Với chủ đề “Xuân yêu thương”, Liên hoan diễn ra vào ngày 29/1 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố, thu hút hơn 400 em nhỏ đến từ 22 đơn vị.
Từ 7h30 sáng, các em nhỏ đã được các thầy cô dìu dắt để có mặt đúng giờ tham dự liên hoan. Chú hề cùng đội rối 12 con giáp đã tung tăng chào đón những bạn nhỏ với những chiếc bong bóng nghệ thuật, tạo được đủ loại hình thù thú vị như vương miện, thanh gươm, vòng hoa…Với món quà nhỏ mà quý giá trên tay, 400 em khuyết tật đã hớn hở bước vào ngày hội của mình hết sức hồn nhiên.
22 đơn vị đến từ các quận huyện khác nhau đều gặp ít nhiều khó khăn về kinh phí, nhân sự… nhưng vì niềm vui của trẻ nên tập thể các thầy cô đã cố gắng khắc phục ở mức tốt nhất có thể để đưa học trò đến với “Búp Mai Vàng”.
Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh – Cần Giờ kể: “Trường không có giáo viên chuyên trách, tôi cũng cử ra vài giáo viên có khiếu múa hát để tập, chọn bài hát phù hợp với thực tế của trường để dạy các bé tham dự ngày hội. Khó khăn rất nhiều, một là chọn nhạc phù hợp, hai là các bé của trường đủ loại tật, không đều về độ tuổi nên chọn một đội hình thi là rất khó”.
![]() |
| Các em khiếm thính biểu diễn văn nghệ bằng đôi tay - Ảnh: Cẩm Viên (TTO). |
Chỉ có vỏn vẹn 17 tiết mục từ 22 đơn vị tham dự nhưng lại đủ cả hát, múa từ đơn cho đến tốp biểu diễn. Không quá chỉn chu hình thức nhưng phải thừa nhận các thầy cô đã có sự đầu tư chăm chút cho trang phục sân khấu của các diễn viên nhí. Điều đó đã phần nào biến các em trở nên xinh xắn hơn.
Dẫu có thể chưa nghe tròn khuôn nhạc, chưa hát vẹn câu nhưng các em vẫn vô tư trình diễn và cống hiến. Khán giả không ít lần phì cười vì sự xáo trộn và ngẫu hứng của các màn biểu diễn nhưng cũng không quên gửi đến các bạn đang hiện diện trên sân khấu một tràng pháo tay để cổ động tinh thần.
Hơn ai hết, chính các bạn nhỏ cùng cảnh ngộ thấu hiểu để biểu diễn được như thế với sự khiếm khuyết của thân thể, bạn bè mình đã phải bỏ ra một thời gian khổ luyện rất dài và vất vả. Em Võ Văn Bình, Trường Chuyên biệt Cần Thạnh – Cần Giờ bày tỏ : “Con rất vui, dậy từ 4 giờ sáng để các cô dẫn đến ngày hội Búp Mai Vàng. Con rất thích bài này nhưng con sợ quên bài. Khi các bạn sai nhịp điệu, phải nhắc các bạn, bản thân con cũng cố gắng để không quên bài”.
Với mỗi bạn nhỏ đến với Liên hoan, đây không phải là dịp so tài, thi thố mà chỉ đơn thuần là gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, mong đem tiếng hát lời ca để nói khát vọng được vươn lên, được bình đẳng trong một xã hội đầy tình người.
Trình bày ca khúc “Ngày Xuân long phụng sum vầy” cùng tốp ca khá thành công, bé Phan Thị Mai Hương đến từ Mái ấm Bừng Sáng (Quận 10) không cầm được nước mắt khi gửi đến các bậc sinh thành, thầy cô, bè bạn lời chúc đầu Xuân, bởi Tết này em không thể đoàn tụ gia đình: “Nhân dịp năm mới con cũng chúc thầy cô có nhiều sức khỏe để dạy dỗ tụi con. Xuân sắp đến, các bạn ơi đừng lo cho mình nha, tuy là mình không được về nhà nhưng…mình không…buồn đâu ! Còn ba mẹ của em, em chỉ muốn nói: Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, mặc dù Tết này con không được về với gia đình, nhưng con cũng chúc ba mẹ có nhiều sức khỏe…”.
