một sự dừng lại, một sự lưỡng lự thôi là tôi sẽ không kịp vẽ lại các mẹ. Do đó mới ngày 2/7 đây thôi, tôi vẫn còn vẽ các Mẹ Việt Nam anh hùng của chúng ta".
Những việc làm trên và của nhiều cá nhân tiêu biểu khác đã có sức lan tỏa đến cộng đồng, xã hội, khích lệ và tạo thành phong trào thi đua rộng khắp lôi cuốn nhiều người cùng tham gia làm việc thiện, làm những việc tốt cho xã hội và tôn lên giá trị của tinh thần nhân ái, nghĩa tình, vì sự phát triển của TPHCM. Dịp này, danh sách 26 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 cũng đã được thông qua.
Bên cạnh việc biểu dương những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 6, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; đồng thời phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm như: phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực,… góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn như: ô nhiễm môi trưởng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, xóa đói giảm nghèo,… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2015 - 2020) của Thành phố. Ông Lê Hoàng Quân kêu gọi: "Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động và sáng tạo, thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi tin tưởng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ chung sức chung lòng, nỗ lực bằng quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động thi đua cụ thể, thiết thực để gặt hái được những thành tựu to lớn hơn trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình".
Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước năm 2015, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ 6 có ý nghĩa quan trọng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở thành phố mang tên Bác trong giai đoạn 2015 - 2020.
