Đoàn viên Khối Dân-Chính-Đảng xung kích, tình nguyện tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

(VOH) - Mùa hè năm nay, đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 4- Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM đã chọn xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè làm điểm đến cho chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng năm 2013.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hôm qua 11/8, 50 đoàn viên thanh niên các cơ quan báo chí, thông tin, xuất bản thuộc 7 cơ sở đoàn trong cụm thi đua số 4 đã trao tặng nhiều phần quà và tổ chức các hoạt động thiết thực cho bà con địa phương và công nhân khu Công nghiệp Hiệp Phước. Chia sẻ về nội dung hoạt động của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại xã Hiệp Phước, anh Trần Minh Công, Bí thư Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cụm trưởng cụm thi đua số 4 cho biết:



Bên cạnh các hoạt động trên, các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ huyện Nhà Bè, trồng cây trên tuyến đường Liên Ấp 2, tặng 200 đầu sách và hỗ trợ xã Hiệp Phước xây dựng thư viện tại nhà văn hóa xã. Tổng kinh phí cho các hoạt động gần 40 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là số tiền do các cơ sở đoàn huy động từ đoàn viên hoặc vận động từ các đơn vị hảo tâm.

Tặng radio cho bà con nghèo tại xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè (ảnh: Ngọc Hiếu)

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, ngụ ấp 2 xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè là 1 trong những người dân lớn tuổi nhất được nhận những phần quà ý nghĩa của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần này chia sẻ niềm vui khi nhận được món quà là chiếc Radio, vì bà rất thích nghe cải lương, còn con bà thì thích nghe tin tức nhưng gia đình không có điều kiện. Với chiếc radio vừa được tặng, ngôi nhà sẽ bớt hiu quạnh, giúp gia đình bà có được phương tiện giải trí.

Ngoài sự quan tâm dành cho bà con địa phương, các chiến sĩ tình nguyện cũng đã đến thăm Trung tâm sinh hoạt công nhân - Khu Công nghiệp Hiệp Phước, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 700 lượt công nhân và trao tặng các phần quà cho anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình văn nghệ phục vụ công nhân và bà con địa phương cũng thu hút 500 người tham dự. Đối với các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch thì đây thật sự là ngày cuối tuần ý nghĩa. Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên thì đây là cơ hội để tiếp cận gần hơn, hiểu hơn về cuộc sống để có thêm chất liệu thực tế cho các bài viết của mình. Biên tập viên Bùi Thạch Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã bày tỏ:





Tạm biệt xã Hiệp Phước, chúng tôi tin ý nghĩa tốt đẹp của Kỳ nghỉ hồng 2013 không chỉ dừng lại ở các hoạt động thiết thực của 1 ngày xung kích, tình nguyện mà sẽ còn tiếp tục được phát huy trong các bài viết, các hoạt động của đoàn viên thanh niên nhằm hỗ trợ các xã nghèo của TP.HCM trong thời gian tới.