Cùng thắp lên niềm vui hòa nhập cộng đồng

(VOH) - Tái hòa nhập cộng đồng - chuyện tưởng chừng giản đơn, nhưng thật không đơn giản với những người đã từng nghiện ma túy hay đã từng lầm lỡ và chấp hành xong án phạt tù. Trở về từ những tội lỗi đã gây ra, cảm giác mặc cảm khiến họ rất khó hòa nhập với cuộc sống bình thường. Mang đến sự tự tin và thắp lên niềm hy vọng nơi những con người lầm lỗi ấy chính là trách nhiệm của những người làm công tác giúp đỡ, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng mà chúng tôi đã gặp trên địa bàn quận 8.

 Trao 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của UBMTTQ quận 8, báo CATPHCM và CA quận 8 hỗ trợ cho người tái hòa nhập cộng đồng . Ảnh minh họa: NLĐ

Phải sống bằng cả trái tim thương yêu mới có thể làm được công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì này. Bà Nguyễn Thị Anh Thơ – Tổ trưởng tổ cán sự xã hội phường 1 quận 8 – người đã làm công tác chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng hơn 8 năm qua, chia sẻ: “Người sau cai mới về không dễ tiếp cận, họ mặc cảm về mọi mặt, rồi họ sợ gặp mình thì sẽ bị báo công an và phải bị đi thử xem có bị tái nghiện không, nên việc tránh mặt là thường xuyên. Điều đáng lo nhất là khi mới trở về bạn bè cũ thường hay rủ đi chơi, những lúc đó nếu không kiên định thì dù mới cai trở về cũng rất dễ sử dụng lại. Đây chính là cái khó của người làm công tác tiếp cận”.



Nắm được tâm lý ấy, từng bước khắc phục khó khăn, bà Thơ đã phân công các thành viên trong tổ cán sự xã hội phường mỗi người phụ trách một khu phố, kiên trì tiếp cận gia đình, gặp gỡ cha mẹ của những người sau cai, hỏi han chuyện nhà cửa, công việc làm ăn… để cho họ hiểu mình thật sự quan tâm chứ không phải vì những mục đích nào khác. Chính sự chân tình ấy đã kéo giảm khoảng cách giữa các thành viên trong tổ với người sau cai. Bà Nguyễn Thị Anh Thơ bày tỏ:


Trở về từ trường trại, hơn ai hết, những người sau cai rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng. Mong muốn lớn nhất của họ là có một số vốn để buôn bán kiếm sống hòa nhập với xã hội. Đây cũng là điều khiến những người làm công tác tiếp cận băn khoăn, bởi lẽ không phải người sau cai nào cũng đủ điều kiện vay vốn và khi nhận được vốn thì phải làm sao để sử dụng hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Lan, ngụ tại phường 14 quận 8 là một điển hình tái hòa nhập cộng đồng tốt. Sau thời gian cai nghiện, trở về địa phương, anh tiếp tục với việc trang trí sân khấu trước đây từng làm. Ngoài ra, anh còn học hỏi cách buôn bán và bắt đầu từ xe quần áo nhỏ. Thế nhưng sau một sự cố, anh mất hết vốn liếng lẫn hàng hóa. Công ăn việc làm tưởng chừng đã hoàn toàn bế tắc thì như một phép màu, anh nhận được hỗ trợ 10 triệu đồng từ các mạnh thường quân thông qua cuộc vận động của báo Công an TPHCM để tiếp tục công việc buôn bán. Anh Lan tâm sự:



Sự khắc nghiệt của cuộc sống, của cơm áo, gạo tiền đôi khi khiến con người sống không đúng với bản ngã của mình. Vì cần tiền trang trải cho cuộc sống, vì không có lối thoát nên nhiều người đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tiếp xúc với anh Phan Bình Thảo, ngụ tại phường 12 quận 8, người vừa chấp hành xong hình phạt của pháp luật, chúng tôi cảm nhận được nỗi ray rứt, ân hận với lỗi lầm mà anh đã gây ra. Được trở lại với đời thường là niềm hạnh phúc lớn lao với anh, nhưng nỗi lo về công ăn việc làm luôn đè nặng trong lòng. Thế rồi, được sự hướng dẫn của các anh chị trong tổ cán sự xã hội, anh lên phường xin trợ vốn để làm ăn. Vừa qua, tại hội nghị về công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù, anh là một trong số những người được nhận 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của UBMTTQ quận 8. Niềm vui ánh trên gương mặt gầy gò, anh Thảo chia sẻ:



Ngày qua ngày, những thành viên trong các tổ cán sự xã hội vẫn nhẫn nại đến với những người vừa bước qua ngưỡng cửa của sự lầm lỗi, cùng tìm hiểu, sẻ chia giúp họ nhanh chóng xóa được những mặc cảm nặng nề và hòa nhập vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Hiện quận 8 có 16 tổ cán sự xã hội làm công tác giúp người tái hòa nhập cộng đồng. Và không màng khó khăn, thành viên của các tổ vẫn đang tiếp tục công việc miệt mài để hoàn thành nhiệm vụ bằng cả tấm lòng. Nói về việc làm thầm lặng nhưng chứa đựng ý nghĩa xã hội lớn lao của những thành viên thuộc các tổ cán sự xã hội, ông Hoàng Quốc Lịch – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 8 cho biết:


“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Vâng, bằng tình thương, trách nhiệm, những thành viên của các tổ cán sự xã hội trên địa bàn quận 8 đã mang hơi ấm tình người đến với biết bao mảnh đời lầm lỗi, giúp họ xóa đi sự tự ti, mặc cảm, sống lạc quan, và thêm tin yêu vào cuộc sống hôm nay.