Dù không thể mang Hương về cùng gia đình trong dịp Xuân mới nhưng “Liên hoan Búp Mai Vàng” giúp em có thêm một cơ hội để cảm nhận về tình cảm mà thầy cô, bạn bè xung quanh dành cho mình. Năm nay, Xuân của em chính là thầy cô, Tết của em chính là bè bạn và niềm vui của em sẽ đến từ sự quan tâm, yêu mến của cả cộng đồng, mà cụ thể là trong chương trình “Xuân yêu thương” này.
![]() |
|
Tiết mục văn nghệ do các em nhỏ khuyết tật, khiếm thính, mắc hội chứng Down biểu diễn - Ảnh: Cẩm Viên (TTO). |
Trải qua 24 mùa khai hoa, “Liên hoan Búp Mai Vàng” luôn rực rỡ với tôn chỉ mong muốn mang đến cho các em nhỏ khuyết tật một sân chơi ý nghĩa, giúp các em tạm quên đi những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng muốn giới thiệu đến xã hội về những nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn của chính các em và tấm lòng của những thầy cô giáo đã dành cả cuộc đời chăm sóc, dạy dỗ, mong các em ngày một trưởng thành, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Ông Dương Đức Minh, Phó Giám đốc Thường trực Nhà Thiếu nhi TPHCM chia sẻ thêm: “Tập luyện một chương trình dành cho thiếu nhi bình thường đã khó rồi, tập cho các em đặc biệt như vầy lại càng khó hơn. Tuy nhiên, các thầy cô mong muốn Nhà Thiếu nhi hàng năm đều tổ chức Liên hoan để các em được cọ xát. Ban tổ chức đã thấy các trường qua từng năm có sự đầu tư hơn, chăm chút hơn. Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng đến các tỉnh thành bạn để giao lưu. Rất mong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân để ý đến chương trình nhiều hơn để chúng ta cùng nhau có những món quà xuân ấm áp, tình nghĩa gửi đến các em đặc biệt này.”
Cứ bước sang một năm mới, những “búp mai vàng” về tham dự liên hoan lại ngày một đông hơn. Cả hội trường đã thực sự xúc động khi được lắng nghe ca khúc “Mai vàng mừng xuân” do chính một “nụ mai” nay đã “nở hoa trưởng thành” sáng tác tặng cho chương trình, với tất cả lòng biết ơn, những cảm nhận sâu sắc nhất, chân thực nhất sau hơn 10 năm gắn bó cùng Liên hoan này.
Trải lòng về những điều ấp ủ trong ca khúc, tác giả Lê Đức Vinh mỉm cười hạnh phúc nói: “Qua bài hát, em muốn gửi gắm thông điệp nhỏ, ngày Tết là ngày mà tất cả mọi người luôn sum vầy cùng gia đình. Trong sự tất bật đó, chương trình Búp Mai Vàng sẽ luôn còn mãi, dù có bao nhiêu thời gian, nắng gió, chương trình cũng luôn bên cạnh chúng em như một động lực nhân dịp Tết đến, xuân về…”
Liên hoan đã cho các em một ngày hội vui, mang đến không khí ấm áp của một đại gia đình, trao cơ hội cho những “búp mai vàng” còn e dè, ngượng ngùng với nắng gió cuộc đời vươn cao, hé nụ và khoe sắc. Xin mượn lời ca trong bài hát “Mai vàng mừng xuân” của Đức Vinh để khép lại bài viết này và gửi đến tất cả các bạn nhỏ cùng toàn thể các thầy cô lời chúc xuân an lành, hạnh phúc.
“Ôi yêu sao mùa xuân ngọt ngào
Mang nụ cười và bao khát khao
Vượt qua bao nắng hạ, đông giá
Vẫn luôn còn đây… Đẹp tươi những Búp Mai Vàng”



