Đại tướng trong lòng dân

(VOH) - TPHCM buổi sáng ảm đạm, đầy tiếc thương...dòng người xe ngang qua Hội trường Thống Nhất chầm chậm, bao ánh nhìn lặng lẽ hướng về nơi đang diễn ra lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người anh Cả của Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, khi sương còn chưa tan, trên những con đường quanh Hội trường Thống Nhất, rất đông người đã chờ đợi để được vào viếng Đại tướng. Không ai bảo ai, tất cả đều xếp hàng trật tự, trang phục chỉnh tề, kiên nhẫn nhích từng chút, từng chút một trong dòng người ngày mỗi dài thêm... Những ngày qua, thông tin về sự ra đi của Đại tướng như một khoảng lặng dài giữa nhịp sống vốn ồn ào, hối hả của thành phố này.

“Nỗi đau và trách nhiệm” - ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa quảng trường Ba Đình trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9-9-1969 Ảnh: Nhà báo Hồng Phương

Đứng trầm ngâm giữa dòng người, nhà báo Hồng Phương - nguyên Phó Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân, hồi tưởng lại kỷ niệm của hơn 40 năm trước, khi ông chụp được bức ảnh nổi tiếng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên “Nỗi đau và trách nhiệm”. Đó là ngày 9-9-1969, một tuần lễ sau ngày Bác mất, lễ truy điệu được tổ chức trọng thể ở Quảng trường Ba Đình. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa dứt, các đồng chí lãnh đạo tỏa ra nhiều hướng trên Quảng trường, cùng chia sẻ nỗi đau với đồng bào, đồng chí. Các cháu thanh niên ùa tới với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng lúc Đại tướng rưng rưng nước mắt, cố nén đau thương, dỗ dành các bạn trẻ đang ùa vào lòng mình, nhà báo Hồng Phương đã nhanh tay bấm máy chụp được một bức ảnh duy nhất. Cái thần của bức ảnh quyện chặt với tiêu đề như gợi mở biết bao cảm xúc đối với người xem. Hôm nay đây, đến tiễn đưa vị Đại tướng mà lòng hằng kính phục, bao cảm xúc khi xưa lại ùa về trong tâm thức của nhà báo Hồng Phương...





Cũng là người từng vinh dự được gặp “người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”, Trung tá Trần Chơn Tiên - cựu chiến binh Sư đoàn 324 vẫn nhớ như in ấn tượng ngày nào về vị Đại tướng kiệt xuất nhưng bình dị. Ông gọi Đại tướng là “vị tướng của lòng dân”, một vĩ nhân với tấm lòng, nhân cách cao đẹp đã in sâu vào tâm trí của không chỉ người dân Việt Nam mà còn đối với nhân dân thế giới. Trung tá Trần Chơn Tiên tâm sự, những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn, ngay cả những người bên kia chiến tuyến khi trò chuyện cùng ông cũng dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ít lời khen ngợi.



Đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có rất nhiều người chưa từng một lần được gặp mặt, nhưng cũng dành cho Đại tướng lòng kính phục và sự ngưỡng mộ vô cùng. Đứng đợi ngoài cổng Hội trường Thống Nhất từ tờ mờ sáng, chị Nguyễn Thị Cúc - đến từ Thủ đô Hà Nội không kìm được xúc động khi nhắc đến Đại tướng. Khi hay tin Đại tướng qua đời, chị vẫn không tin đó là sự thật. Đến khi nghe thông tin chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chị cảm thấy bàng hoàng như vừa mất đi một người thân. Chị Nguyễn Thị Cúc nói:




Cùng chung niềm tiếc thương, đau buồn khi tham dự lễ viếng vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt bạn Nguyễn Thị Ngọc Lê - sinh viên Đại học Mở TPHCM. Đến từ quê hương Quảng Trị anh hùng, Ngọc Lê luôn kính phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi những đóng góp quý báu của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Cơn bão số 10 vừa đi qua miền Trung, lại thêm sự ra đi mãi mãi của một người con kiệt xuất sinh ra từ miền đất này, nỗi mất mát, đau thương dường như nhân lên gấp bội phần:




Kiên nhẫn xếp hàng giữa dòng người đến viếng, bạn Nguyễn Thị Ngân Hà - Đoàn viên Sở Thông tin Truyền thông TPHCM chia sẻ, cũng như bao bạn trẻ của thành phố, dù chưa một lần được gặp bác Giáp, nhưng từ lâu đã rất ngưỡng mộ đức độ, tài năng của bác. Đến viếng vị Đại tướng huyền thoại, Ngân Hà càng thấm thía hơn công lao to lớn của ông đối với đất nước, với nhân dân:



Dù còn nhỏ tuổi và chỉ nhìn thấy bác Giáp qua sách báo, qua những bài học về lịch sử, nhưng em Nguyễn Hà Linh Tú - học sinh lớp 6A4 trường Đoàn Thị Điểm vẫn dành cho Đại tướng tình cảm kính yêu, trân trọng:



Cũng với lòng tri ân sâu sắc công lao của Đại tướng, hòa trong dòng người đến viếng, Phối sư Thái Côn Thanh - Hội thánh Cao Đài Tây Ninh bày tỏ:



Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mất mát không thể nào bù đắp được đối với dân tộc ta, nhân dân ta. Thế nhưng hình ảnh của vị tướng anh hùng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn sống mãi trong lòng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế. Trong không khí trang nghiêm, xúc động trước di ảnh vị Đại tướng của dân tộc, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM đã thành kính tri ân:



Dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn tiếp tục nối dài, như tấm lòng của nhân dân miền Nam đối với Đại tướng luôn dạt dào, sâu nặng. Xin trích đôi câu thơ của một người dân viết trong sổ tang để tỏ lòng thương tiếc vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người chiến sĩ Cách mạng kiên trung, vị Đại tướng kính yêu:

“Hiến trọn cuộc đời cho dân tộc
Nay về yên nghỉ ở quê hương
Đất mẹ Quảng Bình tuôn nước mắt
Đón ông về lại dưới bóng dương …”.