Để làn sóng mãi vươn xa

(VOH) - Ngay giờ đây, khi quý vị đang nghe những thông tin này cũng chính là lúc họ đang túc trực bên phòng làm việc, đảm bảo cho làn sóng của đài được an toàn và kịp thời đến với Bạn nghe đài gần xa …
Thu chương trình quảng cáo tại Đài TNND TP.HCM (ảnh: TH)

Chị Nguyễn Thị Thu – Tổ trưởng Tổ Truyền âm thuộc Phòng Kỹ thuật – Sản xuất chương trình của Đài cho biết: “Đối với anh chị em Tổ Truyền âm, đón Tết ở đài đã trở thành quen thuộc từ nhiều năm nay, vì Tết là lúc cao điểm của công việc, phải tăng ca ngày đêm với khối lượng công việc cao gấp nhiều lần so với ngày thường”. Chị Thu nói :



Chị Đoàn Thị Hương - người công tác tại tổ truyền âm đã 33 năm chia sẻ: “Không nhớ đây là năm thứ mấy tôi trực tết nữa. Ngày Tết không ở nhà cũng có buồn đôi chút! Nhưng trực tết là một nhiệm vụ vinh dự của chúng tôi”. Chị Hương tâm sự:




Do thời gian năm nay nghỉ Tết khá dài nên anh chị em tổ kỹ thuật luôn chịu áp lực lớn từ công việc. Anh Lê Hùng Lâm người có hơn 30 năm làm việc tại tổ kỹ thuật cho biết, mặc dù có áp lực trong công việc nhưng hiện tổ đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực (trực 24/24); sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phát thanh, máy móc phục vụ đường truyền âm thanh kỹ thuật cao. Có một điều thú vị nữa là “bà xã” của anh Lâm chính là chị Phương Thảo – một đồng nghiệp đã có thâm niên gần 30 năm gắn bó với tổ truyền âm… Chia sẻ cùng các đồng nghiệp trong ngày Tết, anh Lê Hùng Lâm nói:




Ngoài chị Thu, chị Hương, anh Lâm còn có những anh chị em có nhiều năm phục vụ tại đây như chị Mỹ Yến, Ngọc Phương, Kim Dung; hay các anh: Đức Diệc, Xuân Huy, Tấn Việt, Tuấn Thiện… là những người gắn bó với công việc của tổ với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Bên cạnh đó là các bạn Đoàn viên thanh niên nhanh nhạy, năng động luôn xứng đáng với vai trò đội ngũ kế thừa như: Quang Phước, Duy Hải , Mỹ Linh và Phạm Thị Sáu… 4 năm công tác ở tổ truyền âm, bạn trẻ Huỳnh Chí Dũng bộc bạch:




Không chỉ có tổ Truyền âm và anh em kỹ thuật viên trong êkíp chương trình trực tiếp, vào đúng thời khắc giao thừa, anh em công nhân kỹ thuật Phòng phát sóng của Đài cũng bám trụ vị trí công tác và cùng nhau đón năm mới bên hệ thống phát sóng đang vận hành để giữ cho làn sóng Đài luôn ổn định. Dù bận rộn, mệt mỏi, nhưng tới giao thừa, anh em cũng tranh thủ đón giờ khắc thiêng liêng nhất của một năm.…Ai cũng mong mỏi và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng – người có 28 năm công tác ở phòng Phát sóng kể :




Anh Nguyễn Trọng Hiếu – Phó phòng phát sóng cho hay anh em ở đây luôn xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn sóng đến được với bạn nghe đài gần xa ... Ngày Tết, tổ vẫn phải đảm bảo 100% số anh em trực tại cơ quan và luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với sự cố hay trục trặc về kỹ thuật xảy ra:




Ngoài những anh chị em làm công việc đặc biệt như vừa kể, còn rất nhiều người ở các bộ phận khác như văn phòng, đội xe và bảo vệ luôn cần mẫn với công việc hàng ngày ..Nhờ sự hy sinh thầm lặng của họ mà tiếng nói của Đài được vang xa, mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích từng ngày, từng giờ…


Năm 2012 là năm đánh dấu 50 năm thành lập Đài Phát thanh giải phóng – tiền thân của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM hôm nay. Tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, suốt 37 năm qua kể từ sau ngày đất nước thống nhất, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Tp.HCM đã không ngừng phát triển và từng bước đổi mới để phù hợp với thực tiễn cuộc sống, cũng như hòa nhịp với báo chí hiện đại. Bên cạnh những chương trình quen thuộc trên 3 làn sóng AM 610 KHz, FM 99.9 MHz và FM 95,6 MHz như: Thời sự, Sài Gòn buổi sáng, Sài Gòn buổi chiều, Giao thông 24 giờ, Nông thôn… thương hiệu VOH đã tạo được chỗ đứng trong lòng thính giả thành phố HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung bởi hệ thống các chương trình, chuyên mục phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức được phát hằng ngày. Là tiếng nói của đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, là kênh thông tin chủ lực, quan trọng của thành phố, Đài TNND TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thể hiện một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả, gần gũi, thu hút sự quan tâm và hấp dẫn đối với người nghe. Đây cũng là quyết tâm cuả tập thể CBCNV của Đài ở năm mới – năm Nhâm Thìn 2012. Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Đài TNND TPHCM khẳng định:


Với lòng yêu nghề, tinh thần tận tụy vì công việc, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài TNND TPHCM sẽ nổ lực cùng với báo chí TPHCM nói riêng và báo chí cả nước nói chung, góp sức cho sự phát triển chung của đất nước. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đài sẽ không ngừng đổi mới chính mình để luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ Chính quyền Tp, là người bạn thân thiết không thể thiếu của bạn nghe Đài gần xa và để luôn xứng đáng với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành./.