![]() |
| "Đâu phải sinh con trai mới hạnh phúc vẹn toàn" (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 thì tại TP.HCM thì tỷ số giới tính khi sinh được cập nhật bình quân là cứ 100 bé gái thì có đến 112,3 bé trai, cá biệt có một số quận huyện, tỷ số này còn lên đến 123 bé trai trong khi chỉ 100 bé gái.
Theo phân tích và dự báo, nếu không có giải pháp quyết liệt thì tỷ số giới tính khi sinh có thể tiếp tục mất cân đối nặng nề hơn vào những năm tiếp theo. Câu hỏi đặt ra là sinh con trai có chắc đã hạnh phúc hơn sinh nhiều con gái? Ngày dân số thế giới 11/7 năm nay, chúng tôi đã đi tìm câu trả lời vàng và điều thú vị dần được hé lộ.
Đọc mẩu tin tức kết luận nghiên cứu của các nhà khoa học Anh rằng: "Gia đình có hai con gái là chìa khóa cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hài hòa" chị Trần Thị Huỳnh Mai, thành viên thuộc câu lạc bộ sinh con một bề Phường 8, Quận 10 cứ tủm tỉm cười. Mẩu tin này được các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ cho nhau xem vì thấy có nhiều điều rất đúng với thực tế của gia đình mình.
Trong số các đối tượng được nghiên cứu, gồm: nhóm gia đình có 2 con trai, nhóm 2 con gái, nhóm 4 con gái, nhóm 4 con trai và nhóm 1 trai 1 gái thì hầu hết các gia đình đều cho rằng, khi có 2 cô con gái thì cuộc sống gia đình hài hòa nhất, bởi chị em có thể vui chơi và lớn lên cùng nhau mà không có xung đột gì đáng kể. 2 con gái cũng hiếm khi làm phiền bố mẹ, ít gây ầm ĩ lại thường tâm sự với cha mẹ và rất yêu thương nhau.
Kết luận của các nhà khoa học Anh quốc khiến cho chị Huỳnh Mai liên tưởng đến hoàn cảnh của gia đình mình. Gia đình chồng của chị Mai vốn là trí thức lâu đời ở đất Cần Thơ sinh được 4 người con trai nhưng tất cả 8 đứa cháu nội của ông bà đều là con gái. Những tưởng đó sẽ là nỗi buồn ray rứt của bố mẹ chồng, thế nhưng thực tế không phải vậy.
Có lần chị Huỳnh Mai ngập ngừng hỏi: “Mẹ ơi! Con là dâu trưởng nhưng không sinh được con trai, không biết ba mẹ có buồn không?”. Bà trả lời rằng, mẹ có đến 4 người con trai nên bây giờ chỉ mong xung quanh mình là những cô cháu gái. Được lời như cởi tấm lòng, không những vừa vững tin trong dạ mà chị Huỳnh Mai còn ngượng ngùng vì chính mình vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhờ sự gần gũi yêu thương dạy bảo của cha mẹ, hai cô con gái Khánh Linh và Mỹ Linh của chị đều trưởng thành, học giỏi và thành đạt với công việc. Vậy đó! đâu phải có con gái một bề là bất hạnh!.
“Có 2 con gái thì mình thấy khá thuận lợi, khi chúng có thể, mặc đồ chung, chơi chung, ngủ chung. Ngày xưa có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu, quan trọng là nuôi con nên người, giáo dục con học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép. Trong câu lạc bộ bây giờ tư tưởng đó cũng thay đổi nhiều rồi chứ không còn quan trọng là con trai hay là con gái” – chị Huỳnh Mai tâm sự.
Từng là Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy bân dân số gia đình và trẻ em, bà Lê Thị Thu trăn trở rất nhiều với tư tưởng của một bộ phận không nhỏ người dân muốn có con trai để nối dõi. Nhiều người phụ nữ mà bà tiếp xúc đã bật khóc rưng rức khi phải nhắm mắt làm ngơ hay tạo điều kiện cho chồng có vợ bé sinh con trai. Những cuộc hôn nhân đó cũng không hạnh phúc, một số trở nên đói nghèo vì sinh quá nhiều con.
Trong khi đó những gia đình có tư tưởng tiến bộ, không đặt nặng về giới tính thì luôn bình yên và vui vẻ. Trò chuyện thì mới biết, bà Lê Thị Thu cũng là dâu trưởng và cũng một bề 2 cô con gái nhưng cả gia đình 4 thế hệ vẫn hạnh phúc sống cùng với nhau, chưa kể bà còn có một người em trai không lập gia đình ở cùng. Chính 2 cô con gái đã giúp bà bớt được gánh nặng nội trợ trong những tháng ngày bà bận bịu với công việc của xã hội.
