![]() |
| Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ |
Những cung đường hiểm trở của vùng cao Tây Bắc đem đến cho chúng tôi trải nghiệm mới lạ và cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Vượt qua những cung đường đèo quanh co khúc khuỷu, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, xa xa trên đỉnh núi, những tia nắng lan tỏa khắp cả núi rừng như chào đón khách phương xa đến với vùng đất lịch sử này. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp một vài phụ nữ người H’Mông cần mẫn từng bước chân sải bộ trên con dốc, sau lưng là chiếc gùi chất đầy củi.
Băng qua chặng đường dài hàng trăm cây số, chúng tôi lần lượt ghé vào các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tây Trang. Dọc đường, những ngôi nhà sàn ẩn hiện giữa rừng cây, thấp thoáng màu áo sặc sỡ của các cô gái H’Mông ngồi may vá bên cửa. Vẻ thẹn thùng khi có du khách ghé mắt nhìn, họ chỉ cười bẽn lẽn rồi lui vào bên trong căn nhà sàn quen thuộc của mình.
Tại bản Suối Lư thuộc xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, chúng tôi trò chuyện với những người dân đang làm nương rẫy. Ở đây, bà con người Khơ Mú và người Thái ở gần nhau, dựng lên các ngôi nhà sàn trên sườn núi, cạnh các con sông. Vẫn là canh tác truyền thống trên nương rẫy và nuôi vài chú lợn, gà trước sân vườn, vậy nhưng đời sống của đồng bào nơi đây đã đổi khác nhiều so với những năm trước. Ông Lò Văn Kháng - một đồng bào thuộc dân tộc Khơ Mú, nói:
Ông Lò Văn Xương - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Điện Biên Đông cho biết về tình hình kinh tế xã hội của Thị trấn cũng như của huyện trong những năm qua. Với đặc điểm là một vùng nông nghiệp miền núi, Điện Biên Đông chú trọng phát triển cây lương thực với tổng diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2013 là gần 15.000 ha. Lương thực bình quân đầu người đạt 422 kg/người/năm, tăng 2,5kg/người/năm so với cùng kỳ năm trước.
Huyện Điện Biên Đông đã thực hiện các chính sách về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho đồng bào các dân tộc. Đến nay, đàn gia súc toàn huyện có hơn 18.000 con trâu, gần 10.000 con bò và hơn 47.000 con lợn được chăn nuôi tại các hộ gia đình. Không những vậy, hoạt động thương mại và dịch vụ đã bắt đầu phát triển, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vùng.
Đi khắp các huyện của tỉnh Điện Biên, chúng tôi nhận thấy đời sống nơi đây dù nhiều đổi thay, nhưng những di tích lịch sử về chiến thắng Điệm Biên Phủ 60 năm trước vẫn luôn được gìn giữ trân trọng để nhắc nhở các thế hệ mai sau về một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm này, tại các di tích Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1 và Hầm đại tướng, rất nhiều đoàn khách tham quan đến từ các tỉnh miền xuôi. Một du khách đến đây đã chia sẻ:
Nói về những thành tựu của tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây, ông Nguyễn Vân Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: năm 2013, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức khá cao, hơn 8,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. GDP bình quân đầu người vào năm 2013 đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang mở rộng liên kết, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước nhằm phát huy tiềm năng kinh tế của tỉnh. Ông Nguyễn Vân Chương cho biết:
Không chỉ dựa vào thế mạnh về nông nghiệp vùng cao, giờ đây, tỉnh Điện Biên đã và đang mở ra một hướng phát triển mới trong lĩnh vực du lịch. Với việc hợp tác khai thác tuyến du lịch đường bộ thành phố Điện Biên Phủ (Việt Nam) - Côn Minh (Trung Quốc) - Luông Phra Băng (Lào) sẽ là một bước đột phá của tỉnh trong tương lai.
Với sức sống mạnh mẽ, Điện Biên Phủ 60 năm qua vẫn không ngừng phát triển. Từ mảnh đất hoang tàn sau chiến tranh, đồng bào các dân tộc đã chung tay khai phá, tạo dựng nên những nông trường phủ xanh đồi núi. Không dừng lại ở đó, mơ ước Điện Biên Phủ trở thành một thành phố lung linh sáng điện đã trở thành hiện thực bởi biết bao công sức của nhiều thế hệ trong suốt mấy mươi năm qua. Sự chuyển mình ấy khiến những ai đặt chân đến vùng đất lịch sử này cũng đều cảm thấy tự hào. Và chúng tôi tin, cột mốc 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ là điểm tựa để tiếp thêm sức mạnh cho vùng đất này nở hoa kết trái trong tương lai thật gần.

