Những con
người “chân lấm tay bùn” sống lâu năm ở đây cũng có cảm nhận như vậy như anh
Bỉnh đã nói với chúng tôi:
Một đoạn đê bao vừa đắp xong nằm dọc rạch ông Đụng còn là niểm vui của những
người dân khác ở khu phố 2 phường Thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh chứ
không phải riêng gì anh Bỉnh, bây giờ họ không còn phải lo sợ bị ngập nước do
mưa và triều cường như trước đây, một người dân khác tên Nguyễn
Văn Tấn ở xã
Bình Mỹ huyện Củ Chi đang trông mãnh đất trồng cây kiểng dọc sông Sàigòn vui
mừng biết bao và tin tưởng:
Một số đoạn đê và cống điều tiết nước khác còn lại của dự án bờ hữu ven sông
Sàigòn Nam Rạch Tra và Bắc Rạch Tra theo tiến độ thi công như hiện nay sẽ hoàn
tất vào giữa tháng 1/2012, nghĩa là trước tết Nguyên Đán Nhâm Thìn với các nhà
thầu hứa hẹn cùng chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình làm sao
để tạo thêm niềm vui và niềm tin cho người dân. Đó là tất cả những gì còn lại
của giai đoạn 1 dự án sau nhiều năm tổ chức thi công để cho vùng đất rộng hơn
36.000 hécta ở ngoại ô phát triển đúng với tiềm năng của nó và người dân có điều
kiện đổi đời, nâng cao chất lượng cuộc sống theo kịp đà phát triển chung của đô
thị Sàigòn Thành phố Hồ Chí Minh. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ Huỳnh
Văn Trung cùng đi với chúng tôi phấn khích nói rất cảm động: “Đảng bộ và chính
quyền, nhân dân địa phương rất biết ơn các cấp thành phố quan tâm đầu tư dự án
đê bao này và đến những ngày chuẩn bị đón mừng năm mới 2012, đê bao dài 42 km
dọc sông Sàigòn và dọc các kênh rạch nội đồng đã ngăn lũ, chống ngập hiệu quả,
người dân vui mừng lắm”.
- Tôi hỏi: “ Vậy địa phương có dự định gì về phát triển kinh tế ở đây không ?”.
- Vị phó chủ tịch này liền nói: “Có chứ anh, Nghị quyết Đảng bộ của huyện Củ Chi
và xã Bình Mỹ đã đưa vấn đề này ra rất cụ thể với quyết tâm cao, cuộc sống của
người dân chắc chắn sẽ khác hơn trước nhiều”.
- Tôi hỏi tiếp: “ Tại sao anh tin tưởng như vậy ?”, thì lúc đó Phó chánh thanh
tra Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn thành phố ông Tạ Anh Chính khẳng định
với chúng tôi là tới bây giờ giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số
công việc nhỏ còn lại và chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị cho các công việc khác
của giai đoạn 2, nếu đến năm 2015 đê bao có cao trình từ 2,5 đến 2,8 mét trở
thành một con đường giao thông đẹp sẽ tạo một bộ mặt mới cho vùng đất này.
