Đơm hoa kết trái

(VOH) - Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về điều mong muốn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”

Giờ đây, 65 năm sau, “ham muốn tột bậc” ấy đã thật sự “đơm hoa kết trái” ngay trên TP mang tên Bác.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài tặng quà các gia đình nghèo.

Câu trả lời của Hồ Chủ tịch năm nào là lời tuyên ngôn của dân tộc Việt Nam chống lại cuộc chiến đói nghèo và trở thành tâm huyết của bao thế hệ lãnh đạo. Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là cố vấn Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của thành phố trong những ngày tháng đầu tiên khởi phát chương trình Xóa đói Giảm nghèo đã từng nhấn mạnh: “Hãy lấy công tác giảm nghèo làm thước đo phẩm hạnh của Đảng cầm quyền”
TPHCM hiện đang thực hiện giai đoạn 3 của công tác giảm nghèo với chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá. Sau 2 năm thực hiện bước I, 2009-2010, TP đã có gần 45.000 hộ vượt chuẩn nghèo 12 triệu đồng/người/năm, kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 8,4% năm 2009 xuống còn dưới 6% vào cuối năm 2010. Đến nay đã có 10 quận không còn hộ thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm, trong đó quận 3 và quận 5 không còn hộ thu nhập dưới 9 triệu đồng/người/năm.
“Chỉ cần có việc làm thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề” - ông Trần Quang Bá - Phó Chủ tịch UBND quận 3 nhấn mạnh:

Huyện Nhà Bè là địa bàn vùng ven được đánh giá cao trong công tác dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Như tại xã Phú Xuân, riêng cơ sở may gia công của chị Đỗ Thị Gái đã giúp cho 10 lao động có thu nhập ổn định hơn 1 triệu đồng/tháng. Hiện cơ sở có mối quen từ chợ An Đông đến khắp các chợ ở miền Tây Nam bộ với năng suất 4000 - 6000 cái áo/tháng, chủ yếu là quần áo phụ nữ và trẻ em. Ngoài cơ sở may của chị ra thì còn 2-3 điểm khác với cũng thu nhận bà con gặp khó khăn vào làm. Bà Lê Thị Ngọc - một cán bộ UBND xã Phú Xuân cho biết thêm:
Dạy nghề, đào tạo nghề và tạo công ăn việc cũng được chính quyền cùng ban ngành chức năng TP chú trọng đẩy mạnh trong thời gian gần đây, được xem là giải pháp căn cơ, hiệu quả lâu dài cho công tác giảm nghèo. Cụ thể, TP đã giúp 100% hộ sử dụng phương tiện 3-4 bánh tự chế mưu sinh chuyển đổi nghề thành công vào cuối năm 2009. Song song đó là công tác hỗ trợ vốn giải ngân được hơn 5.200 tỉ đồng trong 2 năm 2009-2010 cho trên 50.000 lượt hộ vay vốn.
Công tác giảm nghèo trên địa bàn TP hiện nay đang được xã hội hóa một cách tích cực với sự tham gia đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cá nhân, tập thể, đoàn thể.v.v. Như về phía Thành hội Phật giáo TPHCM vào cuối năm 2010 vừa qua cũng đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng gây dựng quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ bằng cách vận động 24 đơn vị quận huyện của Thành hội Phật giáo TPHCM. Thượng tọa Thích Tắc Huê - Phó Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TPHCM cho biết:

Dù gặt hái được nhiều kết quả tích cực nhưng để thực hiện tốt công tác giảm nghèo không hề dễ dàng. Nỗ lực công nhận phường 6 quận 10 không còn hộ thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm mới đây đã không thành công. Nguyên nhân do còn 1 hộ do có người thân đang bị bệnh nên tình hình thu nhập không ổn định. Điều này thể hiện cuộc chiến với cái nghèo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng qua sự kiện này cho thấy mặt tích cực là ban ngành chức năng TP rất nghiêm túc và khắt khe khi thực hiện khảo sát hộ nghèo. Chủ trương nói không với bệnh thành tích đang được quán triệt trong công tác giảm nghèo.
Bên cạnh nguồn vốn và dạy nghề, giải quyết việc làm, Chính quyền - Ban - Ngành TP các cấp còn phối hợp chăm lo rất tốt vấn đề y tế, tiếp sức học sinh - sinh viên ngheo đến trường. Theo thống kê mới nhất, hàng năm TP chi hơn 100 tỉ đồng cho khoảng trên 400.000 lượt bệnh nhân nghèo khám sức khỏe miễn phí, cấp phát hơn 770.000 thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền học phí cho 75.000 trường hợp con em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hoàng Huy ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ làm nghề chạy xe ôm, có cậu con trai Nguyễn Minh Độ đang học lớp 6, gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chở con đi nhận học bổng do tổ chức đoàn thể hỗ trợ dịp cuối năm 2010 vừa qua, ông Huy rất vui:
Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP nhận định, mở rộng khâu đào tạo nghề trong khu vực lao động nghèo là hướng đi thực tiễn, một công đôi việc. Thực hiện tốt vấn đề này không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảm nghèo mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh:
Trở lại với câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước báo chí vào năm 1946, Người còn thêm vào phần mong muốn của mình: “Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu...”. Mong muốn của Bác ở đây không phải là mong muốn của cá nhân, mà hình ảnh “cái nhà nho nhỏ” với “non xanh”, “nước biếc” là ẩn dụ cho một khát khao đem đến độc lập, hòa bình và ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.
Và khi TP hoàn thành giai đoạn III chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá cũng như tiếp tục hướng đến những cột mốc cao hơn trong công cuộc giảm nghèo, những mong muốn của Người thật sự “đơm hoa kết trái” và rộng mở con đường hướng đến cuộc sống Xã hội Chủ nghĩa./.