![]() |
| Các bạn SV tình nguyện trong đội hậu cần chuẩn bị nấu nướng. |
Đầu giờ chiều một ngày bình thường trong chiến dịch, thế nhưng không khí làm việc sôi nổi hoà với tiếng cười trong trẻo của các sinh viên tình nguyện đội hậu cần như xua đi cái nóng bức của Sài Gòn, cái nóng hầm hập của bếp ăn từ thiện Chi hội Nhơn Hoà, quận 6 (thuộc Hội Bảo Trợ Bệnh nhân nghèo TP). Đây chính là bếp ăn chính cung cấp hơn 1 ngàn suất cơm chay miễn phí mỗi ngày cho các sinh viên tình nguyện trong suốt chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra. Do không gian bếp khá chật chội, nên toàn bộ công việc chế biến nguyên liệu ban đầu được thực hiện ngay tại khoảng sân hẹp phía trước. Dưới tấm bạt, các bạn nam đang gọt bầu, bí xanh, bí đỏ…Trên bàn, một nhóm đang lặt rau, gọt dưa leo, cà tím...chuẩn bị cho công việc nấu ăn sáng hôm sau. Các bạn nam còn lại hì hục phụ các cô, bác đẩy các thùng thức ăn ra xe để chuyển cơm từ thiện đến các bệnh viện. Dù mỗi người đều làm việc cật lực, thế nhưng tiếng cười vẫn không ngớt.
Anh Trần Minh Tuấn, trưởng ban điều hành, đầu bếp cho biết, mỗi ngày bếp nấu trung bình 5 ngàn suất ăn từ thiện, trong đó dành 1 ngàn suất cơm chay cho Tiếp sức mùa thi. Dù rất tất bật với công việc, song các bạn đều ghi nhớ trong lòng phương châm “làm việc, thở và cùng cười” của bếp trưởng. Nói về các bạn, Minh Tuấn tỏ vẻ hài lòng với các “phụ bếp” bắt đắc dĩ của mình. Minh Tuấn nói:
Những đôi tay mới ngày đầu còn lóng ngóng cầm dao gọt rau củ, nay đã nhanh nhẹn và khéo léo hơn dưới sự chỉ bảo của các cô bác ở chi hội. Bạn Vũ Linh, sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TPHCM lần thứ 5 tham gia Tiếp sức mùa thi chia sẻ:
6g 30 sáng, những hộp cơm được xếp ngay ngắn trên xe tải để vận chuyển về trụ sở chính của Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Tại đây, cơm sẽ được chuyển đi các đội tiếp sức mùa thi khắp TP, đến với những thí sinh, phụ huynh khó khăn từ các tỉnh xa về TP. Mỗi phần cơm là tất cả tấm lòng, sự gói ghém yêu thương của đội hậu cần gửi đến tất cả các sinh viên tình nguyện. Bạn Võ Thị Thuỳ Dương, đội Ga Sài gòn, vừa được bố trí sang hỗ trợ đội hậu cần trong đợt cao điểm hết lời khen ngợi đội hầu cần khi cảm nhận được sự vất vả của họ:
Ông Dương Trọng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Học sinh sinh viên TPHCM cho hay, chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 quyết định tách hẳn một đội hình để thực hiện công việc phục vụ cho các bạn sinh viên tình nguyện. Đội hình này giống như hậu phương của sinh viên tình nguyện, các bạn không ra trực tại các bến xe, nhà ga cũng như không tiếp cận trực tiếp thí sinh mà có nhiệm vụ nấu cơm, nước, phân chia các nguồn lực, vật phẩm để tạo điều kiện cho các chiến sĩ tình nguyện an tâm làm việc:
![]() |
| Thức ăn miễn phí dành cho các đối tượng khuyết tật, cơ nhỡ trong các mái ấm, nhà tình thương. Ảnh minh họa. |
Anh Lê Văn Nhất, đội trưởng đội hậu cần là người gắn bó với Tiếp sức mùa thi đã gần 7 năm, từ những ngày đầu chở cơm nước cho sinh viên tình nguyện bằng xe máy. Đội hậu cần chính thức được tách ra từ đội xe năm nay là năm đầu tiên, với nhiệm vụ đặc thù là phục vụ bữa ăn trưa cho sinh viên tình nguyện cấp thành và thí sinh. Vì vậy, đội phải hoạt động liên tục từ đầu đến cuối chiến dịch. Bản thân Nhất đã ra trường từ năm 2007, thế nhưng đến hẹn lại lên, máu tình nguyện cứ thôi thúc anh đến với sinh viên tình nguyện, lo sinh viên ăn cơm chay có vừa miệng hay không? Người đội trưởng ấy cứ tất bật, ngược xuôi từ quận 1 về quận 6 vài lượt trong ngày, để chăm lo cho từng bữa ăn các chiến sĩ. Cuối ngày, các thùng rau, củ, quả được xếp ngay ngắn để chuẩn bị cho suất cơm ngày mới, những bữa ăn ấm lòng sinh viên để họ yên tâm tiếp sức, giúp các sĩ tử ấm lòng nơi đất khách quê người, thêm tin yêu vào cuộc sống còn đầy lòng nhân ái này. Và họ, những chiến sĩ đội hậu cần, lại tiếp tục làm bạn cùng gian bếp quen thuộc, tiếp tục là những chiến sĩ thầm lặng…


