Đi nói cho bà con nghe

(VOH) - Có một nơi ở thành phố HCM, việc tuyên truyền về an ninh trật tự không chỉ là những mảnh giấy vô tri thông báo tình hình tội phạm, thủ đoạn mới… phát hàng tháng đến từng hộ dân, không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố….mà bằng một hình thức rất sinh động, được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Tối nào cũng vậy, sau bộn bề công việc trong một ngày, trung tá Bùi Thanh Tùng và trung tá Dương Văn Tâm - cán bộ phong trào của Đội Tham mưu tổng hợp - Công an quận 9, lại cùng với túi “đồ nghề” của mình đi đến từng địa bàn dân cư để nói chuyện về an ninh trật tự cho bà con nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm. Mặc dù chuyên môn chính không phải là công tác tuyên truyền, nhưng với sự đam mê và biệt tài ăn nói, các anh đã nhiều năm gắn bó với công việc này.

Những vật dụng như: xà beng, kiềm cộng lực, con đội, khóa vạn năng, các loại ổ khóa cửa, khóa xe máy…. đã theo các anh suốt nhiều năm qua trong các buổi nói chuyện về an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Trung tá Bùi Thanh Tùng hóm hỉnh: “trong túi đồ nghề của bọn trộm cướp có cái gì là chúng tôi có cái đó”. Đây chính là sáng kiến của các anh, bởi “nói suông thì bà con không dễ hình dung bằng việc mình vừa nói vừa làm”.

Hôm có chúng tôi cùng đi, trung tá Tùng nói chuyện ở Khu phố 5, phường Phước Bình, quận 9.19 giờ tối, tại một đoạn đường ít người qua lại nằm trong khu dân cư thoáng đãng, hơn trăm người dân đủ mọi lứa tuổi tập hợp đầy đủ. Bàn ghế, loa phóng thanh đã được Công an phường bày sẵn. Trung tá Bùi Thanh Tùng mở đầu buổi nói chuyện bằng những thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Rồi như một diễn giả thực thụ, anh thu hút sự chú ý của mọi người bằng chất giọng dõng dạc: chị em phụ nữ cho rằng mình bịt khẩu trang, mang áo khoác kín cổ ra đường là không bị giật dây chuyền. Hoàn toàn sai lầm, vì sẽ có người la lên rằng “trên cổ áo có con sâu…những phụ nữ yếu bóng vía lập tức dừng xe, tháo khẩu trang, cởi áo khoác…Và chỉ chờ có thế, đồng bọn chúng ra tay bấm dây chuyền của nạn nhân trong tích tắc… Vì sao người dân không nên để thẻ giữ xe trong cốp xe? Khi đi trên đường thì không nên mang dây chuyền, không nên nghe điện thoại, không nên mang túi xách nếu không thật sự cần thiết… Vì những con nghiện đang cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện, thì chúng không từ bất cứ thứ gì.

Có trường hợp chúng tôi bắt được tên cướp giật túi xách của một người phụ nữ, kiểm tra chiếc túi chỉ có mỗi… gói xôi. Tài sản không mất gì nhưng người phụ nữ thì bị xô ngã rất nguy kịch. Không nên mang túi xách nếu không thật sự cần thiết là vậy…. Tại sao nhiều người mất xe chỉ trong vài phút vào nhà cất đồ, bởi, chỉ cần với chiếc khóa vạn năng như thế này, chưa đầy 10 giây là tên cướp chuyên nghiệp có thể bẻ khóa bất kỳ chiếc xe máy nào, từ vài triệu đến hơn 100 triệu đồng - vừa nói trung tá Tùng vừa giơ lên cho bà con xem một vật có hình chữ T. Ánh mắt của người dân đổ dồn về phía anh, thích thú…

Rất cụ thể, mỗi tình huống, anh đều có dẫn chứng sinh động từ những vụ việc mà anh đã giải quyết. Nói về một thủ đoạn mới của bọn trộm nhập nha, trung tá Tùng lấy dẫn chứng:

 

Tiếng loa phóng thanh mỗi lúc càng thu hút bà con khu vực xung quanh đến nghe ngày càng một đông. Mọi người căng mắt dõi theo từng hành động của trung tá Tùng mỗi khi anh đặt micrô xuống bàn và diễn tả hành động bẻ khóa hay đột nhập nhà dân của bọn trộm.

21giờ tối, trung tá Tùng kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người dân còn nấn ná vây quanh anh để tận mắt nhìn, tận tay cầm những loại đồ nghề mà bọn trộm cướp thường sử dụng. Sau khi được mắt thấy tai nghe, nhiều người dân cho biết sẽ trang bị các biện pháp chống trộm cướp để tự bảo vệ. Bà Lư Há Muối nói :

 

Ông Trần Thiện Tùng cũng bộc bạch:

 

Còn bà Thành Thị Trang Hiền, người dân Khu phố 4 chưa đến lượt nghe nhưng hôm nay cũng đến khu phố 5 nghe ké, đã bày tỏ:

 

Khi bà con tản ra về thì đã hơn 21g tối. Mời tôi uống vội tách trà tại cơ quan, trung tá Tùng tâm sự: Công việc đi đến từng địa bàn để nói cho bà con nghe, anh đã làm từ khi còn giữ chức vụ là đội trưởng Đội Phòng chống ma túy của Công an quận 9 từ hơn 10 năm trước. Khi ấy anh đi tuyên truyền để bà con cùng tham gia chống tội phạm ma túy. Hai năm nay chuyển về công tác tại Đội tham mưu tổng hợp thì anh đi tuyên truyền về phòng chống tội phạm hình sự. Trung tá Bùi Thanh Tùng chia sẻ:

 

Đối với Trung tá Dương Văn Tâm - phụ trách các phường và Bảo vệ Dân phố của quận, thì công việc tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn dân cư này đến với anh thật tình cờ. Ngày anh mới về Đội, một lần anh Tùng bị ốm không thể đi nói chuyện với bà con, mà thư mời thì Công an phường đã gửi cho bà con nên đơn vị cử anh đi thay anh Tùng. Hôm ấy có cả đồng chí Đội phó đi xem xét tình hình anh nói chuyện với bà con như thế nào. Không ngờ sau hôm ấy anh được phân công đi làm công việc giống anh Tùng luôn. Công việc này, các anh không ngần ngại kể cả thứ bảy và chủ nhật. Không chỉ nói chuyện ở địa bàn dân cư, mà các trường học, cơ quan xí nghiệp nếu mời các anh đều sẵn sàng. Trung tá Dương Văn Tâm tâm sự:

 

Ban đêm, trên đoạn đường hơn 10km từ quận 9 về nhà, trong cái lanh sắt se khi thời tiết trở trời, mà chúng tôi thấy lòng mình ấm áp lạ. Bởi trong cuộc sống bộn bề và không ít ganh đua vật chất, vẫn có những cán bộ Công an sống giản dị, gần gũi và hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thốt nhiên, tôi cảm thấy yêu quý hơn công việc của các anh, công việc “Đi nói cho bà con nghe” mỗi tối.