Những gì mà vị cán bộ Thanh tra này nói với chúng tôi là điều có cơ sở, bởi lẽ
song song đó còn có dự án tiêu thoát nước, giải quyết môi trường kênh Tham Lương-
Bến Cát- Rạch Nước Lên cũng do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình làm chủ
đầu tư. Dự án này đi qua 8 quận huyện ở ngoại ô thành phố đang phát huy hiệu quả
chống ngập ngăn lũ cho một vùng đất khác rộng 14.900 hécta từ những hạng mục đã
được xây dựng và đưa vào khai thác. Tính đến cuối năm 2011 dự án nạo vét được
19.653/32.725 mét kênh rạch, xây xong 77/138 cống điều tiết nước, đắp được 60%
các đoạn đê bao dọc theo các con sông rạch. Những nỗ lực của chủ đầu tư và chính
quyền địa phương dù có tích cực tới đâu, mặt bằng nếu giao không đúng tiến độ
thì sẽ không tránh khỏi sự chậm trễ trong công tác xây lắp của các nhà thầu. vì
thế mà dự án cho đến nay có chậm hơn so với thời gian dự kiến hoàn thành giai
đoạn 1 nhưng không vì thế giai đoạn 2 của dự án phải dừng lại chờ đợi giai đoạn
1 hoàn thiện rồi mới bắt tay vào thực hiện. Theo chủ đầu tư, giai đoạn 2 của dự
án đang khẩn trương lập thủ tục đầu tư để kịp triển khai 7 tiểu dự án thành phần
trong năm 2012 và những năm sau đó, trong đó có tiểu dự án cống Vàm Thuật đã
được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đầu tư sẽ khởi công trong năm tới tại vị
trí ngã ba sông Vàm Thuật và sông Sàigòn.
Chúng tôi mừng cho chủ đầu tư và quận huyện qua hai dự án quan trọng này không
chỉ có ý nghĩa chống ngập, ngăn lũ, giải quyết môi trường môi sinh mà còn có tác
dụng xử lý nước thải trước khi thải ra kênh rạch và còn chỉnh trang đô thị kết
hợp với giao thông thủy đúng theo quy hoạch 1547 của Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt vào tháng 10/2008.
Dự án cải tạo rạch Cầu Sa cũng là một công trình nằm trong quy hoạch và không
kém phần quan trọng so với hai dự án trên, vì đây là một nhánh của kênh Tham
Lương, nếu không nạo vét, đắp đê thì rạch Cầu Sa lâu ngày sẽ bị bồi lắng và sẽ
trở thành con kênh đen làm ô nhiễm các kênh rạch khác đã nạo vét xong. Dự án này
có thuận lợi là được triển khai đồng bộ với dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch
Nước Lên nên ít bị vướng mắc, tiến độ thi công nhanh hơn và đến cuối năm 2011
này cũng đã cơ bản xong. Dự án này cũng đem lại niềm vui cho người dân vì trong
quá trình thực thi qua đề xuất của dân và chính quyền địa phương, cây cầu bê
tông được xây dựng nối liền hai bờ sông Cầu Sa từ quận 12 qua khu chế xuất Tân
Bình tạo thêm một công trình giao thông mới cho người dân đi lại. Chị Yến phấn
khởi nói:
Lo cho dân, dân phấn khởi và tin tưởng là mục tiêu của các dự án. Ông Nguyễn
Việt Hà, Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nói như vậy và cho
biết thêm: Trong năm 2012 dự án xử lý nước thải Suối Nhum ở phường Linh Trung
quận Thủ Đức cũng được khởi công, hiện nay công trình này đang xúc tiến mọi công
việc cần thiết để kịp khởi động và cố gắng hoàn thành hai năm sau đó. Sau khi
nhà máy xây dựng xong sẽ cải thiện chất lượng nước ở các suối giáp ranh với
huyện Dĩ An Bình Dương và giải quyết môi trường xử lý nước thải triệt để cho khu
công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và sau này khi các dự án thủy lợi khác hoàn
thành sẽ đồng bộ giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế xã hội
môi trường kênh rạch ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn người dân sẽ có
một cuộc sống mới văn minh hiện đại hơn và từng bước tạo ra nhiều giá trị mới
cho tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ./.
(VOH) - Buổi sáng tinh sương của một ngày cuối năm, đứng bên cạnh Rạch Ông Đụng, một nhánh sông dẫn ra sông Sàigòn, chúng tôi thấy dòng sông sao êm đềm phẳng lặng quá, lâu lâu mới có vài gợn sóng khi có cơn gió thổi qua. Chúng tôi ngẫm nghĩ chỉ có đất nước hòa bình mới có cảnh hiền hòa và bình yên như vậy.
