Huyện Bình Chánh là địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, xuất phát điểm từ một huyện nông nghiệp, người dân bao đời gắn bó với nghề sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Cây lúa, cây rau, con heo, con cá là những sản phẩm chủ đạo. Cùng với tiến trình đô thị hóa của huyện, những năm gần đây, một bộ phận hội viên Hội Cựu chiến binh địa phương chưa kịp đổi mới phương thức sản xuất nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Số hộ cựu chiến binh nghèo đầu nhiệm kỳ vào năm 2007 chiếm tỷ lệ khá cao, hơn 33% là một thách thức lớn,
Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh huyện xác định việc nâng cao ý chí, tình thần tự lực tự cường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau làm kinh tế.... là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Từ các nguồn vốn vay, cộng với sự năng động của từng hội viên, từ năm 2007 đến nay, số hộ hội viên cựu chiến binh nghèo ở huyện Bình Chánh đã dần thoát khỏi diện hộ nghèo, đến nay số hộ trong diện nghèo chỉ còn hơn 5%.
Nhiều cựu chiến binh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã nâng cao được năng suất lao động, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường. Số hộ cựu chiến binh khá và giàu hiện nay chiếm khoảng 30% góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cũng như đa số người dân địa phương, gia đình ông Kiều Công Tâm ở ấp 2 xã Tân Kiên có truyền thống làm nông. Từ cây lúa, ông chuyển sang trồng rau, rồi nuôi heo, nuôi cá. Ở mỗi giai đoạn luôn có những khó khăn riêng. Khi địa phương bước vào đô thị hóa, nhiều khu công nghiệp mọc lên, nguồn nước bị ô nhiễm không thể nuôi cá được. Tình cảnh đó buộc ông phải suy tính chuyển sang trồng hoa lan, hoa mai, hoa sứ.
Đến nay với vườn lan 2000m2 cho thu nhập 2 triệu mỗi tuần, giúp cho gia đình ông có cuộc sống khá hơn rất nhiều. Ông Kiều Công Tâm chia sẻ: ban đầu khó khăn, gia đình ông được anh em bạn bè giúp đỡ về kỹ thuật, con giống, rồi bản thân ông đi tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả, áp dụng phù hợp với điều kiện của gia đình, từ đó mới có điều kiện cải thiện cuộc sống như hôm nay.
Ông Kiều Công Tâm bộc bạch: "Nếu muốn thoát nghèo thì chính mình phải nỗ lực xem xét các điều kiện của mình về đất đai, vốn liếng. Bây giờ muốn vươn lên làm gì đó cần phải có vốn. Mình có vốn thì mình làm, không có thì mình đi vay các tổ chức như Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ từ Hội CCB nghèo… rất nhiều nguồn. Trên cơ sở đó đòi hỏi lớn nhất là sự nỗ lực của bản thân, chọn mô hình làm ăn rồi đầu tư để sản xuất tạo ra của cải đưa gia đình thoát nghèo".
Sự chịu thương chịu khó cộng với tận dụng có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ từ đồng đội và địa phương, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh Bình Chánh đã vượt khó vươn lên. Một điển hình khác là cựu chiến binh Nguyễn Thế Hùng ở ấp 4 xã Tân Nhựt. Ông đã trãi qua nhiều gian khổ trong thời kỳ chiến tranh, khi về với đời thường ông chỉ có hai bàn tay trắng với lòng quyết tâm vươn lên làm giàu. Cũng xuất phát từ cây lúa chỉ đủ nuôi sống gia đình, vậy mà nay ông đã có cơ ngơi vững chãi với mô hình Vườn - Ao - Chuồng, thu nhập hằng trăm triệu đồng một năm. Từ một hộ nghèo, nay ông đã có điều kiện nên luôn sẵng sàng hỗ trợ những gia đình khác về con giống kỹ thuật để giúp nhau thoát nghèo. Ông tâm niệm: Đã là người lính, thì không gì là không thể vượt qua.. Có những lúc gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm, ông phải tự xoay xở, bán sỉ không được thì bán lẻ.