Theo bà Thu, con cái hiếu thảo, thành đạt là cha mẹ hạnh phúc viên mãn chứ không nhất thiết phải "nhất nam viết hữu" hay "có nếp có tẻ":
Bà
Thu kể: “Cô nuôi 2 con gái trong điều kiện khó khăn nên tụi nó tự lực dữ lắm,
con gái lớn 6 tuổi biết nấu cơm, 8 tuổi biết đi chợ, 10 tuổi cô đi học ở Hà Nội
2 năm ở nhà quán xuyến việc nhà. Đến lúc đi học đại học thì đã biết dạy kèm, bây
giờ cô chú lớn tuổi rồi, các con ở chung nên rất quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ
từ ăn uống cho tới thuốc men. Nói chung gia đình cô cũng nhiều mối quan hệ nhưng
cô cảm thấy hài lòng, mọi người sống với nhau biết thương yêu quan tâm và chia
sẻ lẫn nhau”.
Những tưởng chỉ có những người mẹ mới đồng tình hay cổ súy cho việc sinh con gái nhưng trong thời đại ngày nay, nhiều người cha cũng đã nhận thấy rất rõ những lợi thế của con gái, nhất là con gái đầu lòng, nhiều cặp vợ chồng nghĩ đến chuyện chỉ sinh một con để nuôi dạy cho tốt vậy nên trai hay gái gì cũng được.
Không hiếm gia đình có nếp có tẻ hoặc một bề là trai vẫn mong muốn có thêm nhiều cô con gái trong gia đình. Bởi theo họ, con gái vốn tỉ mỉ, sớm biết giúp đỡ cha mẹ, còn con trai thì vô lo hơn nên ba mẹ vất vả lo ăn, lo mặc, lo dạy dỗ cho con nên người và những gia đình có nhiều con trai thậm chí còn phải lo nhà cửa để sau này dễ bề tìm vợ, nhất là khi sự chênh lệch về giới tính ngày càng lớn như hiện nay.
Ông
Huỳnh Kim Tước - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM nhắc về hai cô
con gái yêu Ánh Kim và Mai Kim của mình với một niềm tự hào không tả xiết:
“Ánh Kim biết nhiều công việc trong gia đình, cháu có nhiều thói quen mà chúng
tôi rất buồn cười là cứ khoảng 11, 12 giờ đêm là cháu lại đi một vòng quanh nhà
kiểm tra cửa nẻo đóng chưa, gas đã tắt chưa, đặc biệt là rất biết quan tâm thay
ba mẹ giúp đỡ em, chẳng hạn như khi đi du lịch thì sắp xếp quần áo, ăn uống cho
em”.
Trò chuyện với nhiều người về giới tính của con, một người cha nói rằng, giáo dục được một bé trai là được một con người, nhưng giáo dục một bé gái là được cả một thế hệ, vì người phụ nữ ngày nay đâu chỉ quẩn quanh trong bếp, họ cũng trở thành trụ cột kinh tế, đóng giữ những vai trò quan trọng trong xã hội. Chưa kể ở nước ta, phụ nữ chiếm hơn 51% dân số và hơn 49% là lực lượng lao động. Sự đóng góp của họ xấp xỉ với nam giới thậm chí có những lĩnh vực còn cao hơn như lao động trong gia đình, sinh đẻ và chăm sóc, dạy dỗ con cái. Vậy thì đâu cứ phải sinh con trai mới là hoàn hảo? Sinh con gái cũng đáng tự hào lắm chứ!
Nhiều năm qua, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã đề xuất một số biện pháp để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính như đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và những gia đình sinh con một bề là gái theo đúng chính sách 1-2 con sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt, bé gái khi lớn lên còn được ưu tiên về chế độ bảo hiểm y tế, học phí, học tập, đào tạo nghề, việc làm và vay vốn làm kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc tuyên truyền để xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ của người dân vẫn cần thời gian dài, trong khi, mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh thì như “ lửa cháy”.
Thử nhìn vào hiện tượng không ít đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan phải cất công sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam đỏ mắt tìm vợ thì mới thấy được rằng đó cũng là hệ lụy của quan niệm cổ hủ trọng nam, khinh nữ dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính dân số. Ở nước ta, tình trạng mất cân bằng này được các phương tiện truyền thông cảnh báo rất nhiều, giờ chỉ mong sao nhiều người thấy đó mà cảnh tỉnh. Qua trao đổi với những gia đình mà chúng tôi đã gặp, thiết nghĩ đó cũng là minh chứng: Đâu phải sinh con trai mới hạnh phúc vẹn toàn.