Nói về những yếu tố giúp mình thoát nghèo vươn lên, ông Nguyễn Thế Hùng bộc bạch: "Nói chung cũng có nhiều yếu tố chứ không phải là một yếu tố mà làm nên. Cái thứ nhất là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho nông dân, rồi chủ quan của mình cũng phải nỗ lực, quyết tâm kiên trì vượt khó. Như tụi tui hồi đó đi bộ đội cực khổ quen rồi, lương thực thì tự cung tự cấp, tự kiếm ăn để sống và chiến đấu. Bây giờ trở về thì phải phát huy kinh nghiệm này để tự lực vươn lên, chứ đừng chờ. Mình nỗ lực, nếu có khó khăn gì thì nhờ Nhà nước, tập thể giúp đỡ. Bản thân tôi rút kinh nghiệm từ trong gian khổ trước đây, đã được rèn luyện trong chiến đấu nên trở về nhà tôi không bao giờ chịu khoanh tay bó gối. Tôi thấy bây giờ nếu mình có đất, nếu chịu khó làm là dứt khoát vượt lên".
Từ một huyện thuần nông, rồi hình thành các mô hình Vườn - Ao - Chuồng, nay huyện Bình Chánh đã có thêm các mô hình kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đời sống của nhiều CCB cũng vì thế được nâng lên. Đó là cả một quá trình thích nghi với điều kiện môi trường, phù hợp với chủ trương đô thị hóa, xây dựng nền đô thị nông nghiệp của huyện nhà.
Ông Bùi Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bình Chánh cho biết: Hiện nay, có 1.455 hội viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền hơn 14 tỷ đồng và đều được sử dụng đúng mục đích. Một điểm sáng là hoạt động trợ vốn không hoàn lại cho hội viên. Những hội viên có khả năng thì đóng góp mỗi năm 100 ngàn đồng, số tiền đó sẽ được luân phiên chuyển đến giúp những hội viên khó khăn nhất để có vốn làm ăn. Nguồn vốn không hoàn lại này hiện nay lên đến 370 triệu đồng, đã hỗ trợ kịp thời nhiều CCB trong làm ăn sinh sống.
Ông Bùi Xuân Dũng cho biết thêm: Hiện nay Hội Cựu chiến binh Bình Chánh có hơn 2.300 hội viên, với 131 hộ hội viên nghèo còn lại, Hội Cựu chiến binh huyện đã đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2013, toàn hội không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/ người/ năm. Về hướng tới, ông cho biết: "Từ sự chịu thương chịu khó, tận dụng vốn vay, kinh nghiệm trên địa bàn từng xã là vốn quý để anh em nghiên cứu tạo cuộc sống cho mình. Cũng có một số hộ các đồng chí sức khỏe kém, bệnh tật, hoàn cảnh còn khó khăn, thì bây giờ tập trung giải quyết việc làm cho con em họ. Bằng nguồn khuyến học và các nguồn khác thì có thể hỗ trợ con em họ học hành đến nơi đến chốn. Đó là cái căn cơ. Cố gắng là phải vươn lên, ngoài bằng lao động sản xuất, phát triển kinh tế thì chăm lo quan trọng là con em hội viên có công ăn việc làm ổn định thì mới thoát nghèo bền vững".
Sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau như những ngày còn trong quân ngũ, đó là một sự “chia lửa” đáng được biểu dương của những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi hôm nay. Ở huyện Bình Chánh, đội ngũ cựu chiến binh luôn gương mẫu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá. Đất không phụ người, nhiều cựu chiến binh đã tự lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình, khẳng định được những phẩm chất tốt đẹp mà các anh đã mang theo mình từ khi còn là anh bộ đội Cụ Hồ.

